Mực Tím & bài thơ được phổ nhạc của tôi

Thứ sáu, 23/11/2018 10:48 (GMT+7)

Năm 1988, tôi học lớp 11. Trên đường đi học, thấy sạp báo bên đường treo tờ Mực Tím số đầu tiên.

Tôi tò mò tấp vô, mua 1 tờ báo đặc biệt vì chữ in màu mực tím. Quá thích vì nội dung tờ báo phù hợp với tuổi học trò mộng mơ, đang muốn chứng tỏ mình đã lớn của tôi. Và tôi đã sưu tập đầy đủ các số báo Mực Tím cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Tôi sáng tác thơ và âm thầm gửi cho Mực Tím. Rồi sau đó, thấp thỏm ra sạp báo tìm đọc Mực Tím số mới, hi vọng có tên mình. Những bài thơ đầu tiên được đăng đã khích lệ tôi rất nhiều.

Vào đại học, tôi có động lực lớn hơn để gắn bó với Mực Tím vì vừa thỏa đam mê sáng tác, vừa có nhuận bút cao. Tôi đã viết tùy bút, làm thơ về thời sinh viên sôi nổi, tình yêu tuổi học trò...

Và năm 1993, một bài thơ ngây ngô có tựa đề: Khi anh Hai có bồ của tôi trên Mực Tím được phổ nhạc. Đó cũng là bài thơ duy nhất của tôi được phổ nhạc cho đến thời điểm này!

Lần giở lại những trang báo có màu mực tím, tôi bắt gặp lại một đoạn đời hồn nhiên, tươi đẹp của mình. Cám ơn Mực Tím đã gắn bó và lưu giữ những kỉ niệm tuổi học trò của tôi.

NGUYỄN TUẤN QUỲNH (Chủ tịch HĐQT Saigon Books - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: