Điều ước của em: Tấm lòng vàng mang khăn quàng đỏ

avatar THANH TÂM, VENDY

Thứ tư, 31/01/2024 07:55 (GMT+7)

Tuần qua, các anh chị trong chi Đoàn Khăn Quàng Đỏ cùng vui Tết sớm với 300 bạn học trò Trường TH Quang Trung (xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) qua chương trình Điều ước cho em.

Để góp nên thành công của chương trình Điều ước của em không thể thiếu những Mạnh Thường Quân mang khăn quàng đỏ. Mời các bạn cùng gặp gỡ các bạn ấy nhé!

Điều ước của em: Tấm lòng vàng mang khăn quàng đỏ- Ảnh 1.

Các bạn nhỏ ở Trường TH Quang Trung - Ảnh: VĂN TRÍ

Ống heo của Huy Hoàng

Góp sức cho chương trình Điều ước của em lần này, bạn Võ Huy Hoàng (lớp 7CT2 Trường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7) đã gửi tặng 1 suất học bổng (1.000.000 đồng) đến các bạn khó khăn tại Đồng Nai. Hoàng kể, đây chính là số tiền tiết kiệm của bạn.

Cậu bạn được ông cho tiền tiêu vặt mỗi ngày. Thế nhưng, thay vì tiêu xài, Hoàng tập cho mình thói quen dành dụm, bỏ ống heo và giúp người khi cần thiết.

Trước đó, Huy Hoàng cũng đã nhiều lần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mẹ Hoàng kể, bạn chạnh lòng khi thấy trẻ nhỏ lang thang, người già neo đơn ngồi trên vỉa hè.

Vì thế, cậu bạn thường giúp đỡ những hoàn cảnh ấy, có khi là cho tiền, hộp xôi hay bất cứ thứ gì mà bạn có thể giúp.

Không chỉ thế, Hoàng còn chủ động giúp đỡ nhiều bạn có thành tích học tập kém và những trường hợp khó khăn nữa đó nha!

Điều ước của em: Tấm lòng vàng mang khăn quàng đỏ- Ảnh 2.

Bạn Huy Hoàng - Ảnh: NVCC

Bạn biết không, cũng chính những hành động đẹp của mình, Huy Hoàng được bình chọn là 1 trong 80 đại biểu Đội viên, học sinh TP.HCM được trao tặng bằng khen “Dũng sĩ nghìn việc tốt” nhân Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức năm 2023.

Tập trắng tặng bạn

Là chi Đội trưởng, bạn Nguyễn Khánh Chi (lớp 7 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, quận 1) thường xuyên tham gia phong trào kế hoạch nhỏ.

Mỗi khi có cuộc vận động quyên góp, cô bạn luôn hăng hái tham gia. Nhiều năm nay, đều đặn mỗi ngày, Chi tiết kiệm tiền tiêu vặt để nuôi heo đất ở lớp, giúp đỡ bạn bè khó khăn.

Khi biết chương trình Điều ước của em cần góp sức, 3 chị em Khánh Chi đã cùng nhau góp tiền mua tập trắng gửi tặng các bạn Trường TH Quang Trung. Vậy là ngoài suất học bổng, học trò cũng có thêm dụng cụ học tập để đến trường.

Điều ước của em: Tấm lòng vàng mang khăn quàng đỏ- Ảnh 4.

Khánh Chi và Huy Hoàng - Ảnh: NVCC

Bảo Minh vẽ tranh gây quỹ

Vốn có năng khiếu về hội họa, bạn Nguyễn Bùi Bảo Minh (lớp 7 Trường THCS Đồng Khởi, quận 1) đã sáng tác những bức tranh đầy màu sắc. Cậu bạn lấy ý tưởng từ cuộc sống xung quanh rồi vẽ nên tác phẩm theo cảm xúc của mình.

Điều ước của em: Tấm lòng vàng mang khăn quàng đỏ- Ảnh 5.

Bảo Minh - Ảnh: NVCC

Được sự ủng hộ của gia đình, Minh đã tổ chức buổi triển lãm tranh đầu tay. Số tiền bán tranh thu được, cậu bạn trích một phần nhỏ ủng hộ các bạn đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng học bổng đến trường.

Cụ thể, bạn ấy ủng hộ 5 suất học bổng (trị giá 5.000.000 đồng) và 6 thùng bánh trị giá hơn 10.000.000 đồng. Không chỉ thế, mẹ của Bảo Minh còn tặng thật nhiều quà bánh để bạn bè mình vui Tết nữa đó. 10 điểm cho sự tài năng và tấm lòng vì người khác của Bảo Minh bạn nhỉ!

Điều ước của em niềm vui năm mới

Theo chị Phương Vy (bí thư chi Đoàn Khăn Quàng Đỏ), đây là năm thứ 2 chương trình Điều ước của em được tổ chức để chắp cánh ước mơ cho các bạn nhỏ ở khắp nơi. Năm nay, chương trình đến với Trường TH Quang Trung (tỉnh Đồng Nai). Nơi này có nhiều bạn nhỏ người dân tộc Chơ Ro đang học tập và rèn luyện.

Điều ước của em: Tấm lòng vàng mang khăn quàng đỏ- Ảnh 6.

Anh Nguyễn Thiện Bình (bí thư Huyện Đoàn Xuân Lộc) và chị Nguyễn Trần Phương Vy (bí thư chi Đoàn Khăn Quàng Đỏ) trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn - Ảnh:: NVCC

Đến tham gia chương trình, các bạn được thưởng thức 3 tiết mục ca nhạc do chính bạn bè trường mình gửi tặng, xem ảo thuật, chơi trò chơi đố vui do các anh chị chi Đoàn Khăn Quàng Đỏ tổ chức...

Điều ước của em: Tấm lòng vàng mang khăn quàng đỏ- Ảnh 7.

Phóng viên Thanh Tâm và các bạn học sinh Trường TH Quang Trung- Ảnh: DUY DƯƠNG

Chương trình gửi tặng 20 suất học bổng (1.000.000 đồng/suất) cho các bạn vượt khó học giỏi, 1 tủ sách thiếu nhi, 2.000 khẩu trang, 300 phần bánh kẹo, tập trắng.

Điều ước của em: Tấm lòng vàng mang khăn quàng đỏ- Ảnh 8.

Thúy Hằng chia sẻ ước mơ của mình - Ảnh: DUY DƯƠNG

Thúy Hằng (lớp 4/4) chia sẻ, em thích nhất phần giao lưu. Trong phần này, chị Thanh Tâm (phó bí thư Chi đoàn Khăn Quàng Đỏ) đã kể câu chuyện của chị ấy. Hồi bằng tuổi Thúy Hằng, chị Tâm được thầy cô và các bạn bầu là liên Đội phó.

Từ cô bé rụt rè, nhút nhát, chị đã mạnh dạn, tự tin hơn. Sau đó, chị quyết tâm trở thành phóng viên, giúp đỡ nhiều bạn nhỏ khó khăn. Nay chị trở lại mái trường năm xưa để hỗ trợ các bạn học sinh của trường.

Để có được các suất học bổng giúp các bạn thực hiện ước mơ, anh chị đoàn viên đã tổ chức nhiều hoạt động như buffet gây quỹ, garage sale gây quỹ, vận động Mạnh Thường Quân…

Câu chuyện ấy khiến Hằng xúc động lắm. Bạn quyết tâm thực hiện điều ước làm bác sĩ của mình để cứu chữa cho mọi người trong tương lai.

Hằng kể: “Quà nhiều quá mình xách về không xuể. Mình để dành bánh kẹo và báo đem về nhà cho em nhỏ cùng đọc chung. Đây sẽ là kỷ niệm vui nhất trong những ngày cuối năm của em”.

Ban tổ chức chương trình trân trọng cảm ơn Công ty TNHH Republic Biscuit Corporation Việt Nam - Nhãn hàng bánh Doowee (Đu-Qui) đã tài trợ những phần quà bánh và các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chương trình.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: