Chuyện nhỏ nhưng đáng yêu về người Sài Gòn

Thứ hai, 03/07/2017 14:16 (GMT+7)

Câu chuyện của cô Như Ý, bán xôi ở chợ Thị Nghè (Q.Bình Thạnh) được các bạn trẻ chia sẻ trên Facebook rất nhiều trong thời gian gần đây để lại nhiều suy nghĩ trong tôi.

Cô đến trường từ sớm để đưa con đi thi. Tình cờ phát hiện một bạn nam đang loay hoay vì không đem theo thẻ dự thi. Cô quyết định đèo bạn- cậu nhóc cô chỉ mới gặp lần đầu vượt 10 cây số về nhà lấy thẻ dự thi...

Câu chuyện của cô là một câu chuyện nhỏ trong số rất nhiều câu chuyện đáng yêu của người Sài Gòn từng được kể. Và đó là lí do mà rất nhiều bạn trẻ dù đi du học nơi xa nhưng vẫn nhớ về thành phố, về những con người giản dị, chân thành, những con người chạy theo ta cả quãng đường chỉ để nhắc ta gạt chân chống, về những con người tự bỏ tiền túi của mình ra để tài trợ bình trà đá miễn phí... Không nơi nào bạn có thể kiếm được những điều bình dị làm trái tim được sưởi ấm như ở Sài Gòn...

Tôi cũng như bạn, chúng ta sinh ra trong kỉ nguyên công nghệ, nơi mà mọi người đều giao tiếp với nhau thông qua chiếc điện thoại thông minh, nơi mà ai ai cũng đều chạy đua theo nhịp sống hối hả luân phiên chuyển động từng phút, từng giây. Chính vì thế mà con người ngày càng “ngó lơ” nhau nhiều hơn. Chúng ta, nếu muốn cuộc sống được tô điểm bởi những điều tốt đẹp thì hãy lan tỏa câu chuyện của cô Như Ý bằng cách dành thời gian dừng lại, quan sát và tiếp sức cho mảnh đất này trở thành một bức tranh muôn màu: màu hồng của tình yêu con người dành cho nhau, màu xanh của hi vọng tương lai phát triển đất nước bằng chính những hành động nhỏ nhỏ của chính bạn- con người thế hệ mới.

THANH QUYÊN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: