Cỏ hồng phủ sương tuyết, Đà Lạt càng thêm kỳ ảo

Thứ hai, 11/12/2023 20:05 (GMT+7)

Cỏ hồng phủ sương tuyết làm Đà Lạt kỳ ảo mỗi sáng sớm. Điều này tạo nên sự hấp dẫn cho du lịch ở cao nguyên Langbiang - Đà Lạt dịp cuối năm.

Cỏ hồng thường xuất hiện ở những rừng thông thưa khắp Đà Lạt, Lạc Dương - Ảnh: QUANG ĐÀ LẠT

Cỏ hồng thường xuất hiện ở những rừng thông thưa khắp Đà Lạt, Lạc Dương - Ảnh: QUANG ĐÀ LẠT

Đà Lạt đang vào mùa đẹp nhất, với thời gian nắng kéo dài trong ngày nhưng cũng là mùa lạnh nhất. Chính đặc điểm này khiến người dân và du khách gọi đây là mùa nắng lạnh.

Sáng sớm Đà Lạt có thể lạnh chỉ 160C. Trong những khu rừng thông, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 140C.

Lãng mạn cỏ hồng sương tuyết Đà Lạt

Mùa này các vùng đồi của Đà Lạt bắt đầu xuất hiện cỏ hồng rực rỡ. Những đồi thông thưa hoặc những thung lũng phủ bạt ngàn một màu hồng. Sáng sớm khi nắng vừa lên, cỏ hồng lộ diện với một lớp áo phủ đầy sương giá.

Lớp sương giá phủ trên lớp cỏ màu hồng khiến du khách nao lòng, đặt tên mỹ miều là sương tuyết.

Cỏ hồng phủ đầy sương tuyết, kỳ ảo trong sương - Ảnh: QUANG ĐÀ LẠT

Cỏ hồng phủ đầy sương tuyết, kỳ ảo trong sương - Ảnh: QUANG ĐÀ LẠT

Đây là mùa du khách mong đến Đà Lạt nhiều nhất, bởi dã quỳ vừa qua giai đoạn nở rộ nhưng chưa tàn và cỏ hồng phủ sương tuyết xuất hiện.

Du khách yêu thiên nhiên, thích chụp hình hoặc thích được chụp ảnh trong bối cảnh tự nhiên rất thích đến Đà Lạt vào lúc chuyển giao này, bởi một chuyến đi mà được thiên nhiên cao nguyên đãi đến 2 lần.

Du khách muốn chứng kiến cảnh kỳ ảo của thiên nhiên phải dậy thật sớm, đi vào rừng và chờ cỏ hồng lộ diện dần trong nắng sớm.

Những địa điểm cỏ hồng đẹp nhất

Du khách muốn chứng kiến cảnh kỳ ảo của thiên nhiên phải dậy thật sớm, đi vào rừng và chờ cỏ hồng lộ diện dần trong nắng sớm - Ảnh: QUANG ĐÀ LẠT

Du khách muốn chứng kiến cảnh kỳ ảo của thiên nhiên phải dậy thật sớm, đi vào rừng và chờ cỏ hồng lộ diện dần trong nắng sớm - Ảnh: QUANG ĐÀ LẠT

Cỏ hồng thực chất là màu cỏ non. Mỗi sáng, cỏ ngậm sương trở nên kỳ ảo dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn trông như phủ sương tuyết. Những địa điểm có những đồi cỏ hồng đẹp nhất là Suối Vàng (huyện Lạc Dương) và Trại Mát, Thái Phiên (Đà Lạt)…

Cỏ hồng đã có ở Đà Lạt và các vùng lân cận có chung khí hậu ôn đới từ lâu nhưng mới được nhiều người biết đến trong những năm gần đây thông qua các hình ảnh của các tay máy tại Đà Lạt và TP.HCM.

Dưới đây là một số hình ảnh cỏ hồng kỳ ảo trong nắng sớm được tác giả Quang Đà Lạt chụp ở các đồi cỏ quanh hồ Đankia - Suối Vàng (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt khoảng 15km).

Cỏ hồng phủ đầy sương tuyết

Cỏ hồng phủ đầy sương tuyết

Cỏ hồng phủ sương, cảnh đẹp này chỉ dành cho người dậy thật sớm và chờ trước khi nắng lên

Cỏ hồng phủ sương, cảnh đẹp này chỉ dành cho người dậy thật sớm và chờ trước khi nắng lên

Sáng sớm trên đồi cỏ hồng, du khách có thể bắt gặp những hình ảnh tuyệt đẹp

Sáng sớm trên đồi cỏ hồng, du khách có thể bắt gặp những hình ảnh tuyệt đẹp

Những bông cỏ non phủ trắng sương sớm

Những bông cỏ non phủ trắng sương sớm

Những bông cỏ non phủ trắng sương sớm

Những bông cỏ non phủ trắng sương sớm

Thung lũng thông trong mùa cỏ hồng

Thung lũng thông trong mùa cỏ hồng

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: