Từ Chào mừng đến Samdalri nghĩ về những người mẹ thương con trong phim Hàn

Thứ tư, 17/01/2024 20:00 (GMT+7)

Những người mẹ dưới đây trong phim Hàn đã gây ấn tượng với khán giả vì tình yêu thương và sự hi sinh hết mực dành cho con mình.

Mẹ Samdal trong Chào mừng đến Samdalri

Mẹ Mi Ja trong phim Hàn chữa lành Chào mừng đến Samdalri là mẫu số chung của những bà mẹ thương con điển hình. Ở bà có sự mạnh mẽ, cứng rắn nhưng vẫn hết mực yêu thương con, nỗ lực vun vén cho gia đình.

Mi Ja là mẹ của ba chị em Jo Samdal, đồng thời, bà cũng là chủ tịch Hội nữ thợ lặn Haenyeo. Thành công của ba cô con gái ở Seoul khiến nhiều người ghen tị với bà. Song bà không vì thế mà cho mình hơn mọi người.

Đó cũng là lý do khi cả ba đứa con đồng loạt về quê "báo" gia đình, mẹ Mi Ja không vì sĩ diện mà trách mắng.

Thậm chí, trong tập 14, khi nghe Bang Eun Joo - người huỷ hoại đi sự nghiệp của Samdal - nói rằng sẽ khiến Samdal tiếp tục thất bại, bà đáp trả đanh thép: "Tôi sẽ trả thù mẹ cô vì đã đánh con gái tôi. Đừng quên, nó cũng có mẹ đấy."

Từ Chào mừng đến Samdalri nghĩ về những người mẹ thương con trong phim Hàn- Ảnh 2.

Mẹ Samdal là hiện thân của mẫu phụ nữ độc lập, trụ cột gia đình - Ảnh: JTBC.

Mẹ Lee Yi Jae trong Trò chơi tử thần

Nhân vật Lee Jae Moo trong Trò chơi tử thần tiếp tục là vai diễn để đời của bà mẹ quốc dân Kim Mi Kyung. Sau khi chồng qua đời, bà nỗ lực mưu sinh để nuôi con. Bà dành tình yêu thương cho Yi Jae với mong muốn anh được sống hạnh phúc.

Khi biết tin con trai qua đời vì tiêu cực, bà luôn tự trách, nhận đó là lỗi của mình. Trong lần chuyển kiếp cuối cùng, Yi Jae đã có cơ hội sống trong thân phận của mẹ anh. Từ đó, anh hiểu hơn về tấm lòng của người mẹ luôn sống vì con mình.

Từ Chào mừng đến Samdalri nghĩ về những người mẹ thương con trong phim Hàn- Ảnh 3.

Nhân vật Lee Jae Moo trong Trò chơi tử thần - Ảnh; CHỤP MÀN HÌNH

Mẹ Kang Ho trong Người mẹ tồi của tôi

Trong Người mẹ tồi của tôi, Jin Young Soon là nhân vật khiến nhiều khán giả vừa thương vừa ghét. Trong những tập đầu, bà xuất hiện với dáng vẻ là một người mẹ tồi. Muốn con trai thoát khỏi nghèo khó, bà dạy con có phần khắc nghiệt và cực đoan. Điều này khiến cậu con trai Kang Ho trở nên xa cách, lạnh lùng với mẹ.

Để rồi, khi con trai gặp tai nạn mất trí nhớ, bị liệt hai chân, bà đồng hành cùng con trên hành trình tìm lại bản thân. Có thể thấy, dù Kang Ho mất đi mọi thứ trong cuộc sống thì anh vẫn còn có mẹ - một người sẵn sàng ở bên anh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Từ Chào mừng đến Samdalri nghĩ về những người mẹ thương con trong phim Hàn- Ảnh 4.

Mẹ Kang Ho luôn đồng hành cùng con. - Ảnh: Netflix.

Quý bà Rosa của Hospital Playlist

Mẹ Rosa là một trong những nhân vật độc đáo nhất phim Hospital Playlist. Dù là phu nhân của gia đình tài phiệt nhưng bà không ép con phải kế nghiệp gia đình. Bằng sự hậu thuẫn của bà, 4 anh chị của bác sĩ Ahn Jung Won đều theo "tiếng gọi con tim". Quý bà Rosa còn là "cầu nối tình yêu" của Ahn Jung Won và Jang Gyeol Ui.

Không như nhiều hình tượng mẹ chồng khắc nghiệt trên màn ảnh khác, quý bà Rosa không quan tâm đến xuất thân của con dâu. Chỉ cần đó là người con trai mình chọn, bà sẽ dành sự yêu thương và tôn trọng tuyệt đối đến người con gái đó.

Từ Chào mừng đến Samdalri nghĩ về những người mẹ thương con trong phim Hàn- Ảnh 5.

Quý bà Rosa của Hospital Playlist - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Mẹ Duk Sun của Reply 1988

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng phim Reply 1988 vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Đặc biệt, khó có thể quên được hình ảnh mẹ của Duk Sun - Lee Il Hwa - dầm mưa bảo vệ Sung Bora khi biết con gái mắc sai lầm.

Mẹ Lee Il Hwa là mẫu phụ nữ điển hình của thập niên 80. Cả cuộc đời bà gắn liền với công việc nội trợ, chăm sóc chồng và nuôi dưỡng con cái. Dù cuộc sống nghèo khó và nợ nần, bà cố gắng vun vén để gia đình đủ đầy nhất có thể.

Tuy nhiên, giống như nhiều người mẹ khác, đôi khi, cách yêu thương của bà khiến con gái Sung Duk Sun cảm thấy không được chia đều. Sau khi nghe Duk Sun giãi bày, đã có sự chuyển biến trong tâm lý nhân vật và cách yêu thương của Lee Il Hwa.

Từ Chào mừng đến Samdalri nghĩ về những người mẹ thương con trong phim Hàn- Ảnh 7.

Người mẹ tảo tần của Reply 1988 - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

"Quý bà da báo" Ra Mi Ran của Reply 1988

Nhắc đến Reply 1988 không thể không nhắc đến nhân vật ngầu nhất phim - "quý bà da báo" Ra Mi Ran. Bà là "chị đại" của xóm, đồng thời là điểm tựa tinh thần của hội chị em ngõ Ssangmun-dong.

Dù được cho là người khô khan vì không nói những lời tình cảm nhưng bà lại dùng hành động để thể hiện. Hễ có đồ ăn ngon hoặc những thứ đồ mới lạ, bà sẽ chia sẻ với mọi người trong xóm. Tính cách hào sảng và tốt bụng của bà đóng góp một phần không nhỏ trong việc hình thành tính cách của anh em Jung Hwan. Cả hai đều là người hiền lành và tử tế.

Từ Chào mừng đến Samdalri nghĩ về những người mẹ thương con trong phim Hàn- Ảnh 8.

Qúy bà da báo ấn tượng trong Reply 1988 - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: