Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bạn thân là đứa tan học nào cũng í ới gọi nhau đi ăn hàng, giờ ra chơi nào cũng ngồi “tám” chuyện, kì thi nào cũng cùng nhau ôn bài. Sau này không còn nó ở cạnh nữa liệu có ai chịu nổi tính cách “dở dở hâm hâm” của mình, có ai luôn cười trên nỗi đau của mình nhưng cũng luôn ở cạnh bên lúc mình cần, có ai chỉ cần nhìn nhau thôi cũng hiểu ý, có ai khi ở cạnh nó mình có thể thoải mái bộc lộ mọi thói xấu mà không cần lo nghĩ?
Nguồn: Internet.
Xa mặt cách lòng
Nói là hiểu nhau tới từng chân tơ kẻ tóc, thế nhưng “đường không đi lâu ngày mọc đầy cỏ dại, người lâu ngày không gặp sẽ trở thành người dưng”. Ở cách xa nhau sẽ không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước nữa, không còn chỉ ngửi thôi cũng biết niềm vui nỗi buồn của nhau, không còn những câu chuyện tầm phào để “tám” với nhau như hôm nay cô giáo mặc áo dài màu gì, đề kiểm tra ngày mai ra sao,…Những con người từng thân thiết với nhau đến thế mà đến một ngày gặp lại chỉ còn là người dưng thì thật đáng tiếc, có phải không?
Nguồn: Internet.
Bạn thân của mình trở thành bạn thân của người ta
Lên đại học rồi, ai cũng có cuộc sống mới của riêng mình. Mình và nó rồi cũng sẽ có thêm nhiều bạn bè mới. Thế nhưng, các teen có công nhận không, khi nhìn thấy con bạn kết nhau như sam ngày nào đăng ảnh đi chơi với cạ cứng mới, tag cạ cứng mới vào những thứ hay ho, rồi hai đứa comment status của nhau trên facebook, tự dưng thấy tưng tức. Ờ, ngày xưa mình với nó cũng từng vậy đó, không biết rồi ít bữa vị trí của mình trong lòng nó có bị “ai kia” thay thế không.
Nguồn: Internet.
Thực ra trăm lo ngàn lo, cũng chỉ là lo không có lòng với nhau. Ở thời đại mà facebook, zalo, twitter luôn kè kè bên cạnh, một cú click chuột là có thể nhìn thấy nhau dù cách xa nửa vòng trái đất, con người lại lười biếng dành thời gian cho cả những người mà mình yêu thương nhất. Đôi khi chính chúng ta cũng không nhận ra chúng ta đang vô tâm từ những điều đơn giản nhất như một tin nhắn, một cái like, một lời chúc,…cho đến khi chúng ta không còn sự thấu hiểu... Vậy nên, xa nhau rồi, hãy ráng dành thời gian cho nhau, dù đó chỉ là một hành động nhỏ.
NGỌC TRANG
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận