Thót tim với chuyến phiêu lưu mới của Daniel Juventus và Louis Alvarez

Thứ ba, 19/02/2019 16:57 (GMT+7)

Với 23 chương trong tập sách thứ 2, tác giả đã rất khéo léo dẫn dắt người đọc đi từ nan đề này đến nan đề khác. Câu trả lời chỉ được tiết lộ vào phút cuối cùng, gay cấn, hồi hộp và cũng đầy tính nhân văn, chắc chắn sẽ làm hài lòng và thoả mãn nhất với các độc giả khó tính.

Trong Tập 1 – Daniel Juventus và Stonehenge Cánh Cổng Ma Thuật đã phát hành: Sau khi Daniel cùng các bạn của mình là Endur, Vinea, Silentium và các giáo sư ở học viện Oldbenfors của vương quốc Ánh sáng – Havillars, giải được ma trận của các thế lực bóng tối khi bị lạc trong một thế giới khác ở vòng tròn đá Stonehenge để thoát ra ngoài. Tuy nhiên sự việc này cũng đồng thời giải thoát cho chúa tể bóng đêm Dzărum, cùng với E.V – vị vua của vương quốc Havillars.

Trong kỳ nghỉ hè Daniel được trở về ngôi nhà thân thuộc cùng cụ Anles trên đường Fleet. Tình cờ vào một buổi dạo chơi ngoài trời tại công viên Hyde Park, Daniel bị thu hút bởi một người phụ nữ đang bày bán một số vật dụng cổ xưa, trong đó có một chiếc gương khá kỳ lạ của thế kỷ XVII, XVIII khiến cậu tò mò, sau khi được người phụ nữ bí ẩn đó nói về công dụng của chiếc gương có thể đoán trước tương lai, nhìn thấy những gì mình muốn thấy, Daniel đã không ngần ngại chạm tay vào nó – với mong muốn biết được tung tích của bố mẹ mình. Và dường như một thế giới khác đang hiện ra khiến cậu vô cùng hốt hoảng, nhiều hình ảnh và nhiều mảng ghép đen tốiđan xen lẫn nhau. Ngay thời khắc tưởng chừng như cậu bị thôi miên sắp cuốn vào trong chiếc gương đó thì may thay ông cụ Anles đã kịp vỗ vai, đánh thức thần hồn của cậu lại.

Chuyện đó nhanh chóng được Daniel quên bẵng đi, khi bước vào nhập học và gặp lại bạn bè ở học viện Oldbenfors. Nhưng bằng cách nào đó một lần nữa đã khiến cho cậu lại rơi vào vòng xoáy và những âm mưu quái ác của các thế lực bóng đêm. Daniel cùng các bạn của mình phải đối mặt với nữ hoàng Frozen của Vương quốc băng giá. Mưu mô của bà ta còn xảo quyệt hơn của Eser và Rumpelstiltskin. Những nan đề rắc rối liên tiếp xảy ra: cuộc đụng độ với hoàng tử Rồng, lạc vào khu vườn thực vật, lãnh địa của các tà thần và ác quỷ. Cuộc chiến chết chóc, mất - còn với thế giới trong gương của Frozen.

Liệu Daniel cùng các bạn của cậu có đủ can đảm và sức mạnh để chống lại vô số những thế lực thù địch khác nhau?. Liệu rằng để được bình yên, hạnh phúc theo đuổi những khao khát của mình, có khiến cho những người ‘được lựa chọn’ phải trả một cái giá nào đó chăng. Liệu mọi thứ có được vẹn nguyên hay sẽ là sự đánh đổi, mất mát và hy sinh.

“…Daniel thức dậy đi nào! Cậu ngủ quên trên thế giới của chính cậu ư?..”

Với 23 chương, tác giả đã rất khéo léo dẫn dắt người đọc đi từ nan đề này đến nan đề khác. Câu trả lời chỉ được tiết lộ vào phút cuối cùng, gay cấn, hồi hộp và cũng đầy tính nhân văn, chắc chắn sẽ làm hài lòng và thoả mãn nhất với các độc giả khó tính.

MINH MINH

Theo Mực Tím

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: