Đường đến vinh quang: Chiến thắng vì không quá lo lắng

Thứ tư, 08/05/2024 16:05 (GMT+7)

Nhờ có chiến thuật phù hợp và may mắn nên bạn Trần Tấn Lộc (lớp 11A10, THPT Phan Việt Thống, Tiền Giang) đã thuận lợi giành chiến thắng tuần thi Đường đến vinh quang.

Đường đến vinh quang: Chiến thắng vì không quá lo lắng- Ảnh 1.

Tấn Lộc giới thiệu bản thân tại cuộc thi - Ảnh: XUÂN UYÊN

Là học sinh giỏi 11 năm liền và đạt nhiều giải thưởng khác trong học tập nhưng Tấn Lộc tự nhận thấy bản thân không nổi trội riêng một lĩnh vực nào.

Lộc chia sẻ: “Mỗi môn mình giỏi một chút, mình hứng thú nhất là Toán, Sử và Địa. Thần tượng của mình là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số nhà thơ như Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử và Tố Hữu...”.

Được nhà trường chọn đại điện đi thi Đường đến vinh quang, Tấn Lộc cảm thấy tự hào nhưng cũng không quá lo lắng. 

Cậu bạn đã vạch chiến lược cụ thể trước khi bước vào trận đấu, đó là tranh thủ kiếm điểm thật nhiều ở những vòng thi Xuất phát, Ra khơiVượt sóng. Nếu may mắn đạt điểm cao đến vòng Vinh quang cuối cùng Tấn Lộc có thể thi thong thả mà không áp lực.

“Khi bước vào cuộc thi, những câu hỏi của chương trình đều đúng nội dung mình ôn tập nên may mắn mình đạt điểm cao. Và cuối cùng, sau khi kết thúc vòng Vinh quang mình chiến thắng với 320 điểm”, Tấn Lộc chia sẻ.

Đường đến vinh quang: Chiến thắng vì không quá lo lắng- Ảnh 2.

Không khí cổ vũ từ khán giả rất sôi động - Ảnh: XUÂN UYÊN

Vượt sóng là phần thi Tấn Lộc hài lòng nhất vì cậu bạn đã nhanh tay đoán đúng ô chữ từ khóa về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Dù vòng thi tuần thuận lợi chiến thắng, cậu bạn cho biết vẫn đang rất hồi hộp cho vòng thi tháng sắp tới.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: