Giấc mơ vàng cho U23 Việt Nam, tại sao không?

Chủ nhật, 21/01/2018 15:21 (GMT+7)

Khi bóng chưa lăn, chắc chắn rằng ở Úc, ở Syria và cả ở Iraq, nhiều người đã reo vui khi biết đội bóng của họ sẽ gặp Việt Nam, bởi bao năm qua, dưới mắt cả thể giới, chúng ta, cùng cả Đông Nam Á, chỉ là hũ gạo, là kẻ lót đường.

Nhưng sau trận đấu "điên rồ" chỉ có 2 bàn trong hiệp chính nhưng lại có đến 4 bàn trong hiệp phụ, một trận đấu mà Việt Nam chấp Iraq về số ngày nghỉ, rồi chấp luôn cả tổ trọng tài, cùng với chuỗi chiến tích mang tính lịch sử vừa lập nên trước đó, thì nay, với cả châu lục, "Việt Nam chiến thắng" đang có "nguy cơ" trở thành một cụm từ rất đỗi ... bình thường.

Công Phượng và đồng đội đang có một giải đấu thăng hoa. Ảnh: AFC

oOo

Tôi vẫn thường bảo học trò là hãy học mọi lúc, mọi nơi, với mọi đối tượng, rằng kể cả kẻ ăn xin lê lết ngoài đường có khi cũng ẩn chứa những điều đáng học, ẩn chứa nguồn lực nào đó mà chính họ cũng chưa phát hiện ra để khai thác.
Chính ông Seo đã phát hiện và khai thác đến tận cùng nguồn lực mà trước ông chưa một ai làm được.
Cùng một nguồn lực, giá trị mang đến lại phụ thuộc vào người cầm quân.
Đó không chỉ là chuyện riêng của bóng đá...
Diễn biến trận U23 Việt Nam gặp U23 Iraq. Nguồn: You Tube

oOo

Hãy cúi nhìn những cái tên lớn mà thương cảm.
U23 Trung Quốc, vừa là đội mạnh "kiêm" chủ nhà, và - tất nhiên - là ứng viên vô địch, đã "tự sát" bằng chiếc thẻ đỏ trong trận cuối, từ thế dẫn 1-0 thành thua 1-2, phải làm khán giả ngay tại sân nhà.
Với "hành trình mơ ước" của Thái Lan, thì chuyện lại dài hơn.
1996, chán ngấy với chuỗi vô địch đến vô đối ở Đông Nam Á, người Thái tuyên bố "sân chơi tầm châu lục" mới là mục tiêu của họ, để rồi tại ASIAN Cup cùng năm đó, ấn tượng lớn nhất mà họ để lại là bị Saudi Arabia giã đến ... 0-6.
2016, họ tuyên bố sẽ đi chung kết World Cup. Kết quả là trong chuỗi trận thua liểng xiếng ở vòng loại, có trận họ thua Nhật Bản và cả Iraq đến 0-4
2018, U23 Thái Lan thua Palestine 1-5, mà ít ngày trước đó thì Palestine vừa mới thủ hòa Việt Nam 1-1.
Người ta từng mơ ước làm sao học hỏi cách làm của người Thái.
Còn bây giờ, chính người Thái lại đang ngước nhìn bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam là 1 trong 4 đội mạnh nhất U23 châu Á 2018. Ảnh: AFC
Nếu Calisto từng được gọi là "phù thủy", thì cụm từ đó lại không thể xứng tầm với những gì ông Seo đã mang lại.
Nhưng khi kỳ tích cũng có phần nhờ các đội bạn vài lần "từ chối" cơ hội ghi bàn mười mươi, thì ngoài tài năng rất đáng ngưỡng mộ, phải nói thêm một điều: ông Seo đang son.
Công lớn là của ông Seo, nhưng công đầu còn chưa được nhắc đến phải là từ những lò đào tạo bóng đá trẻ rất căn cơ.
Chiến tích lịch sử đang mang lại cơ hội tạo nên bước ngoặt lớn để bóng đá nước nhà phát triển "đột biến". Cơ hội vàng này liệu có ai tận dụng?

oOo

Trước ngày hôm qua, người lạc quan nhất cũng ít dám tin U23 Việt Nam vào bán kết.
Tuần trước, chắc cũng nhiều người không dám tin U23 Việt Nam có thể đi xa.
Nhưng đến lúc này, người hâm mộ Việt Nam có quyền bay bổng cùng những giấc mơ xa, chẳng hạn "Ai sẽ là đối thủ của chúng ta trong trận ... chung kết?".
Giấc mơ vàng cho người Việt, tại sao không?

TRẦN ĐẠI NGUYÊN
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: