Thi điểm thấp? Rớt đại học? Chuyện nhỏ? Hãy suy nghĩ 4 câu hỏi sau

Thứ hai, 15/07/2019 20:27 (GMT+7)

Bài viết dành cho các bạn học sinh vừa thi THPT quốc gia 2019 trên Facebook của anh Phan Thiện Tôn đã nhận được nhiều lượt comment và chia sẻ.

Ngày rộng tháng dài, em không có gì ngoài tuổi trẻ, vấp ngã, sợ gì không đứng lên?

Em thật sự đã bỏ nhiều công sức và cố gắng, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Cứ buồn đi, cứ khóc đi. Nhưng rồi hãy từ từ đứng lên, vạch ra kế hoạch mới.

Em sẽ làm gì trong 3 tháng gần nhất? Học ôn thi lại? Hay học một thứ gì mới? Hay làm cả hai? Em cũng có thể đi làm thêm, làm bán thời gian tại các cửa hàng, quán ăn, siêu thị....

18 tuổi, vừa làm vừa học, sống bằng chính đồng tiền em kiếm được, không là gánh nặng cho mẹ cha. Em sẽ thấy cuộc sống thêm ý nghĩa biết bao.

Bao nhiêu dự định phía trước đang chờ đón em. Cớ sao mãi u sầu?

Ba mẹ thật sự mong gì ở con cái?

Thi đậu đại học? Không. Mà đó là sự trưởng thành, tự lập, biết suy nghĩ và lo được cho bản thân.
Em thi rớt, ba mẹ buồn thiệt. Nhưng nỗi buồn nào rồi cũng qua. Sao không nhanh chóng “lấy công chuộc tội”? Thử tưởng tượng mà xem, nỗi đau của ba mẹ trong trường hợp nào sẽ kéo dài?
TH1: Em chín chắn nói: “Con xin lỗi ba mẹ. Con sẽ cố gắng học. Năm sau con nhất định thi đậu!”
TH2: Em im lặng, nhốt mình trong phòng, nhịn ăn, bỏ mặt sự đời, tự trách móc bản thân.
TH3: Em ráng mau chóng lấy lại tinh thần rồi nghiêm túc nói: “Ba mẹ cứ tin ở con, con sẽ thành công! Ba mẹ đừng buồn nữa.”

Thành công đến từ đại học hay học đại?

Em có biết, có một xe bánh mì nhỏ, 15K-20K một ổ, một tháng kiếm được 30-40 triệu đồng hay không?
Em có nghe chuyện người ta bán cơm tấm, mà xây nhà lầu, sắm xe hơi?
Em có đọc báo thấy hàng ngàn sinh viên ra trường bị thất nghiệp?
Em có thấy thành công và hạnh phúc không chỉ và chưa chắc đến từ cánh cổng đại học?

Em có thể học trung cấp, học nghề, học cao đẳng, ... thậm chí không học, ... miễn là em có quyết tâm đi tìm thành công, và luôn cố gắng, làm việc hăng say, ắt hẳn, em sẽ thấy hạnh phúc và gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Một năm để định hướng lại tương lai, em sẽ làm gì?

Có bao giờ em tự hỏi: mình thích gì, mình sẽ làm gì, tại sao mình phải học đại học?Học ngành gì?.... Cuộc sống hối hả, cứ học rồi kiểm tra, rồi lại học, rồi lại thi... Em khó lòng tịnh tâm để suy nghĩ thấu đáo những câu hỏi trên.

Nhiều người học ĐH xong mới biết mình chọn sai ngành. Có người học y 2 năm, phát hiện mình thích công nghệ thông tin, chuyển hướng, học lại từ đầu. Cũng có người học bách khoa 4 năm, thấy mình không phù hợp, thi lại vào kinh tế, rồi mới tìm được lẽ sống đời mình là đi làm kinh doanh....

Có lẽ đây là duyên trời để em tự xem lại bản thân? Hãy đi ra ngoài làm việc, du lịch, kết bạn, học ngoại ngữ mới, có thêm nhiều vốn sống, khám phá bản thân.
Biết đâu em phát hiện ra mình có khiếu tiếng Thái? Hoặc biết đâu em bất ngờ đam mê nghề nhiếp ảnh?

“What consumes your mind, controls your life.” Thời đại mới rồi! Sẵn sàng đứng dậy và chào đón thử thách kế tiếp nào!

PHAN THIỆN TÔN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: