Bí mật 12 cung hoàng đạo: Buổi học đầu tiên của Song Tử

avatar THU HƯƠNG

Thứ sáu, 18/08/2023 14:51 (GMT+7)

Buổi đầu tiên của năm học mới, Song Tử háo hức dậy sớm để sửa soạn, chuẩn bị đến trường.

Vừa bước vào ngôi trường cấp 3, Song Tử chẳng quen nhiều bạn, thậm chí con số đó bằng không. Nó dè dặt, ngại ngùng bước đến và ngồi xuống chiếc bàn đầu tiên, gần bàn giáo viên. Nó ngồi đó hồi lâu, lặng lẽ chẳng nói gì chỉ âm thầm quan sát các bạn khác cười đùa cùng nhau mà thôi.

Chợt một cô bạn nhỏ nhắn, có dáng người hơi thấp đứng trước mặt Song Tử chào hỏi làm quen. Song Tử chưa kịp phản ứng gì thì cô bạn kia đã giới thiệu:

Cung Song Tử háo hức trở lại trường - Minh họa: FREEPIK

Cung Song Tử háo hức trở lại trường - Minh họa: FREEPIK

- Tớ là Nhân Mã, mình làm quen nha.

- Tớ... cũng rất vui làm quen với cậu - Song Tử ấp úng đáp lại lời chào nồng nhiệt của Nhân Mã.

Kể từ hôm đó, nó và cô bạn năng lượng Nhân Mã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Song Tử và Mã ngồi cùng bàn, có gì cũng kể với nhau. Song Tử còn hay mượn đồ của Mã nữa. Ở cạnh Nhân Mã, cô bạn cảm thấy cực kì vui vẻ. Nó cười nhiều lắm, kể đủ thứ chuyện trên đời cho Mã nghe. Một lần, Song Tử nghĩ bâng quơ và đột nhiên quay sang hỏi Nhân Mã:

- Này, tại sao hồi trước bà lại đến bắt chuyện làm quen với tui thế?

- À, tui thấy bà ngồi lặng im một mình ở đó nên đến chào hỏi thôi. Ai ngờ lại dính đến giờ.

Nói xong Nhân Mã thở dài một tiếng. Nhưng Song Tử biết Mã đang khịa liền lườm một cái rồi cả hai đứa cười phá lên.

- Thế lần đầu gặp tui, bà có ấn tượng gì không?

- Có chứ, lúc đó tui nhìn bà toát lên một nét hiền lành, dịu dàng, thục nữ lại thêm tri thức (vì Song Tử bị cận). Hồi đó, tui tưởng bà ít nói, e thẹn lắm cơ mà giờ tui thay đổi suy nghĩ rồi. Bà tăng động, nói nhiều, không hề có một sự ngại ngùng nào cả...

Song Tử lí nhí với giọng nũng nịu:

- Giờ tui vẫn hiền lành, dịu dàng, thục nữ mờ...

Nhân Mã xí một cái rõ to, như thể đó là điều hoang đường nhất.

Thật vậy, bất cứ ai lần đầu gặp Song Tử cũng có suy nghĩ giống Nhân Mã nhưng rồi Song Tử đã khiến họ "vỡ mộng". Nó cũng chẳng hiểu tại sao, chắc vì nó thuộc chòm sao Song Tử, luôn có hai nhân cách tồn tại bên trong con người. Nó thấy thật hãnh diện về đặc trưng đó của một Song Tử thứ thiệt!

Mời bạn gửi truyện các cung hoàng đạo do chính bạn sáng tác về email: cunghoangdao.muctim@gmail. com kèm số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng nhé! Nhuận bút rủng rỉnh đang chờ bạn đó.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: