Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Dự án do thầy Đỗ Đức Anh và cô Lê Cúc Anh cùng các teen hai lớp 11A9 và 11A12 thực hiện. Sau thời gian đi thực tế, gặp gỡ, các bạn đã viết thư gửi và bí mật trao tặng tay "những người phi thường nhưng chỉ nghĩ mình bình thường".
Đó là những người hùng thầm lặng như chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, chú dân quân thầm lặng đưa học sinh qua đường an toàn, nhóm tình nguyện bảo vệ hang Sơn Đoòng...Là những người bình thường, làm công việc bình dị nhưng vô cùng ý nghĩa như công nhân vệ sinh môi trường, thợ sửa giày miễn phí cho người khó khăn...Là những người dù chỉ được gọi bằng nickname như ông ngoại kẹo ngọt, Bartender đường phố, ngài vệ sĩ học đường hay ông kẹ đáng yêu... nhưng cũng trở thành một phần ngọt ngào trong kí ức thanh xuân của học trò 15 - 16 tuổi.
Sách Có thư trên bậu cửa
Nhiều lá thư được các teen gửi cho những người thân quen, thổ lộ điều chưa từng dám nói, những lời yêu thương, một cách mộc mạc, chân thật, tự nhiên. Nhiều bạn thì gửi gắm ước mơ, hoài bão qua lá thư gửi cho chính mình ở "thì tương lai".
Do giới hạn thời gian, buổi lễ chỉ giới thiệu được một số lá thư được bố trí qua từng "trạm" cảm xúc như dẫn dắt khán giả vào một thế giới vừa ngọt ngào, sâu lắng, vừa trong trẻo, hồn nhiên. Sự xuất hiện của khách mời - những người nhận thư - đã bồi đắp thêm gia vị cảm xúc qua những chia sẻ chân thành, ấm áp.
Giao lưu cùng một số nhân vật xuất hiện trong sách
Theo cô Lê Cúc Anh, đồng chủ nhiệm dự án, dự án hướng học sinh tìm đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống là biết quan tâm, chia sẻ, có kĩ năng học tập và thể hiện bản thân một cách đúng đắn. "Giá trị đích thực mà dự án Có thư trên bậu cửa" vươn tới là giúp các em học sinh yêu thích môn Văn, tích cực hơn trong phương pháp học văn. Từ đó, các em sẽ chủ động tìm đến những giá trị nhân văn trong cuộc sống, tích cóp kiến thức đời sống để làm giàu kiến thức, làm đẹp tâm hồn", cô Lê Cúc Anh viết trong phần giới thiệu sách.
Bạn Tấn Phát đọc thư gửi cho "ông ngoại kẹo ngọt"
Thầy Nguyễn Duy Tâm (bìa trái) và thầy Nguyễn Hùng Khương (bìa phải), Phó Hiệu trưởng, đại diện Ban giám hiệu trường THPT Bùi Thị Xuân tặng hoa cho thầy Đỗ Đức Anh và cô Lê Cúc Anh
Thầy Nguyễn Hùng Khương, Phó Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân, trao giấy chứng nhận tham gia dự án cho teen
Thầy Đỗ Đức Anh và cô Lê Cúc Anh
Thầy Đỗ Đức Anh kí tặng sách cho học sinh
Thầy Đỗ Đức Anh, người sáng lập và đồng chủ nhiệm dự án thì cho hay, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách, sau khi trừ chi phí in ấn, sẽ được dành cho hoạt động từ thiện.
TRÀ NGUYỄN
Ảnh: T.TRUYỀN
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận