Điều gen Z muốn cảm ơn năm 2023...

Thứ bảy, 30/12/2023 22:20 (GMT+7)

Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, các bạn trẻ đã có dịp gửi gắm lời tâm sự khi nhìn lại những trải nghiệm trong năm 2023.

Một năm nữa lại trôi qua, kéo theo đó là muôn vàn cung bậc cảm xúc như vui, buồn, yêu, ghét... Và đối với nhiều bạn trẻ, năm 2023 chính là "chuyến tàu" mang lại những câu chuyện có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Đang là sinh viên năm cuối, bạn Trần Phạm Bảo Trâm (sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) phải trải qua kỳ thực tập đầy những điều mới mẻ.

Tuy có nhiều lúc cảm thấy chơi vơi hay gặp khó khăn, Bảo Trâm tin rằng đó chỉ là những ngày “tạo đà” cho những bước chạy xa, chạy nhanh hơn.

Điều gen Z muốn cảm ơn năm 2023...- Ảnh 1.

Năm 2023 đối với Bảo Trâm là cơ hội để cô bạn theo đuổi ước mơ - Ảnh: NVCC

"Năm 2023 thật ý nghĩa vì mình đã chạm được ước mơ trở thành một biên tập viên truyền hình từ khi còn là tân sinh viên. Nhìn lại một năm nhiều biến động, mình càng biết ơn bản thân vì không bỏ cuộc và sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, để rồi thấy mình đã trưởng thành hơn ngày hôm qua rất nhiều", Trâm chia sẻ.

Còn đối với Bảo Ngọc (học sinh lớp 12 Trường THPT Gia Định, TP.HCM), năm 2023 là quãng thời gian cô bạn được trải qua những ngày tháng tươi đẹp và hồn nhiên nhất của tuổi học trò, trước khi phải bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm tới.

Điều gen Z muốn cảm ơn năm 2023...- Ảnh 2.

Bảo Ngọc (góc trái dưới cùng) đã có một năm học nhiều kỷ niệm với bạn bè cùng lớp - Ảnh: NVCC

"Cảm ơn 2023 vì đã đem lại cho mình những trải nghiệm thú vị cùng hội bạn thân yêu. Từng khoảnh khắc đáng nhớ của lớp trong năm qua, dù là lúc cãi vả vì bất đồng quan điểm, mình vẫn sẽ luôn lưu giữ chúng ở một góc trong tim", Bảo Ngọc tâm tình trước khi bước sang năm mới.

Năm 2023 đánh dấu lần đầu xuất ngoại tự túc của bạn Tô Ngọc Linh Đan (sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM). Cô bạn xem đó là một "thành tựu" to lớn vì trước giờ luôn phải phụ thuộc vào gia đình trong mỗi lần đi du lịch.

Điều gen Z muốn cảm ơn năm 2023...- Ảnh 3.

Chuyến du lịch xuất ngoại "tự lo" của Linh Đan (bên phải) ở Thái Lan đã ghi lại hành trình trưởng thành của cô bạn - Ảnh: NVCC

Sau 6 tháng lên kế hoạch để "thoát khỏi vùng an toàn", Linh Đan cuối cùng đã có một chuyến đi thành công và đáng nhớ. Đối với Linh Đan, năm 2023 chính là một cột mốc đánh dấu hành trình lớn khôn của bản thân.

Nhìn lại quá trình ấy, cô bạn bộc bạch: "Dù rất háo hức nhưng song song đó, mình cũng cảm thấy lo sợ vì kinh nghiệm du lịch tự túc của bản thân như một tờ giấy trắng. Song mình rất biết ơn bản thân vì đã dám đi, dám thử.

Bước đệm đầu tiên này ắt hẳn sẽ giúp ích rất nhiều cho những chuyến đi sau này của mình".

Sau thời gian bận rộn vì học hành và công việc, năm 2023 đối với Hoàng Lân (sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM) là năm mà cậu bạn đặc biệt dành sự quan tâm cho những người thân yêu. Theo Lân, năm 2023 là thời gian để bạn sống chậm lại, từ đó tiếp thêm năng lượng cho năm 2024.

Điều gen Z muốn cảm ơn năm 2023...- Ảnh 6.

Hoàng Lân trân quý những khoảnh khắc bên người thân - Ảnh: NVCC

"Ngoài những thành tựu đã đạt được, mình đặc biệt biết ơn năm 2023 vì đã cho mình cũng như người thân có sức khỏe và thời gian để có thể trải qua mọi khoảnh khắc cùng nhau. Đây chính là điều mà mình luôn trân quý", Lân bày tỏ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: