Sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM "thắng lớn" tại Liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên toàn thành

Thứ hai, 19/06/2017 17:26 (GMT+7)

“Cất cao đôi cánh mềm” là tiết mục của đội văn nghệ CKT – trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM giành giải nhất trong Liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên toàn thành lần X...

...tổ chức vào đêm 18/06/2017. Tiết mục đã mang đến những giây phút thổn thức cho khán giả tại sân khấu ca nhạc Lan Anh.

 

 

Táo bạo chọn ca khúc

Chọn mảng màu chiến tranh làm chất liệu chủ đạo, nhưng CKT đã mạnh dạn mang những tác phẩm nhạc trẻ của thế ngày nay, dàn dựng khéo léo vào bối cảnh câu chuyện mình muốn kể. Cuộc chiến bỗng dưng thu nhỏ lại bằng lời hẹn thề của một cặp đôi vừa chớm thanh xuân, khi “anh” và “em” phải tạm thời xa cách, vì đất nước, vì tiếng gọi non sông.

 

Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện 
Mình từng viết cho mai sau ta có nhau 
Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang 
Để ngày nào đó ta lại bắt đầu..
.”

 

 

 

Giữa thế sự khó lường, tình yêu và tuổi trẻ vẫn rực cháy mãnh liệt. Bức tranh tuổi thanh xuân của những người lính trận được khắc họa chân thật, gần gũi, không quá bi tráng, cường điệu và khiên cưỡng.

 

Có ai từng đặt cho mình câu hỏi: “Người lính trận mơ ước gì cho tương lai xa xôi?”. CKT đã thay bạn trả lời câu hỏi ấy bằng cách đặt góc nhìn mới dựa trên bối cảnh cũ. Chất liệu được bồi đắp bằng những ca từ hiện đại, trẻ trung như:Yêu Xa, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Gửi anh xa nhớ, và Đi để trở về - một quyết định rất mạo hiểm và thách thức.

 

 

 

CKT đã hoàn toàn đúng đắn khi “Cất cao đôi cánh mềm” đã đưa khán giả đi qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau, đọng lại bằng tâm sự chân thật của những người trẻ dựng xây đất nước.

 

Bạn Tuấn Khải – là một trong những “đầu tàu” dàn dựng nên tiết mục này chia sẻ: “Khi chọn những ca khúc hiện đại vào cuộc thi này là một điều vô cùng khó khăn. Mong muốn duy nhất của đội là tìm được tiếng nói riêng, và thể hiện cho khán giả thấy rằng đây là một tiết mục có sự đầu tư tỉ mỉ, với nhiều trăn trở. Nhưng thật không ngờ tụi mình nhận được sự ủng hộ quá lớn từ ban giám khảo, khán giả và đặc biệt là những cô chú lớn tuổi”.

 

4 tuần khổ luyện, thành quả ngọt lành

Để vượt qua 55 tiết mục khác và có được chiến thắng thuyết phục, đội văn nghệ CKT đã trải qua quá trình tập luyện đầy nỗ lực. Bạn Minh Nhật – vocal nam của nhóm tâm sự: “Những ngày đầu, áp lực từ cuộc thi rất lớn, mình không thể tìm cách giải tỏa được nên cứ nhận vào người hết sức ép này đến căng thẳng khác. Mình năm nay lại là sinh viên năm 4, thôi thì cứ xem đây là lần cuối mình được đứng trên sân khấu này, hát để bản thân và người xem cảm thấy thỏa mãn trước đã, còn thắng thua tính sau ”.

 

 

 

Được biết, điều kiện tập luyện của các thành viên cũng không hề thuận lợi. Cả đội phải sắp xếp lịch hẹn phù hợp với vài chục thành viên, có bạn phải bỏ làm thêm, xin thầy cô được bỏ tiết để hoàn thành vai trò với đội. Việc điều động và giữ tinh thần cho trên 40 con người không hề đơn giản.

Bạn Lê Xinh còn chia sẻ : “Trong đội có rất nhiều bạn không có giày múa. Để thực hiện những động tác khó thì chân phải ma sát xuống sàn rất nhiều. Nghe âm thanh ken két phát ra, nhìn mồ hôi của các bạn đổ mà mình chạnh lòng. Qua đó mới thấy cả nhóm đã hy sinh nhiều thế nào cho thành công lớn hôm nay”.

 

 

 

Gala chủ đề “Xanh màu tuổi trẻ” khép lại bằng những tràn vô tay không ngớt, ở đó có chút day dứt còn đọng lại từ “Cất cao đôi cánh mềm”. Một mùa giải thành công, góp phần nâng cao thẩm mỹ và đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên thế hệ mới.

 

KẾT QUẢ LIÊN HOAN TIẾNG HÁT HỌC SINH – SINH VIÊN TOÀN THÀNH NĂM 2017

CHỦ ĐỀ: “XANH MÀU TUỔI TRẺ”

 

STT

GIẢI THƯỞNG

THỂ LOẠI

TÊN CHƯƠNG TRÌNH/TÊN TIẾT MỤC

TÊN THÍ SINH

TÊN TRƯỜNG

1

Giải vàng

Đơn ca

Đất Nước

Trần Ngọc Quỳnh Anh

Đại học Công Nghệ TP.HCM

2

Giải bạc

Điệp Khúc Tình Yêu

Bùi Quang Minh Nhật

Đại học Văn Hiến

3

Giải đồng

Gửi Anh Xa Nhớ

Nguyễn Thị Nhật Anh

Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn – ĐHQG TP.HCM

4

Giải triển vọng

Chí Phèo

Trần Hoàng Nhật Trường

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM

5

Nhớ Thầy

Nguyễn Thị Phương Linh

Đại học Sư Phạm TP.HCM

6

Giải vàng

Song ca, Tam ca, Tứ ca

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

 

Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn – ĐHQG TP.HCM

7

Giải bạc

Xôn Xang Mênh Mang Cao Nguyên Đắk Lắk

 

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

8

Giải đồng

Người Mẹ Của Tôi

 

Đại học Công Nghệ TP.HCM

9

Giải triển vọng

Biển Ơi Hãy Lên Tiếng

 

Cao Đẳng Sư Phạm Trung Uơng TP.HCM

10

Lá Cờ

 

Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP.HCM

11

Giải vàng

Tốp ca, Ca múa

Đi Để Trở Về

 

Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn - ĐHQG TP.HCM

12

Giải bạc

Yêu Xa

 

Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn – ĐHQG TP.HCM

13

Giải đồng

Đất Nước Huyền Thoại

 

Đại học Sư Phạm TP.HCM

14

Giải triển vọng

Hát Về Những Người Mẹ Việt Nam Anh Hùng

 

Đại học Công Nghệ TP.HCM

15

Sài Gòn Thành Phố Mùa Xuân

 

Đại học Sư Phạm TP.HCM

16

Giải vàng

Múa

Về Tương Lai

 

Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn – ĐHQG TP.HCM

17

Giải bạc

Chạm

 

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM

18

Giải đồng

Những Cô Gái Chăm

 

Cao Đẳng Sư Phạm Trung Uơng TP.HCM

19

Giải triển vọng

Tuổi Trẻ Hôm Nay

 

Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM

20

Giải bạc

Hợp xướng

Hãy Yêu Nhau Đi – Để Gió Cuốn Đi

 

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM

21

Giải nhất

Chương trình

Cất Cao Đôi Cánh Mềm

 

Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn – ĐHQG TP.HCM

22

Giải nhì

Tuổi Trẻ Chiến Tranh Và Mẹ

 

Đại học Công Nghệ TP.HCM

23

Giải ba

Góc Đa Hình

 

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM

24

Giải khuyến khích

Màu Xanh Huyền Thoại

 

Đại học Sư Phạm TP.HCM


QUỐC DUY – CHÍ THANH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: