Mốc thời gian hạnh phúc nhất thời học sinh là đây

Thứ hai, 22/05/2017 19:13 (GMT+7)

Khoảnh khắc cùng nhau đứng dưới sân, nắm tay nhảy chung một bài, từng động tác hòa chung một nhịp điệu trước khi chia tay nhau sẽ mãi là hình ảnh tôi - một đứa con 12-ers của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong không bao giờ quên.

Ngày hôm đó thật đông vui và đây có lẽ là lần họp mặt đầy đủ nhất của gần 500 con người được gắn mác 12-ers. Tất cả đều xóa bỏ mọi e ngại, cùng nắm tay nhau nhảy những bài thật sung sức, cùng hòa chung một nhịp điệu để khắc ghi hình ảnh của nhau trong tim.

Chỉ còn vài khoảnh khắc nữa thôi, tất cả chúng tôi sẽ trở thành cựu học sinh, trở thành một phần quá khứ nhưng những nụ cười, giọt nước mắt, lời cầu chúc cho nhau ngày hôm đó sẽ còn mãi và không bao giờ thôi hết sống động trong tâm trí mỗi người.


Tất cả giờ chỉ còn lại chút này để ghi và để nhớ về ngày chia tay Dấu Ấn 14 - 17.

YẾN LINH

Ảnh: LHP Photography Club

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: