Từ niềm đam mê làm diễn viên, thầy rẽ hướng thành giáo viên 'trong tim' Trường THCS Trung An

Thứ ba, 05/12/2023 14:56 (GMT+7)

Nhắc tới thầy Ngô Văn Tín (Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trung An), các bạn học sinh rần rần ngay. Bởi vì từ khi thầy vào trường, hoạt động của Liên đội sôi nổi hẳn.

Thầy Ngô Văn Tín là người nghĩ ra hoạt động mã QR code khoe hoạt động Đội. Bên cạnh đó, thầy còn có nhiều sáng kiến tích cực trong việc đẩy mạnh phong trào tại trường THCS Trung An.

Các bạn học trò đã quen thuộc với hình ảnh thầy Tín đang ngồi ở căn tin chuyện trò, tâm sự với học sinh. Thầy còn thường chơi cầu lông hoặc game với các bạn, theo thầy, đây là cách để các bạn cởi mở, dễ tâm sự với thầy hơn.

Thầy Tín chia sẻ: "Thay vì rầy la, trách mắng lý do vì sao các em vi phạm thì mình chọn cách ngồi xuống, nói chuyện với các em. Khi cùng chơi thể thao hay chơi game, các em dễ dàng chia sẻ những điều bản thân chưa muốn nhưng vì hoàn cảnh như thế nên vô tình vi phạm kỷ luật. Từ đó, nhiều em đã trở nên ngoan hơn".

Nguyễn Dũng (lớp 9/1) cười toe kể: “Thầy lúc nào cũng đến sớm và về muộn nhất trường. Phòng Đội lúc nào cũng mở cửa chào đón tụi mình. Thầy luôn nhắc nhở các bạn chưa tốt, quan tâm yêu thương, giúp đỡ các bạn khó khăn”.

Từ niềm đam mê làm diễn viên, thầy rẽ hướng thành giáo viên 'trong tim' Trường THCS Trung An
- Ảnh 2.

Thầy Tín khi đứng lớp - Ảnh: NVCC

Còn Khởi Vy (lớp 7/3) thì bấm like với các tiết Giáo dục Công dân vì thầy luôn bắt trend, lại hay hài hước pha trò. Thế nhưng, thầy rất nghiêm khắc đó nha. Bạn nào lười học, học chưa tốt, nghe tên thầy cũng sợ rồi nè!

Từ niềm đam mê làm diễn viên, thầy rẽ hướng thành giáo viên 'trong tim' Trường THCS Trung An
- Ảnh 3.

Thầy Tín rất thân thiện với học trò - Ảnh: NVCC

Cơ duyên thầy giáo sinh năm 1999 này đến với nghề giáo và Tổng phụ trách thật đặc biệt. Hồi học cấp 3, thầy ấp ủ làm diễn viên. Thế nhưng, chỉ vài tháng thi THPT Quốc gia, thầy bị tai nạn khi đi trả đồ thuê tập văn nghệ. Lúc tỉnh dậy, chân trái của thầy đã bị gãy kín. Lúc ấy, cánh cổng ước mơ của thầy khép lại. Thầy bèn đặt nguyện vọng vào ngành Giáo dục chính trị tại trường ĐH Sài Gòn và trúng tuyển.

Trong quá trình học đại học thầy vừa học, vừa sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động Đoàn tại địa phương cùng anh chị, vừa làm part-time tại quán trà sữa, vừa làm hướng dẫn viên du lịch tại một khu dã ngoại. Càng làm, thầy cảm thấy thật gắn bó với các bạn thiếu nhi. Thầy quyết định ghi danh tham gia lớp Tổng phụ trách Đội tại trường Đoàn Lý Tự Trọng để cống hiến hết mình “vì đàn em thân yêu”.

Từ niềm đam mê làm diễn viên, thầy rẽ hướng thành giáo viên 'trong tim' Trường THCS Trung An
- Ảnh 4.

Thầy luôn hết mình vì đàn em thân yêu - Ảnh: NVCC

Thầy Tổng phụ trách của chúng mình không chỉ học giỏi (12 năm liền đều là học sinh giỏi, Học sinh giỏi Hoá cấp huyện, nhận được học bổng khi là sinh viên) mà còn xuất sắc trong các phong trào. Thầy được công nhận danh hiệu Tổng phụ trách Đội giỏi Thành phố, đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi Phụ trách Đội giỏi “Olympic Cánh én”, gương Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu…

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: