Đường đến vinh quang: Cú lội ngược dòng của nam sinh Trường THPT Chu Văn An

Thứ hai, 22/04/2024 11:48 (GMT+7)

Chiến thắng tại chung kết tháng, bạn Hồ Vĩ Quốc (lớp 11A9) đã giúp Trường THPT Chu Văn An (An Giang) tiến gần hơn với tấm vé chung kết năm Đường đến vinh quang.

Đường đến vinh quang: Cú lội ngược dòng của  nam sinh Trường THPT Chu Văn An- Ảnh 1.

Hồ Vĩ Quốc (lớp 11A9, Trường THPT Chu Văn An, An Giang) giới thiệu bản thân trước khi bước vào trận đấu - Ảnh: XUÂN UYÊN

Chung kết tháng Đường đến vinh quang là cuộc tranh tài của bạn Hồ Vĩ Quốc (lớp 11A9, Trường THPT Chu Văn An, An Giang); bạn Lê Minh Thư (lớp 11A1, Trường THPT Vĩnh Bình, Tiền Giang); Lê Thùy Trâm (lớp 11T2, Trường THPT Chuyên Long An, Long An). Ba bạn đã trải lòng về hành trình của mình.

Hồ Vĩ Quốc (lớp 11A9, Trường THPT Chu Văn An, An Giang)

"Mình cảm thấy tiếc nuối sau mỗi vòng thi. Vòng Xuất phát, nếu không vội vàng thì mình đã đạt được 90 điểm (thay vì chỉ có 60 điểm) nên không thể dẫn đầu.

Vòng Ra khơi mình bình tĩnh hơn, vươn lên dẫn đầu nhờ trả lời chính xác và nhanh nhất tất cả bốn câu hỏi. Mình tiếp tục dẫn đầu nhờ giành quyền trả lời chính xác ô chữ từ khóa “Nông nghiệp bền vững” ở vòng Vượt sóng.

Và cuối cùng, tuy chiến thắng với 340 điểm nhưng ở vòng Vinh quang mình lại tiếc nuối vì trả lời sai một vài câu."

Đường đến vinh quang: Cú lội ngược dòng của  nam sinh Trường THPT Chu Văn An- Ảnh 3.

Vĩ Quốc giành chiến thắng - Ảnh: XUÂN UYÊN

Lê Minh Thư (lớp 11A1, Trường THPT Vĩnh Bình, Tiền Giang)

"Ngay vòng Khởi động, mình dẫn đầu với 80 điểm. Dù có lợi thế trước nhưng mình vẫn không thể cản nổi tốc độ vươn lên của Vĩ Quốc.

Vòng Ra khơi mình đã tìm ra đáp án đúng cho một câu hỏi về quy luật, nhưng lại đổi sang đáp án sai. Điều này làm ảnh hưởng tâm lý của mình những vòng sau.

Vòng Vượt sóng mình chỉ chậm tay hơn Vĩ Quốc một giây nên đã để đối thủ giành lấy quyền trả lời ô từ khóa bí mật. Không còn gì để mất nên vòng Vinh quang cuối cùng mình đánh liều mạo hiểm, nhưng không thành công và về nhì với 160 điểm. Mình khá tiếc vì phải dừng hành trình Đường đến vinh quang tại đây."

Lê Thùy Trâm (lớp 11T2, Trường THPT Chuyên Long An)

"Một điều trùng hợp là trận đấu tuần và tháng mình đều “có duyên” phải đứng thi ở ngay vị trí đầu tiên nên khá hồi hộp. Chung kết tháng mình thi đấu với cả ba đối thủ là nam nên căng thẳng, lo lắng tăng gấp đôi.

Mình biết bạn Vĩ Quốc là người có “profile” thành tích rất khủng và kiến thức rộng, đặc biệt là môn Địa lý. Đúng như mình dự đoán, Vĩ Quốc đã giành chiến thắng. Mình về ba và bản thân thấy hài lòng vì được thi đấu với những đối thủ rất giỏi."

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: