Bí mật 12 cung hoàng đạo: Bí mật của Bọ Cạp và Bảo Bình

avatar THỦY TIÊN

Thứ bảy, 27/01/2024 18:32 (GMT+7)

Từ đó Bọ Cạp cứ thích tìm Bảo Bình, lại còn dọa sẽ “tiết lộ bí mật” trong quyển nhật ký. Chuyện gì xảy ra với hai cung hoàng đạo này?

Giờ ra chơi, cung hoàng đạo Bảo Bình cẩn thận dọn tập sách vào cặp.

Bỗng bên ngoài cửa lớp có tiếng gọi chói tai.

- Bình ơi, ra chơi rồi. Đừng có ngồi lì trong lớp, ra đây chơi!

Vẻ mặt Bảo Bình cáu kỉnh thấy rõ.

- Rảnh rỗi quá, lớp ông không ở, cứ qua lớp tui kiếm chuyện là sao?

- Ôi trời. Bình đuổi thì tôi đi, hậu quả về sau là tui hổng biết đâu nha.

Chuyện là một lần Bảo Bình để quên nhật ký trong hộc bàn, Bọ Cạp vô tình nhặt được. Từ đó Bọ Cạp cứ thích tìm Bảo Bình, lại còn dọa sẽ “tiết lộ bí mật” trong quyển nhật ký.

Bí mật 12 cung hoàng đạo: Bí mật của Bọ Cạp và Bảo Bình- Ảnh 1.

Minh họa: FREEPIK

Bọ Cạp “nhây” lắm, cứ giờ ra chơi là đến tìm Bảo Bình, mặc cho khổ chủ nhăn nhó. Nhưng nhờ thế mà trường có một cặp khắc tinh nổi rần rần. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng chí chóe của hai người ở đó.

Bỗng một hôm, Bảo Bình chẳng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Bọ Cạp. Bình khoái chí lắm, cảm giác bình yên hơn hẳn.

Cô bạn ngồi thảnh thơi trong lớp, nhìn ra cửa sổ. Bình thường giờ này Bảo Bình với Bọ Cạp đã chí chóe với nhau ngoài căng tin.

Bất giác Bảo Bình thấy có chút trống trải. Bọ Cạp bám dai nhưng nhờ cậu ấy mà Bảo Bình mới bước ra ngoài, không nhốt mình trong những suy nghĩ phức tạp của bản thân nữa.

Mấy ngày sau, Bọ Cạp hết bệnh nên trở lại trường. Lần này, Bảo Bình chủ động đến tìm Bọ Cạp. Bọ Cạp ngạc nhiên hỏi:

- Mấy ngày nay tôi nghỉ, Bình nhớ tôi lắm hay sao?

Tưởng Bảo Bình sẽ tức giận quát lên như mọi ngày. Nhưng không, Bình vẫn bình tĩnh đáp lời:

- Không biết nữa, chỉ là tôi phát hiện ra ông đã giúp tôi thật nhiều, mang đến cho cuộc đời tôi nhiều màu sắc hơn.

Bọ Cạp mỉm cười:

- Ai đây? Còn là Bảo Bình cáu gắt thường ngày của tôi không vậy?

- Chứ ông nghĩ ai vô đây?

Thế là hai người lại cãi nhau chí chóe. Bọ Cạp lúc này cũng thật lòng thú nhận:

- Thật ra, tôi chưa đọc cuốn nhật ký của Bình đâu. Tại muốn thân thiết hơn với Bình nên tôi mới nói vậy thôi.

- Nhưng sao lại là tôi?

- Vì bạn là Bảo Bình đó!

Mời bạn gửi truyện các cung hoàng đạo do chính bạn sáng tác về email: cunghoangdao. muctim@gmail.com kèm số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng nhé! Nhuận bút rủng rỉnh đang chờ bạn đó.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: