avatar TÂM HUỲNH

Thứ sáu, 28/07/2023 07:24 (GMT+7)

Nghỉ hè nhưng một số học trò Trường tiểu học Bù Gia Mập (Bình Phước) vẫn đến lớp học tin học, tiếng Anh. Thú vị thay, các "thầy cô giáo" phụ đạo cho các bạn lại là những bạn U15.

Lớp học nhỏ giữa rừng

Trời tờ mờ sáng, bạn Nguyễn Ngọc Diệp (lớp 6 trường Quốc tế Á Châu, quận 3) vội vàng thức dậy để chuẩn bị cho "giờ lên lớp" của mình. Thời gian trước, Diệp cùng bạn bè "rủ rê" đăng ký trở thành tình nguyện viên dạy học cho các em nhỏ người đồng bào S'Tiêng.

Trái với ngôi trường đầy đủ tiện nghi mà Diệp đang theo học, Trường tiểu học Bù Gia Mập nằm giữa một vùng quê xa xôi. Tin họctiếng Anh là hai môn mà tình nguyện viên sẽ dạy cho học sinh mỗi mùa hè.

Diệp chia sẻ: "Ngày đầu dạy học, tớ rụt rè lắm. Thế nhưng, các em nhỏ rất hòa đồng, lại ham học. Nhiều em gia đình khó khăn không có dép mang. Khi đến lớp, đôi chân trần dính đầy đất cát và bùn lầy".

U15 mang chữ đến vùng sâu - Ảnh 1.

Minh Khang và Ngọc Diệp đang làm quen với các bạn nhỏ

Điều kiện cơ sở vật chất của trường khó khăn chỉ có một phòng máy tính. Vì thế, các bạn chia học sinh làm 2 nhóm học luân phiên. Nhóm 1 học Tin học thì nhóm 2 sẽ học tiếng Anh và ngược lại.

Để giờ học thu hút, các bạn tình nguyện viên thường lồng ghép trò chơi, câu đố vào bài học. Với câu trả lời đúng, phần thưởng là những gói bánh kẹo đã được nhóm chuẩn bị sẵn.

Diệp kể: "Ở trường, tớ học trong phòng có máy lạnh thì ở Bù Gia Mập bọn tớ được hòa mình với thiên nhiên. Đón từng làn gió mát rượi và hít thở bầu không khí trong lành. Không chỉ thế, vừa dạy học tớ còn nghe tiếng chim hót ríu rít bên tai. Thỉnh thoảng, sẽ có những vị khách lạ ghé thăm như: ong, kiến, bướm khiến mọi người thích thú vô cùng".

Hái hoa để trang trí lớp học!

Dạy chữ cho các bạn đồng bào S'Tiêng là một trong những hoạt động do Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, nhóm tình nguyện viên bảo vệ động vật hoang dã phối hợp cùng Trường tiểu học Bù Gia Mập tổ chức. Theo đó, các bạn tình nguyện viên sẽ đăng ký tham gia cùng ba mẹ trải nghiệm những hoạt động tình nguyện tại vườn như chăm sóc thú, trồng cây, nhặt rác... và dạy học miễn phí cho các bạn nhỏ đồng bào dân tộc ít người, có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Bù Gia Mập.


"Thầy cô giáo" cũng có tuyệt chiêu!

Bạn Lê Nguyễn Minh Khang (lớp 6 trường AES, quận 7) là người cùng đồng hành với Diệp trong chuyến trải nghiệm này. Lần đầu được làm "thầy giáo" nên cậu bạn hào hứng lắm.

Đêm trước giờ lên lớp, Khang cùng Diệp soạn ra trước kế hoạch, bài giảng cho ngày dạy hôm sau. Là bạn thân từ nhỏ đến lớn nên cả hai rất hiểu nhau và phối hợp nhịp nhàng trong mọi hoàn cảnh. Ngày nào đôi bạn cũng vào lớp thật sớm để dọn vệ sinh sạch sẽ, tạo môi trường thoáng mát, giúp các em tiếp thu bài tốt hơn.

Để lớp học có thêm màu sắc, hai bạn rủ nhau đi hái hoa dại xung quanh chỗ ở rồi mang vào trang trí các góc trong phòng học.

U15 mang chữ đến vùng sâu - Ảnh 4.

"Thầy cô" U15 trong giờ dạy học

Khi nghe các em gọi mình là thầy, bạn Nguyễn Đăng Khoa (lớp 7 Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3) vui lắm. Vì cùng trang lứa nên Khoa xem các học sinh nhỏ của mình là bạn, thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Trước khi vào lớp, Khoa hay rủ các em đá banh để tạo năng lượng tươi mới, kết nối nhau nhiều hơn.

Với môn Tin học, Khoa sẽ soạn thảo văn bản trước rồi chiếu lên màn hình để các em tập gõ theo. Cậu bạn còn hướng dẫn cách định dạng văn bản, phông chữ và thao tác cần thiết trong Word.

U15 mang chữ đến vùng sâu - Ảnh 5.

Các em nhỏ người S'Tiêng làm quen môn Tiếng Anh với "thầy cô" U15

Cuối tiết học, Khoa sẽ đưa ra những câu hỏi có độ khó, ai trả lời đúng sẽ được giải trí trên máy tính. Vì có tài chơi đàn nên Khoa mạnh dạn mang âm nhạc vào lớp học. Cậu bạn vừa đánh đàn vừa hát những bài hát tiếng Anh khiến các em nhỏ thích thú.

Các em đều vỗ tay hát theo, nhiều em hào hứng còn đứng lên nhảy cùng. Chỉ với thời gian dạy học ngắn ngủi, thế nhưng các em ngày càng tiến bộ hơn. Một số em đã có thể giao tiếp, trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh đó.

Sau giờ học, những "thầy cô" U15 thường cùng học trò nhỏ của mình vào rừng picnic. Diệp chia sẻ: "Tớ được làm quen nhiều em nhỏ và được các em chỉ rất nhiều kiến thức về thiên nhiên. Kết thúc hành trình, trở về thành phố tớ nhớ những ngày được đồng hành và gắn bó cùng các em lắm! Nhất định tớ sẽ trở lại thăm các em vào mùa hè năm sau".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: