Bộ ảnh ấn tượng của teen Nguyễn Khuyến

Thứ sáu, 30/11/2018 14:09 (GMT+7)

Những góc ảnh bình thường tưởng chừng như không ai để ý hóa ra lại ghi dấu rất nhiều kỉ niệm của tuổi học sinh.

Trường là nơi mà khi vừa mới đến, người ta chỉ ước sao mau chóng thoát khỏi. Đến khi thoát khỏi thật, lại hi vọng có thể nán lại dù chỉ một hai ngày. Trường là nơi quen thuộc, người ta dường như xem là nhà, tưởng chừng sau này không còn thuộc về sẽ nhớ nhung và hoài niệm dữ lắm nhưng khi thực sự đến lúc thì hoá ra lại chẳng phải vậy.

Vì thời gian trôi, mọi thứ đều thay đổi, trường học sau này có thể sẽ không hoàn toàn là “ngày xưa” đẹp đẽ của mỗi người. Khi về thăm cũng không còn những gương mặt quen thuộc, cũng khoảng sân, cột bóng rổ đó, từng ngóc ngách vẫn vẹn nguyên, nhưng bạn bè và con người thì chỉ còn tồn tại trong kí ức. Ước gì tụi mình cứ gần nhau như những thói quen không thể bỏ hồi đó thì hay nhỉ?

Lại ước.

- Ước gì nhắm mắt lại mở mắt ra thấy mình...

- Đậu Đại học?

- Không. Thấy quay lại hồi đầu năm.

Ai có thương trường, nhớ ớp hãy nhìn những tấm ảnh này, để sau này xa rồi, còn có cái mà ngắm nhìn cho thêm bồn chồn nỗi nhớ.

Hãy cùng nhìn ngắm những góc ảnh ấn tượng của teen Nguyễn Khuyến nhé!

HÀ LAM

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: