Chuyện của "người vận chuyển"

Thứ năm, 15/11/2018 14:32 (GMT+7)

Sau này khi trở thành chuyên gia tư vấn tâm lí và gắn bó với báo đúng chuyên môn đã học, tôi vẫn không quên những ngày mới lớn, mình đã góp phần đưa báo đến với nhiều bạn bè trang lứa…

Hồi đi học, vì là Bí thư Đoàn trường THPT Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh), để thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin, trang bị kĩ năng cho các bạn Đoàn viên thanh niên, tôi đã nhận thêm nhiệm vụ phát hành báo Mực Tím. Tôi còn xung phong làm “người vận chuyển” để tiết kiệm cho quỹ Đoàn 200đ/cuốn báo so với đặt giao báo đến tận nơi.

Tôi vẫn nhớ như in kỉ niệm lúc 5g sáng, đạp xe đến tòa soạn ở số 12 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, nhận lấy 200 tờ báo còn thơm mùi mực mang về trường và chuyển đến tận tay các bạn. Khi đó, mỗi số báo đều có phiếu may mắn để gửi về tòa soạn bốc thăm những phần quà hấp dẫn như xe đạp, USB... Tôi đã tập hợp lại tất cả các phiếu của các bạn và vận chuyển ngược lại tòa soạn để tiết kiệm chi phí bao thư, tem. Kết quả là hầu như kì báo nào, học sinh THPT Võ Thị Sáu đều có tên
nhận thưởng, khiến nhiều bạn có động lực đặt mua báo mới. Rồi một ngày, tôi “lọt vào mắt xanh” của các anh chị phóng viên và được tòa soạn tin tưởng giao nhiệm vụ làm thông tín viên. Lúc ấy, tôi là một trong số ít người được chọn (khoảng 4 - 5 người) làm hoạt động “bình báo”.

Trước khi báo chính thức phát hành toàn quốc thì chúng tôi là những bạn đọc đầu tiên được cầm tờ báo mới toanh trên tay để bắt đầu hoạt động “super soi” từ nội dung đến hình thức để trả lời cho các câu hỏi: Bạn thích/không thích nhất bài viết/hình ảnh nào? Vì sao? Có thể cải tiến trang mục nào? Những thông tin phản hồi như thế này rất hữu ích để giúp cho tòa soạn nắm bắt nhu cầu, sở thích, tâm tư, gần gũi hơn với của độc giả tuổi teen. Từ đó cung cấp những “món ăn tinh thần” chất lượng nhất đến độc giả. Tôi cũng đã từng được báo Mực Tím trao học bổng Vì tương lai Việt Nam, một trong những giải thưởng có ý nghĩa góp phần động viên tôi rất nhiều để vươn lên trong cuộc sống. Sau này khi trở thành chuyên gia tư vấn tâm lí và gắn bó với báo đúng chuyên môn đã học, tôi vẫn không quên những ngày mới lớn, mình đã góp phần đưa báo đến với nhiều bạn bè trang lứa…

TS. ĐÀO LÊ HÒA AN (UV BCH TƯ Hội Tâm lí học Xã hội VN)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: