Rủ nhau check in quán cà phê tuổi thơ giữa lòng Sài Gòn

Thứ tư, 24/07/2019 21:15 (GMT+7)

Mang dấp dáng của một căn nhà bình dị vào những năm 80 - 90 của thế kỉ trước, quán cà phê "Mưa Rào" sẽ là nơi đưa bạn về với những kỉ niệm thời thơ ấu, sống lại những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp mà chẳng cần phải đi đâu xa xôi...

Nằm ngay ngắn trong một con hẻm nhỏ đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận, quán cà phê "Mưa Rào" đã thu hút được sự chú ý của nhiều thực khách, đặc biệt là với các bạn trẻ, mong muốn được quay về với tuổi thơ, được ăn kẹo xí muội, chơi câu cá, đọc truyện doraemon,chơi băng điện tử,...

i

Cà phê "Mưa Rào" khi nhìn từ bên ngoài

Góc sống áo "thần thánh" ở "Mưa rào"

Không gian ở đây tuy không quá rộng nhưng vẫn khiến bạn cảm nhận đầy đủ những cảm giác thân quen như được trở về với chính căn nhà của mình ngày còn bé. Với cách bày trí không gian quán rất mộc mạc, gần gũi, những đồ vật trang trí quán như bàn ghế, tivi, xe máy hay cả tủ đựng sách, truyện đều được chủ quán tận dụng lại từ những món đồ cũ nhà mình.

Một số hình ảnh ở cà phê "Mưa Rào", liệu bạn còn nhớ "chúng" chứ?

Các món bánh và nước ở đây cũng rất phong phú và hấp dẫn, vừa có những món cơ bản như cà phê, trà hoặc cũng không thể thiếu các món hiện đại như trà đào, trà vải, đặc biệt, ở đây còn có thêm những món nước của mấy thập niên trước như tắc me, tắc xí muội,...nữa đó!!

Menu với những món bánh nước hồi đó mà giá thì cũng "hồi đó" luôn...

Đứng nhìn một loạt không gian quán ở cà phê Mưa Rào, Mực Tím bắt gặp một nhóm bạn trẻ đang ngồi trò chuyện với nhau và cùng chơi trò câu cá: " Tụi mình đều là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn trọ học, tình cờ thấy được hình ảnh của quán trên facebook mà thích thú lắm nên ghé qua check -in ngay, ngồi ở đây mà nhớ quê ghê gớm", bạn Anh Thư, sinh viên trường Đại học Văn Lang, chia sẻ.

Cái gì ở "Mưa Rào" cũng làm người ta nhớ nhà ghê gớm...

Ở "Mưa Rào", bạn cũng có thể viết những bức thư tay gửi bạn bè, người thân và quán sẽ đích thân giúp bạn gửi những bức thư ấy đến tay người nhận, một hành động rất đỗi dễ thương và quen thuộc nhưng dường như đã bị quên lãng từ lâu...

Những phong thư xinh xắn đang đợi "Mưa Rào" trao đến tay người nhận...

Không quá cầu kỳ và phô trương, quán cà phê "Mưa Rào" thật sự là một nơi lý tưởng cho những ai muốn tìm về với tuổi thơ, về với những kỉ niệm đẹp của năm tháng thanh xuân giữa một Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt...Nếu có thời gian rảnh, bạn hãy thử ghé qua "Mưa Rào" một lần để cảm nhận những điều đặc biệt ở đây nhé!

PHƯƠNG TRANG

Ảnh: Phương Trang, page Cà phê Mưa Rào

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: