Đến Đăk Lăk, trải nghiệm hái “lộc trời” trên dãy Chư Yang Sin

Thứ hai, 14/03/2022 22:52 (GMT+7)

Hàng năm, cứ vào khoảng tháng tháng ba, người dân ở Đăk Lăk lại băng rừng, lội suối lên dãy Chư Yang sin hái cây đót.

Đót là loại cây thường mọc trong rừng sâu, núi đá và được người dân ở đây ví là “lộc trời”. Cây đót hái về được người dân bện thành chổi đót – một vật dụng được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

7h sáng, khi sương còn chưa tan hết, anh Mà Seo Nhà (thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đăk Lăk) đã lên rừng hái đót. Trên chiếc xe sắt độ tự chế, anh bươn lên từng con dốc cao đi đến rừng đót xanh um tùm.

Anh Mà Seo Nhà treo lên đỉnh núi cheo leo để hái đót

Cây đót được thương lái thu mua với giá 5.800 đồng/kg

Hái đót là một công việc vô cùng nguy hiểm. Không những phải trèo đèo, lội suối mà người dân còn phải đối mặt với côn trùng, rắn, rết.

Dao, rựa là dụng cụ cần thiết để người dân hái đót

Mùa đót thường kéo dài khoảng ba tháng. Những cây “lộc trời” này đã giúp người dân sống ở đây có thêm thu nhập trong khoảng thời gian chờ tới mùa vụ mới. Nguồn thu nhập này đã làm giảm bớt gánh nặng nỗi lo “giáp hạt” của người dân nơi cánh rừng già này.

“Đây là một nghề vất vả, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, chờ đến vụ mùa mới thì làm kiếm thêm thu nhập”, ông Phạm Chinh Cương chia sẻ

ĐINH MAI - NGỌC ÁNH
(theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: