Những trải nghiệm không thể nào quên tại Trại hè kĩ năng Khăn Quàng Đỏ 2019

Chủ nhật, 14/07/2019 07:42 (GMT+7)

Hơn 84 giờ gắn bó bên nhau trong suốt 4 ngày từ 26 - 29/6/2019, 111 bạn tham gia Trại hè Kĩ năng Khăn Quàng Đỏ 2019 đã học được trên 10 kĩ năng để ứng dụng trong cuộc sống. Và các bạn đã cùng khám phá bản thân để vượt lên chính mình…

Hành trình xuyên rừng đước

Rừng âm u, đước vươn mình chập chùng, chen nhau dày đặc. Những chiếc rễ sần sùi khoe dáng cầu vồng, vươn mình cắm sâu vào đất. Muỗi, côn trùng chớp cánh xẹt qua xẹt lại. Và đâu đây tiếng chim rừng ríu rít chào đón buổi sớm mai…

Bất chợt sự tĩnh lặng của rừng đã bị phá tan khi hàng loạt âm thanh ập đến: “Coi chừng lún, stop nha! Đi đường này nè, leo lên rễ đước đó! Vượt qua được rồi, he he…”. Bám đuôi nhau thành hàng dài, các bạn lội sình, chuyền cây như diễn viên xiếc. Gặp vũng nước đọng, cá lượn lờ… các bạn tranh nhau nhào xuống, bợ lên mấy chú cá lóc trong tiếng hò reo của mọi người.

Chật vật đi qua đoạn đường gần 2 cây số, mặt mũi bạn nào cũng lấm lem, mồ hôi đổ ròng ròng. Có bạn lúc đầu mếu máo, sợ hãi vì nghĩ mình không thể vượt qua được nhưng rồi cũng về đích. Đó là bãi cát bồi giữa rừng, nơi các bạn cắm trại, dựng lều để sống giữa thiên nhiên. Bạn tìm củi, bạn bắc lò, bạn nhóm lửa nướng cá, luộc trứng…; không khí chộn rộn, nhộn nhạo. Hai chân đầy bùn, bạn Trần Huỳnh Việt Bách (lớp 8/1 trường THCS Hồng Bàng, Q.5) cười toe: “Lần đầu mình băng rừng, quá phê! Cuối cùng tụi mình đã vượt qua được, quá vui!”.

“Quẩy” hết mình và lắng lại tình

Trong đêm Gala Khăn Quàng Đỏ - Got Talent, các bạn tha hồ thể hiện mình. Bạn Nguyễn Ngọc Đan Thụy (lớp 8/2 trường THCS Nguyễn Văn Tố, Q.10) sôi động với điệu nhảy hiện đại, bạn Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh (lớp 7A3 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Q.1) thổi sáo réo rắt, bạn Trần Việt Hoan (lớp 6/2 trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1) úm ba la làm ảo thuật, bạn Nguyễn Hoàng Gia Việt Hưng (lớp 7A9 trường THCS Trường Chinh, Q.Tân Bình) độc tấu đàn guitar… Tiết mục nào cũng hấp dẫn, ấn tượng!

Đêm lửa trại Giã bạn, bên ánh lửa bập bùng, tay trong tay các bạn “quẩy” hết mình với các trò chơi tập thể, cùng nhảy múa với hàng loạt động tác lắc mình, uốn người, cong lưng… hổng đụng hàng. Tiếng cười rộn vang, bay bay theo ánh lửa. Và lắng lại là phút giây chia sẻ tình cảm bạn bè, cùng nhớ về ba mẹ trong Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Nhiều bạn bật khóc vì bản thân không vâng lời, có lỗi với ba mẹ. Trong niềm xúc động, bên ánh nến, ánh lửa trại, các bạn đã cùng trải lòng, viết thư gửi ba mẹ… Lung linh lung linh những tình cảm đong đầy!

Hơn 84 giờ bên nhau với biết bao kỉ niệm, nước mắt lẫn nụ cười..., khép lại Trại hè Kĩ năng Khăn Quàng Đỏ 2019, bạn Tôn Thất Anh Nhân (lớp 8/1 trường THCS Kim Đồng, Q.5) chia sẻ: “Từ trại hè này, mình đã học được rất nhiều kĩ năng như làm việc nhóm, chống xâm hại, phòng vệ bản thân, phát triển trí thông minh…; làm quen nhiều bạn, học được nhiều trò chơi và nhất là ý thức tự lập, sự tự tin, hòa đồng bè bạn và cảm thấy bản thân trưởng thành hơn. Đây là những ngày hè thật đáng nhớ của tụi mình!”. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở trại hè năm sau!

Vòng quanh trại hè

• Đến từ tỉnh xa: Đó là anh em bạn Nguyễn Hòa Chung (lớp 7/10 trường THCS Thái Nguyên) - Nguyễn Hội Tường (lớp 4/4 trường TH Vạn Thắng) đếntừ Nha Trang (Khánh Hòa). Và đôi bạn Phan Hùng Nguyễn (lớp 8A trường PT THSP Long Xuyên) - Vương Quang Khải (lớp 7A trường THCS Lý Thường Kiệt) đến từ Long Xuyên (An Giang).

• Dìu dắt đàn em: Trong trại, nhiền bạn đã tận tình giúp đỡ các em nhỏ tuổi hơn đang học Tiểu học. Lúc băng rừng đước, bạn Phạm Thiên Hương (lớp 9/2 trường THCS Bạch Đằng, Q.3) luôn động viên, dìu em Phan Gia Hưng (lớp 4/7 trường TH Nguyễn Trãi, Pleiku, Gia Lai) vượt qua sình lầy đó nha!

Tha hồ khoe

Sau trại hè, mỗi bạn được một Giấy chứng nhận đã tham gia trại, hoàn thành 10 kĩ năng: Giao tiếp, Tư duy sáng tạo, Phản biện, Làm việc nhóm, Giải quyết vấn đề, Rèn luyện sức khỏe, Quản lí và diễn đạt cảm xúc, Chia sẻ và thấu cảm, Phòng vệ, Quản lí thời gian, có nhận xét viết tay của thầy cô phụ trách. Tha hồ khoe nha!

Những lá thư yêu thương

Những lá thư của các bạn gửi ba mẹ rất cảm động. Đây là thư của bạn xin được giấu tên ở Q.Thủ Đức:

Kính gửi ba mẹ yêu quý!

Trong Trại Kĩ năng Khăn Quàng Đỏ, nhờ các anh chị phụ trách, con liên tiếp nhận ra mình đã phạm nhiều lỗi lầm. Con thành thật xin lỗi ba mẹ! Sau 4 ngày trại con đã học được nhiều điều bổ ích. Con cám ơn ba mẹ vì đã sinh ra con, nuôi dưỡng con và đăng kí cho con đi trại hè… Con thương ba mẹ nhiều lắm!

QUANG NHƯỜNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: