Chúng mình là phóng viên nhí Khăn Quàng Đỏ

Thứ sáu, 12/01/2024 16:37 (GMT+7)

Cùng với các anh chị phóng viên, lực lượng phóng viên nhí Khăn Quàng Đỏ, đã đồng hành và là “cánh tay” nối dài của các anh chị, kịp thời bắt trend hay những thông tin trong trường học, khu phố...

Tham gia CLB Phóng viên nhí, các bạn được tập huấn kỹ năng, được trải nghiệm tác nghiệp như một nhà báo thực thụ. Nghe các bạn ấy chia sẻ nè!

Lần đầu tiên đi thực tế của phóng viên nhí

Tớ đã đồng hành, cộng tác với báo Khăn Quàng Đỏ từ năm lớp 7. Thời gian đầu, tớ chỉ là thông tín viên cung cấp thông tin. Sau đó, tớ được chị phụ trách hướng dẫn kỹ năng viết báo và bắt đầu làm phóng viên nhí.

Chúng mình là phóng viên nhí Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 1.

Phóng viên nhí Trí Dũng cùng CLB Phóng viên nhí tham gia đưa tin, viết bài tại chương trình Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2023-2028 - Ảnh: NGUYỄN TÚ

Đến giờ, tớ vẫn nhớ ngày đầu tiên đi thực tế cùng CLB. Hôm đó là ngày 26-8-2023. Tớ và vài bạn khác được tham gia chương trình Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2023-2028 tại Nhà thiếu nhi TP.HCM.

Lúc chị phụ trách giao tớ chụp hình, tớ đã bối rối. Chị động viên tớ cứ chụp. Tớ vừa cầm điện thoại, chị vừa hướng dẫn canh góc ra sao, đứng khoảng cách nào hợp lý, khoảnh khắc nào cần bấm máy… Sau loạt hình, chị xem lại và nhận xét chi tiết để tớ rút kinh nghiệm cho những lần kế tiếp.

Phóng viên nhí PHẠM TRÍ DŨNG (Lớp 9 Trường THCS Trần Quốc Toản, TP.Thủ Đức)

Làm phóng viên nhí “lời” nha!

Tớ tham gia Câu lạc bộ hơn một năm. Thời gian đầu, tớ viết bài nhưng chưa được đăng báo vì còn thiếu chi tiết, câu chữ, hình ảnh chưa chỉn chu. Tớ được chị phụ trách góp ý và hướng dẫn. Tớ thích nhất là lần được giao nhiệm vụ tác nghiệp trong sự kiện ra mắt chuyên trang Mực Tím.

Chúng mình là phóng viên nhí Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 2.

Phóng viên nhí Phúc Duyên (bìa phải) được gặp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi viết bài trong sự kiện ra mắt chuyên trang Mực Tím Online. - Ảnh: NGUYỄN TÚ

Khi phỏng vấn bạn đọc tham dự sự kiện, tớ “lời quá trời” vì được gặp nhiều thần tượng như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, anh Hải Đăng Doo, diễn viên Uy Lê…

Sau hôm đó, tớ tự tin, mạnh dạn hơn khi chuyện trò, phỏng vấn người khác. Giờ thì tớ nôn nao, háo hức được tiếp tục tham gia đi thực tế và học kỹ năng đây. Các bạn thấy người mẫu trên bìa báo kỳ này không? Là tớ đó! Tớ đi tác nghiệp là khăn gói quả mướp như vậy nè, hi hi...

Phóng viên nhí ĐOÀN PHÚC DUYÊN (Lớp 8 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình)

Những bài học bất ngờ từ CLB

Một lần, tớ tham gia chương trình học kỹ năng viết tin, phỏng vấn tại tòa soạn báo Khăn Quàng Đỏ. Học lý thuyết xong, tớ bất ngờ được giao lưu với Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn - người đã khởi xướng phong trào “Nghìn việc tốt”. Nhờ vậy, tớ có thể vận dụng ngay vào bài học để phỏng vấn, viết tin.

Chúng mình là phóng viên nhí Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 3.

Phóng viên nhí Tuyết Anh vừa chơi lễ vừa tranh thủ đi thực tế viết bài nè! - Ảnh: A.K

Tớ đã tự đi “săn” tin, viết bài. Chẳng hạn trong dịp lễ 2-9, không đi đâu xa mà tớ đã tung tẩy ngay tại nơi mình sinh ra: TP.HCM. Tớ đến Thảo Cầm Viên vui chơi, quan sát các em nhỏ. 

Buổi tối, vừa tranh thủ xem bắn pháo hoa vừa phỏng vấn những người nước ngoài gần đó để viết bài. Từ trải nghiệm thực tế, tớ có cảm xúc, chi tiết để viết bài cho sinh động.

Quan sát, đi thực tế để có chất liệu viết bài là điều cần thiết khi làm phóng viên nhí đó bạn!

Phóng viên nhí NGUYỄN NGỌC TUYẾT ANH (Lớp 8 Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: