Chú chuột không đuôi... ham vui

Thứ tư, 07/11/2018 10:36 (GMT+7)

Tôi đến với CLB Thông tín viên từ tình cảm đặc biệt dành cho Mực Tím với tư cách một độc giả trung thành.

Năm 1996, sau khi đoạt giải I thơ trong trại hè Biển gọi thì tôi bắt đầu tập tành viết các bài báo ngắn để cộng tác với Mực Tím, rồi quen dần với công việc viết lách. Nói thật là tôi tham gia CLB Thông tín viên vì… ham vui, muốn được sinh hoạt trong một hội nhóm của Mực Tím chứ chưa định hướng mình sẽ theo đuổi việc viết báo gì cả. Nhưng ở CLB Thông tín viên, tôi bắt đầu được học những kĩ năng cơ bản cũng như được truyền cảm hứng và sự yêu thích nghề báo một cách nhẹ nhàng qua những chuyến đi thực tế, những buổi tiếp xúc, phỏng vấn nhân vật để viết bài. Kỉ niệm với CLB thì nhiều lắm, nhất là những chuyến đi thực tế cùng nhau, rủ nhau về nhà đứa này đứa kia ở quê chơi. Đáng nhớ nhất là lần đi Mùa hè xanh năm 1998 ở Kon Tum. Ban đầu tôi chỉ tính đi 3 ngày để viết bài, cuối cùng lại ở lại cùng sinh hoạt với các bạn sinh viên trường TDTT suốt 1 tháng giữa núi rừng hiểm trở. Còn nữa, đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ nickname Chuột Không Đuôi - một bút danh gắn bó với tôi từ thời còn viết cho Mực Tím. Khi cộng tác, làm việc ở Mực Tím, tôi hầu như viết qua tất cả các mảng của báo. ban đầu tôi theo đuổi mảng Thời sự - Thể thao vì thích thâm nhập thực tế và viết những đề tài gần gũi với cuộc sống. Sau đó tôi về làm việc ở ban Khoa giáo và cũng viết bài tích cực cho mảng Văn hóa nghệ thuật. Có thể nói một phần kinh nghiệm từ thời gian viết báo mảng Văn hóa nghệ thuật đã giúp tôi có sự yêu thích và hiểu biết để mạnh dạn theo đuổi công việc sản xuất hay quản lí ca sĩ như hiện giờ.

LÝ MINH TÙNG (Quản lí ca sĩ Tóc Tiên - Soobin Hoàng Sơn - Gin Tuấn Kiệt)

NGỌC YẾN - XUÂN VIỆT thực hiện

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: