Cuộc sống bình yên của H’hen Nie, Ngô Thanh Vân ở quê mùa dịch

Thứ năm, 09/04/2020 20:26 (GMT+7)

Những ngày tránh dịch ở quê của hai người đẹp tràn đầy niềm vui, năng lượng tích cực.

Từ giữa tháng 3, nàng Hậu đã quyết định trở về quê nhà Đắk Lắk, vừa tránh dịch, vừa kết hợp nghỉ dưỡng sau một năm hoạt động tích cực.

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2018 tự mình giặt đồ, lau nhà, nấu ăn, trồng rau, đập lúa, thậm chí là vác lúa. Hình ảnh nàng hậu vác bao lúa nặng trĩu trên vai khiến bạn bè thán phục.

Trong trang phục làm nông giản dị, đi chân trần, khó có thể nhận ra đây là nàng hậu nổi tiếng.

Trèo cây là hoạt động thể chất yêu thích của H'Hen Niê những ngày tránh dịch. Bên cạnh phụ giúp gia đình, cô cũng dành nhiều thời gian tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.

Cô nàng tạo dáng chuẩn siêu mẫu bên sàn...rửa chén. Hình ảnh nhận được nhiều lượt like và bình luận của bạn bè.

“Hen mong là mọi người vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ và đã có nhiều thời gian hơn để làm những điều mà mình yêu thích tại nhà” – nàng hậu cho biết.

Ngô Thanh Vân quyết định trở về quê nhà ở Cầu Kè, Trà Vinh để tránh dịch. Đả nữ nổi tiếng khiến người dân quê yêu mến bởi sự thân thiện, hòa đồng.

Cô thích thú khi được người bà con hướng dẫn làm món bánh bía. Cô tự hào khoe những chiếc bánh bía do tự mình làm được: “Bánh bía chị ba Cầu Kè đây, mại dzô!”.

Đả nữ thả dáng trên ruộng lúa: “Chiều chiều ra tập khí công đi trên lúa. Chờ mùa dịch qua xuống núi hành nghề để bá chủ thiên hạ !!” -

Đả nữ cùng hai cô cháu gái kêu gọi mọi người stay home mùa dịch.

Hình ảnh cực giản dị Ngô Thanh Vân ở quê nhà khiến nhiều người yêu thích.

KHANG NGỌC

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: