Khi học trò cũng được... “đẩy thuyền”

avatar NGUYỄN TÚ

Thứ bảy, 11/11/2023 06:30 (GMT+7)

Í, sao mới nghe chữ “đẩy thuyền” mà mỗi người đã một tâm trạng khác nhau vậy nè! Chuyện này nói ra thật mắc cỡ mà lỡ nhiều người quan tâm quá, kể hết luôn.

Tự dưng mà được "đẩy thuyền"

“Ê, ngồi yên cho mình chụp hình xíu!”, nghe bạn đề nghị, Hoàng (quận Bình Thạnh) vui vẻ đồng ý. Nhóm bạn nhìn điện thoại cười hí hí, kêu Hoàng chờ kết quả.

Sau vài lần thấy ngồ ngộ, Hoàng hỏi ra mới biết nhóm bạn lấy hình của Hoàng gửi cho một bạn gái học cùng khối. À, thì ra đang ủ mưu "ghép đôi" đây mà!

Khi học trò cũng được... “đẩy thuyền”- Ảnh 1.

* Người trong cuộc chia sẻ: “Mình bị ghép đôi với người này người kia hoài nên thấy bình thường. Nhưng mà lần này khác lắm!”, Hoàng cười cười. Từ chuyện nhóm bạn “đẩy thuyền”, Hoàng cũng được gửi hình bạn nữ ấy.

Sau đó vô tình hai đứa gặp nhau ở ngoài. Thấy bạn nữ xinh xắn, nói chuyện dễ thương, Hoàng bắt đầu... để ý và nay đã là crush của nhau.

Có thể bớt bớt lại không?

Lớp của Hồng (quận 5) lại hay ghép đôi bạn với một bạn nam trong lớp. Lúc trước, Hồng và bạn ấy là đôi bạn học tập. Có bài Toán nào không hiểu, Hồng ới bạn hỏi ngay. Hồng sẽ hướng dẫn lại cho bạn môn Âm nhạc.

* Người trong cuộc chia sẻ: “Ban đầu bạn bè chọc, Hồng tránh đi chỗ khác. Thế nhưng càng về sau, một số bạn cứ gặp Hồng là khều khều hỏi “bạn kia đâu rồi”, “hai đứa có thích nhau không?”…

“Những câu hỏi thẳng thắn như vậy khiến mình rất ngại. Mình còn nhỏ mà, mấy chuyện tình cảm chưa nghĩ đến đâu”.

Bạn cho biết thêm từ ngày bị chọc ghẹo, hai đứa ngượng ngùng, ít nói chuyện hẳn luôn. Thấy bạn ở đâu, Hồng né chỗ khác liền. Các bạn bớt chọc ghẹo để Hồng và bạn ấy tự nhiên như lúc trước được không?

"Đẩy" không đúng... thuyền

Đang ngồi chuyện trò, thấy một bạn nam lướt qua, lập tức lớp của Thúy (quận Bình Tân) nhao nhao. Có bạn cười khúc khích gọi: “Thúy ơi, Thúy à! Có người kiếm kìa”. Đứa khác chọc ghẹo: “Thấy cũng được đó, hay tiến tới luôn đi?”.

Còn Thúy bẽn lẽn, mắc cỡ. Mấy bạn mỗi lúc trêu càng nhiều đến nỗi Thúy phải năn nỉ “để tôi yên với!”. Bạn nam mà các bạn ghép đôi với Thúy là một anh học lớp trên, hay trực sao đỏ, tham gia các hoạt động với bạn.

Khi học trò cũng được... “đẩy thuyền”- Ảnh 2.

* Người trong cuộc chia sẻ: Ban đầu các bạn ghép đôi, bạn cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, tình cảm bạn và anh đó trong sáng, vô tư nên cả hai xem như không có chuyện gì xảy ra và vẫn chơi thân như bình thường.

Phần khác, Thúy nghĩ lại, các bạn quan tâm đến mình mới trêu đùa. Chính sự “phớt lờ” của bạn đã khiến các bạn mất hứng, không ghép đôi nữa.

Tùy lúc mà “đẩy thuyền” nha các bạn! Đẩy không đúng hoặc đẩy quá lố coi chừng bị phản ứng ngược, hết vui, nhớ đó!

82 kiếp nạn đi ghép đôi

Đây là những trường hợp mà lớp bạn Minh (quận 10) gặp phải. Đọc để rút kinh nghiệm nhé!

* Ghép đôi xong phải đi… xin lỗi! Thấy một bạn nữ trong lớp hay chuyện trò với một bạn nam, cả nhóm xúm vô ghép đôi. Bạn nữ nghiêm mặt im lặng, không thèm nói chuyện với bạn nào nữa. Thấy tình hình căng, cả nhóm xin lỗi làm hòa.

* Ủa, rồi vui dữ chưa? “Ủa, sao đến giờ ra chơi mà hai đứa bạn ngồi học hoài vậy?”, “Ờ, có vấn đề nha!”… Mỗi đứa nói một câu, cố tình ghép đôi hai bạn trong lớp. Vậy mà hai bạn ấy cứ bình thản kiểu kệ tôi, rồi tiếp tục ngồi học. Chọc không quê thì chọc làm gì. Giải tán!

* “Mất” luôn bạn thân: Từ ngày ghép đôi, tự dưng đứa bạn thân trong nhóm ít xuất hiện trong các buổi gặp gỡ. Có lần cả nhóm hẹn đi uống nước, bạn ấy bảo bận rồi. Lát sau cả nhóm đang ngồi rôm rả thì phát hiện bạn ấy ngồi quán cạnh bên với cô bạn đang ghép đôi. Haizz…


Đây là cách chấm dứt chuyện ghép đôi

Sau khi dò hỏi vì sao lại thích ghép đôi bạn bè, các bạn cho biết mỗi lần chọc, các bạn ngại ngùng phản ứng. Ai mà “thôi, thôi”, các bạn càng thích, chọc tiếp. Vì vậy, để chấm dứt chuyện ghép đôi, bạn có thể tham khảo các cách sau:

* Phớt lờ đi! Bạn Thúy (quận Bình Tân) đã áp dụng chiêu này và thành công. Bạn xem điều đó bình thường, vẫn tự nhiên chuyện trò với đối phương. Thấy chuyện ghép đôi không tác dụng, bạn bè hết chọc luôn.

* Dí dỏm quay sang chọc lại các bạn, kiểu như: “Ôi, mình đẹp trai quá hay sao mà các bạn quan tâm mình vậy?”.

* Xoay chuyển tình thế ngoạn mục bằng cách ghép đôi lại chính người chọc: “Ồ, hay bạn thích bạn ấy nên cố tình ghép đôi cho mình nè!”.

Những điều nên tránh:

* Mấy bạn hay cộc tính. Chọc hoài người ta không thích coi chừng bốc hỏa thì mệt.

* Hội bạn còn ngây thơ ngơ ngác. Có thương bạn thì để tâm hồn mấy bạn vô tư nha! Chứ chuyện tình cảm phức tạp, có gì sao bạn ấy biết cách xử lý đây!

* Bạn kín đáo, tinh tế, không thích chuyện của mình bị người khác soi mói, bày cho cả thiên hạ biết. Vì vậy ghép đôi, bạn khó chịu thì tình bạn có thể sứt mẻ. Ngoài ra, chọc ghẹo đúng thời điểm và chừng mực cũng quan trọng. Vui chút thì được, vui quá thành ra không hay.

Lưu ý với các “nạn nhân” đây!

Nếu đối tượng ghép đôi không trúng người bạn thích, đừng phản ứng gay gắt bằng cách tìm cái xấu của người ta mà chê và hạ thấp. Cách hành xử thế này khiến đối phương dễ bị tổn thương. Với lại, bạn không thích lúc này nhưng có thể trong tương lai, bạn có cảm tình với người ta thì sao.

Thay vào đó, bạn hãy đánh giá cao những ưu điểm của đối phương để bạn ấy cảm thấy được tôn trọng. Mà nè, thấy bạn hiểu chuyện như vậy, biết đâu người bạn đang thích sẽ có cảm tình và cộng thêm điểm cho bạn đấy!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: