Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Chuyện của ngôi đài xưa
Bờ sông Hương mộng mơ, chợ Đông Ba nhộn nhịp, chùa Thiên Mụ cổ kính và Đại Nội trầm mặc, uy nghi từ lâu đã trở thành những điểm tham quan vô cùng nổi tiếng khi ghé thăm xứ cô đô. Sau một ngày ghé thăm Hoàng thành, chúng tớ đã có dịp dừng chân tại Đông Khuyết Đài - một địa điểm mới được trùng tu từ ngôi đài cũ.
Đông Khuyết Đài là một trong những ngôi đài đã được xây dựng dưới thời vua Gia Long. Sau nhiều năm bỏ hoang, Đông Khuyết Đài đã được trùng tu. bảo tồn trở thành địa điểm tham qua thu hút khách du lịch. Điều ấn tượng tại Đông Khuyết Đài đó chính là các bạn nhân viên đều mặc trang phục áo dài triều Nguyễn rất đặc trưng.
Ngôi đài nằm giữa những thành quách cổ kính, dưới tán phượng đang đỏ lửa ngày hè đã tạo nên một cảnh đẹp khiến du khách đến đây không khỏi "xuyến xao". Điều đặc biệt là từ Đông Khuyết Đài, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn ra các con đường đẹp nhất xung quanh Đại Nội. Bước vào không gian này, chúng tớ như có dịp "đi ngược thời gian" vào triều đại của ngày xưa, nơi chứa đựng màu sắc văn hóa cung đình rõ nét. Ngoài showroom trưng bày các sản phẩm thủ công mĩ nghệ truyền thống như sơn mài, gốm, kim hoàn... thì Đông Khuyết Đài còn nổi tiếng với nghệ thuật trà, mà tại đây, bạn sẽ được thưởng thức trọn vẹn sự thơm ngon và phong cách chế biến độc đáo.
Trà nương xứ Huế
Đó là cách chúng tớ gọi những bạn nhân viên ở đây. Không chỉ am hiểu về trà, trà nương còn có sự nhạy cảm tinh tế trong cách pha. Một công việc có sự giao hoà giữa tính khéo léo, nhanh nhạy và lòng đam mê. Nghệ thuật pha trà nằm ở cách hoà quyện, làm ngấm những búp trà khô và nước, cách nâng chén, rót nước, làm sạch.... và dâng trà lên cho khách. Vì thế, khi cầm chén trà trên tay, bạn sẽ cảm nhận được sự thuần khiết của những búp trà ngon, lượng nước được đong đo cẩn thận nhờ vào đôi tay khéo léo của các cô trà nương.
Ở mỗi khay trà, chúng tớ cũng được thưởng thức kèm với các thức quà đặc trưng của xứ Huế: bánh mè xửng gương giòn tan ngọt lịm, bánh in mịn màng cùng vị nồng ấm của mứt gừng.
Chính vì những trải nghiệm độc đáo tại Đông Khuyết Đài, mà chúng tớ đã cảm nhận được một xứ Huế vô cùng nên thơ, thanh lịch và có nhiều sắc màu văn hóa.
THU PHƯƠNG
(Theo Mực Tím)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận