Bí mật 12 cung hoàng đạo: Đóa hoa mưa của Sư Tử

Thứ bảy, 20/01/2024 08:03 (GMT+7)

Cả đêm qua Sư Tử mất ngủ vì lo lắng, trong đầu cứ ngổn ngang đủ thứ. Những câu thơ văn lai láng ngày thường trôi vòng vèo như cơn mưa ngoài kia.

Sư Tử vội cầm chiếc ô, chạy nhanh ra ngoài mưa. Hôm nay cậu bạn bước vào cuộc thi Văn vòng trường. Cả đêm qua Sư Tử mất ngủ vì lo lắng, trong đầu cứ ngổn ngang đủ thứ. Những câu thơ văn lai láng ngày thường trôi vòng vèo như cơn mưa ngoài kia. Bất giác Sư Tử nhớ tới lời hẹn với cô bạn bàn bên...

Bí mật 12 cung hoàng đạo: Đóa hoa mưa của Sư Tử- Ảnh 1.

Minh họa: FREEPIK

- Thiên Bình nè, cậu ôn bài thi tới đâu rồi?

- Tớ thuộc lòng các trích dẫn rồi, còn Sư Tử?

- Mình chưa biết ôn gì cả, nhiều thứ quá.

Thiên Bình mỉm cười, đưa cho Sư Tử que kẹo mút.

- Thôi đừng lo lắng, cậu đã vượt qua hai vòng thi rồi mà.

Cô bạn Thiên Bình hay trêu Sư Tử không chịu ôn bài, cứ viết tùy hứng, thế mà hai vòng thi trước chễm chệ giành điểm cao nhất lớp chuyên Văn. 

Chỉ lần này nữa thôi, Sư Tử sẽ có cơ hội bước tiếp vào vòng cấp Tỉnh, ước mơ đi xa hơn của những đứa học trò vùng quê như Sư Tử và Thiên Bình.

- Nè em kia, có gì mà cười một mình vậy, 15 phút rồi đấy! - Cô giám thị nhắc nhở.

Sư Tử giật mình líu ríu rồi chăm chú vào bài thi của mình. Một đề văn không giống những bài đã ôn chút nào. Sư Tử dựa vào trải nghiệm của bản thân, viết dạt dào.

- Tặng Sư Tử nè.

Thiên Bình dúi vào tay Sư Tử đóa hoa giấy màu tím nhỏ xíu.

- Quà may mắn, bao giờ thi đậu thì mở ra xem nhé - Nói rồi Thiên Bình chạy đi mất.

Ngày có kết quả kỳ thi, Sư Tử là người có điểm cao nhất. Cậu chàng nhảy cẫng lên rồi ngó về phía bàn bên.

Ơ hay. Thiên Bình đâu rồi.

Chiều hôm đó, Sư Tử chạy ngay đến nhà Thiên Bình.

- Thiên Bình ơi, có kết quả thi rồi, tớ và cậu đều vào vòng trong rồi!

Thiên Bình từ trong nhà xuất hiện, đưa tay lên miệng suỵt:

- Tớ biết rồi, hôm nay tớ nghỉ học chăm em ốm. Em tớ đang ngủ.

- Vậy mà tớ tưởng... - Sư Tử gãi đầu.

- Thế cậu mở đóa hoa giấy ra xem chưa?

Sư Tử giật mình thảng thốt:

- Chết, tớ quên khuấy. Tớ về đây, hẹn mai ở lớp nhé!

Sư Tử tức tốc chạy về nhà, lao ngay vào phòng. Cậu nhẹ nhàng mở đóa hoa ra, phía bên trong là một hàng chữ viết tay xinh xắn:

“Thân gửi bạn cùng lớp, vậy là cậu đã đạt được ước mơ của mình rồi nhé. Cậu luôn là một chàng trai nhiệt huyết, giỏi giang, không lý do gì lại không chiến thắng. Tặng cậu một chút tự tin, cùng nhau thực hiện nhiều ước mơ phía trước nhé.

Thiên Bình mộng mơ gửi Sư Tử lơ ngơ”.

Sư Tử thở phào. Cậu bạn nhặt cành hoa nhài thơm gói vào tờ giấy. Để xem tối nay sẽ viết gì gửi lại cho Thiên Bình. Xem ra còn khó hơn thi viết Văn hôm nọ nữa, Sư Tử cười thầm. Trời còn đổ mưa rả rích cả đêm...

Mời bạn gửi truyện các cung hoàng đạo do chính bạn sáng tác về email: cunghoangdao.muctim@gmail.com kèm số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng nhé! Nhuận bút rủng rỉnh đang chờ bạn đó.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: