Xúc động bài thơ Sài Gòn mau khỏe nhé trong mắt người con xứ Huế

Thứ bảy, 31/07/2021 12:09 (GMT+7)

"Sài Gòn kiên cường lắm/ Bao thăng trầm vượt qua" là lời bài thơ được teen yêu thích trong mấy ngày nay.

Là người con xứ Huế đến TP.HCM lập nghiệp, chị Đặng Việt Trinh (sinh năm 1996) luôn đau đáu khi nhìn thấy cảnh Thành phố đang sống đang trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Càng ở trong nghịch cảnh, chị càng thấy người TP.HCM nương vào nhau, thương nhau hơn bao giờ hết để cùng vượt qua dịch bệnh. Nào là “siêu thị 0 đồng”, “tủ lạnh công cộng” đa dạng nhu yếu phẩm, “ATM gạo” miễn phí cho người dân. Nào là những lời cám ơn đến tuyến đầu chống dịch, động viên nhà nhà giữ an toàn, sức khỏe và truyền năng lượng tích cực, mỗi ngày. Nào những cái “share” đầy tính nhân văn về các hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ và phong trào tình nguyện mùa dịch dã,… Đâu đâu trên các con đường, ngõ hẻm ở Sài Gòn cũng đong đầy thương yêu, sự tử tế và tinh thần quyết tâm chống dịch.

Bạn trẻ TP.HCM xông pha chống dịch. Ảnh: NGUYỄN THANH HIỆP

Chị làm bài thơ mang tên “Sài Gòn mau khỏe nhé” với mong muốn Thành phố đang sống chóng khỏe, sớm trở lại với nhịp sống sôi động, đầy rực rỡ, lung linh đèn màu và tràn đầy khát vọng.

Cô gái xứ Huế mong muốn Thành phố đang sống nhanh chóng vượt qua đại dịch.

Chị chia sẻ: “Mình viết bài thơ này như một món quà tinh thần gửi đến TP.HCM - “miến đất hứa” của mình và nhiều người khác. Mong chúng ta luôn dành cho nhau tình thương mến, sự đồng cảm, sẻ chia bởi nó như loại “thần dược” tăng sức đề kháng, tăng hệ miễn dịch, thêm lạc quan, vững niềm tin cho mọi người.

Chỉ cần biết thương nhau, chúng ta sẽ sống với nhau những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời. Chỉ cần biết thương nhau, bão giông nào ta cũng sẽ vững tâm bước qua và hướng về một ngày mai tốt đẹp. Rồi dịch sẽ qua, mọi thứ sẽ lại trở về trạng thái bình thường nhưng câu chuyện yêu thương vẫn còn đó, nhân rộng và vươn xa bởi “Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau” (Tố Hữu).

Bài thơ mà chị Việt Trinh viết nhận được nhiều lượt “bắn tim” từ teen. Bạn nào cũng khen bài thơ dễ thương và mong thành phố mau hết dịch.

Mời bạn cùng xem bài thơ do tác giả Đặng Việt Trinh sáng tác:

SÀI GÒN MAU KHỎE NHÉ!

.

Sài Gòn kiên cường lắm

Bao thăng trầm vượt qua

Gan dạ, chí xông pha

Dang tay ôm cả nước.

.

Nhưng nào ai biết trước

Đại dịch lại hoành hành

Sài Gòn phải gánh chịu

“Cơn bão” là Cô Vy.

.

Dẫu chúng nó lầm lì

Vô hình nhưng tàn ác

Sài Gòn thì thật khác

Hữu hình những “chiến công”.

.

Y bác sĩ dốc lòng

Tận lực làm xét nghiệm

Cứu chữa những ca nhiễm

Thức trắng hằng đêm thâu.

.

Để cuộc sống nhiệm màu

Không ai bị bỏ lại

Khắp ngõ phố dài rộng

Bởi tình người thênh thang.

.

Đây “bữa cơm 0 đồng”

Này chỗ kia ATM gạo

Trên “chuyến xe” lăn bánh

Chở chân tình quê hương.

.

Những gương mặt quen thương

Nương nhau trong hoạn nạn

Để em, tôi, bè bạn

“An” như mùa xuân xưa.

.

Sài Gòn ơi, hứa nhé!

Mãi mạnh mẽ vươn mình

Bình minh sẽ ló dạng

Xua màn đêm giữa đời.

.

Yên lòng, Sài Gòn ơi!

Trong vòng tay cả nước

Vững tin về phía trước

Nối dài những tin yêu.

.

Đặng Việt Trinh

VENDY ghi

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: