Bình yên bóng mẹ

Thứ hai, 24/06/2019 21:51 (GMT+7)

Cảm nhận sách Bình yên bóng mẹ của tác giả Vũ Thị Huyền Trang.

Nếu bạn đang sống xa nhà, có đôi lần lướt mạng xã hội thấy những người đồng hương chia sẻ hình ảnh quê mình, khiến bạn thẫn thờ nhưng chưa thể đặt vé về ngay được, thì hãy đọc cuốn sách này! Bình yên bóng mẹ là tập tản văn giàu cảm xúc viết về tình cảm gia đình, quê hương với những suy tư lắng đọng, những niềm nhớ thương rất đỗi chân thành.

Dẫu hành trình cuộc đời có cho ta cơ hội đi tới bao chốn xa xôi, nhưng chẳng thể ngờ, lòng ta vẫn bồi hồi nhớ về những miền kí ức bình yên với mùi khói lam chiều, những mùa nào thức nấy, những dáng hình quen thuộc, bao điều chân chất, thật thà lại dễ đi vào lòng người, nằm lòng ở đó, suốt bao tháng năm. Dẫu về mặt địa lý có phải xa vắng, nhưng trong lòng vẫn dấy lên bao nỗi nhớ cồn cào…

Đọc những trang viết, bạn như đổi lấy được tấm vé về với miền quê yêu dấu! Dẫu cuộc sống đô thị hối hả có thể làm mờ đi những thước hình ảnh gợi nhắc hay khiến ta quên bẵng đi những câu chuyện về mái ấm một thưở hay thứ tình quê chân phương. Dẫu biết có những điều, giờ đây, đâu có thể còn. Hay nghiễm nhiên như mây trên đầu và nắng trên vai mình giờ cũng đã khác, chỉ riêng lòng người là khó đổi khác, vẫn miên man nhớ về, cùng muôn vàn cảm xúc đan xen…

Mùa hè hay mùa nào trong năm, này nếu bạn chẳng thể sắp xếp được thời gian hay công việc để về quê nhà, thì có thể chọn đọc cuốn sách này, cũng là giải pháp hay cho tâm hồn của những người con xa xứ! Cuốn sách cũng có thể đồng hành cùng bạn trong những chuyến đi. Khi đã đi thật xa để rồi trở về, để thấy mình trưởng thành, dạn dĩ!

DUY THÀNH

Theo Mực Tím

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: