Bí mật 12 cung hoàng đạo: Ma Kết và chuyện ngày mưa

avatar PHAN DUY PHƯƠNG THẢO

Thứ hai, 09/10/2023 20:29 (GMT+7)

Bỗng một ngày kia, trời đổ cơn mưa tầm tã, phủ lên vạn vật một màu trắng xóa.

Gần đây, chàng Ma Kết cảm thấy mên mến cô nàng Bọ Cạp bàn bên. Có điều, sau khi Kết áp dụng biết bao nhiêu bí kíp do cậu bạn thân Xử Nữ chỉ bảo, Bò Cạp vẫn lạnh lùng và kiệm lời y như cũ.

Chủ yếu tại chính bản thân Ma Kết, bao nhiêu trò hay ho lãng mạn đều bị dáng vẻ ấp úng ngại ngùng biến thành trò cười nhạt nhẽo.

- Tôi đầu hàng với ông rồi đó Ma Kết ạ! - Xử Nữ khoanh tay, thở một hơi thật dài trước lần làm quen thất bại thứ… một chục của Kết - Suốt mấy chục năm ròng, tôi lần đầu thấy một người nói chuyện thiếu tinh tế như ông!

Chuyện ngày mưa - Ảnh 1.

Ảnh: FREEPIK

- Tôi biết làm sao bây giờ! - Ma Kết cười khổ.

Chuyện tình cảm lận đận của Kết chưa bắt đầu đã phải ngậm ngùi khép lại. Bỗng một ngày kia, trời đổ cơn mưa tầm tã, phủ lên vạn vật một màu trắng xóa. Ma Kết tặc lưỡi, vội tấp vào hành lang để lấy dù, khóe mắt lại bắt được một bóng hình quen thuộc.

Cô bạn Bọ Cạp đang đứng cúi đầu, loay hoay với chiếc dù của mình. Tán dù của nhỏ dường như bị rách, xương dù lệch hẳn khỏi vị trí ban đầu.

- Bà có cần tôi giúp gì không? – Ma Kết vội tiến tới.

- Không cần đâu – Bọ Cạp nhìn thoáng qua cậu bạn – Tôi chạy vội về nhà là được.

- Này này, chậm đã – Ma Kết khẽ níu cặp táp của nhỏ - Hay bà đi chung ô với tôi này, đội mưa dễ cảm lạnh lắm.

Bò Cạp giương đôi mắt đen láy về phía cậu, nghĩ một chút rồi gật đầu “Cảm ơn”. Cứ thế, cậu và nhỏ cùng bước đi dưới một tán ô, chẳng ai ngỏ lời trò chuyện.

Trái tim Ma Kết đập loạn xạ cả lên, mặc cho vẻ mặt vẫn rất đỗi điềm tĩnh. Ma Kết đột nhiên phát hiện vài giọt mưa nghịch ngợm rơi lên vai phải của Bọ Cạp, thế là lén lén lút lút nghiêng cán ô sang bên cô nàng nhiều hơn một chút. Đi được nửa chặng đường, Cạp bỗng cất giọng:

- Ông để ô nghiêng quá rồi thì phải.

- Đâu có, tại bà đứng bên đó nên cảm nhận vậy thôi! – Ma Kết ấp úng, vội lấp liếm.

- Ông chắc không đấy! – Bọ Cạp cười – Bả vai ông ướt nhẹp hết rồi kìa.

Kết ngượng chín mặt, lại chẳng biết đáp lại thế nào cho phải. Mãi đến lúc đưa cô nàng về đến tận nhà, cậu mới ngại ngùng dặn dò vài câu rồi chào tạm biệt.

Lạ lùng thay, kể từ ngày hôm ấy, Bọ Cạp dường như chủ động trò chuyện với cậu bạn nhiều hơn. Trước thái độ hoàn toàn khác biệt của cô nàng Bọ Cạp, Xử Nữ giải thích rằng chính thói quen “nói ít làm nhiều” của Kết Kết vào chiều mưa ấy là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tâm hồn khép kín của Bọ Cạp!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: