Chung kết SEA Games 31: "Cú đúp" HCV cho U23 Việt Nam

Chủ nhật, 22/05/2022 11:56 (GMT+7)

19 năm trước, hàng chục ngàn người hâm mộ Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã chết lặng khi Nattaporn Phanrit ghi "bàn thắng vàng" giúp U23 Thái Lan vượt qua U23 Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 22.

Có thể nói đó là một trong những lần tuột huy chương vàng đáng tiếc nhất của U23 Việt Nam. Bởi khi ấy U23 Việt Nam sở hữu nhiều tên tuổi xuất sắc như Phạm Văn Quyến, Lê Quốc Vượng, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Văn Tài Em,...

Và hành trình vào đến trận chung kết SEA Games của các học trò HLV Alfred Riedl cũng rất ấn tượng. Chúng ta vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại (thắng 2 và hòa với U23 Thái Lan). Ở bán kết, U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia 4 - 3.

19 năm trước, U23 Thái Lan đã ngăn Phạm Văn Quyến và đồng đội giành HCV trên sân nhà

Trong trận chung kết gặp lại U23 Thái Lan, U23 Việt Nam cũng không hề tỏ ra thua kém đối thủ. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả U23 Việt Nam đã cầm chân U23 Thái Lan sau 90 phút thi đấu chính thức.

Sarayuth Chaikamdee mở tỉ số cho Thái Lan ở phút 32 còn Phạm Văn Quyến là người gỡ hòa cho U23 Việt Nam ở phút 90 +1. Hai đội bước vào hiệp phụ. Khi đó, luật bàn thắng vàng vẫn còn được áp dụng (trận đấu sẽ kết thúc khi có bất cứ cầu thủ của đội nào ghi bàn). Và người Thái đã giành huy chương vàng theo cách như thế.

Nattaporn Phanrit ghi bàn ở phút 90 +6, chấm dứt mọi nỗ lực của các cầu thủ và kỳ vọng đổi màu huy chương SEA Games của bóng đá Việt Nam.

Sau trận chung kết SEA Games năm 2003, U23 Việt Nam còn một lần gặp U23 Thái Lan tại chung kết vào năm 2005. Chúng ta tiếp tục để thua 0 - 3. Tổng cộng U23 Việt Nam đã gặp U23 Thái Lan 7 lần tại SEA Games. Trong đó có 5 lần tại vòng bảng và 2 lần ở chung kết. Kết quả tốt nhất mà U23 Việt Nam có thể làm được là 3 trận hòa vào các năm 2003, 2009 và 2011. Tất cả các trận này đều diễn ra khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng.

Như vậy, trong lịch sử SEA Games tính ở cấp độ U23, Việt Nam chưa một lần giành chiến thắng trước U23 Thái Lan.

Niềm vui chiến thắng sẽ tiếp tục đến với các cầu thủ U23 Việt Nam? Ảnh: Giang Huy

Liệu rằng, trong trận cầu diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 22/5, U23 Việt Nam liệu có thêm một lần "làm nên lịch sử" như cái cách mà chúng ta từng làm được dưới thời HLV Park Hang-seo?

Câu trả lời là "hoàn toàn có thể".

Bởi hiện tại, lực lượng của hai đội là khá cân bằng. Xét về cá nhân, chúng ta có những cầu thủ đã đạt đẳng cấp hàng đầu khu vực như Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng hay Nguyễn Tiến Linh hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt.

Hàng công Thái Lan tỏ ra sắc bén nhưng hàng thủ của Việt Nam cũng đang là "pháo đài bất khả xâm phạm" khi vẫn chưa để thua bàn nào tại SEA Games 31. Vắng Lê Văn Xuân bị chấn thương là một tổn thất khá lớn nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã có phương án dự phòng với những cái tên như Lê Văn Đô, Phan Tuấn Tài ...

Một điểm yếu khác thường thấy ở các đội bóng Việt Nam khi gặp Thái Lan chính là tâm lý thi đấu. Tuy nhiên, từ khi lên nắm quyền, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp các cầu thủ tự tin hơn, không còn kiểu tự ti, e dè mỗi khi phải đối đầu với người Thái. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ là một trận chung kết đáng được chờ đợi.

Đây chắc chắn sẽ là cuộc đấu trí thú vị giữa hai huấn luyện viên Mano Polking và huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội nào tận dụng tốt các cơ hội sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đua đến ngôi vị quán quân. Và rất hi vọng đội làm được điều này chính là U23 Việt Nam!

NAM TRÂN (theo Mực Tím)
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: