Truyện ngắn Mực Tím: Vậy ai mới là con cưng trong nhà?

Thứ tư, 21/02/2024 18:00 (GMT+7)

Ngay từ hồi nhỏ xíu tôi đã nuôi dế, cá bảy màu và chuột hamster...

Mẹ tôi hồi đó ghét động vật lắm. Nói đúng hơn là mẹ ghét cảm giác mấy con thú động vào người. Còn tôi thì khác, tôi mê nuôi thú cưng cực kỳ. Ngay từ hồi nhỏ xíu tôi đã nuôi dế, cá bảy màu và chuột hamster.

Thật ra, lý do tôi nuôi mấy loài ấy vì chúng nhỏ, có thể chứa trong một cái lồng hay bể kính. Như vậy thì sẽ không “phạm” đến mẹ tôi được.

Còn chó mèo thì khác, bọn lắm lông đó phải nuôi thả và dĩ nhiên kiểu gì cũng “VAR” vào mẹ. Ấy nhưng mà tôi thèm nuôi mèo lắm, hu hu. Tôi thích cảm giác vừa ôm chúng vào lòng vuốt ve vừa nghe chúng “grù grù”.

Truyện ngắn Mực Tím: Vậy ai mới là con cưng trong nhà?- Ảnh 3.

Tranh: Măng Cụt Sou Sou

Truyện ngắn Mực Tím: Vậy ai mới là con cưng trong nhà?- Ảnh 4.

Tranh: Măng Cụt Sou Sou

Nhiều lần tôi ngỏ ý với mẹ về việc nuôi mèo nhưng kết quả thì mười lần như một, không được! Tôi buồn thúi ruột. Nhưng rồi lần đó cả nhà đang đi ăn thì phát hiện một chú mèo con bị kẹt trong bụi cây. Người nó nhỏ xíu, gầy nhom và có nhiều vết thương. Chắc là bị ai đó bỏ rơi, mẹ tôi thấy nó tội nên cũng động lòng.

Thế là tôi đem nó về nuôi luôn. Dẫn đi thú y rồi mua đồ ăn đồ uống, chăm lo các thứ. Sau hai tháng nó khỏe mạnh, xinh đẹp, ú na ú nần. Ban đầu mẹ chỉ cho nuôi tạm thôi rồi tìm ai đó cho. Nhưng dần dần cũng mến tay mến chân và ngầm cho phép nó ở nhà luôn. Tuy vậy mẹ vẫn sợ và không dám đụng vào nó. Nó cũng biết ý nên chỉ đứng từ xa nhìn mẹ rồi kêu “meo meo” thôi.

Và rồi, đỉnh điểm bắt đầu từ đây. Hôm đó tôi thi thể dục xong, người mệt lả và đói rụng rời tay chân. Tôi chạy thật nhanh về nhà để kiếm gì đó cho vào bụng. Vừa đến cửa, tôi đã ngửi thấy mùi cá ngừ hấp dội ra từ bếp. Đúng món tủ luôn, thêm quả kẹp bánh mì ăn cùng là hết bài! Tôi xộc vào bếp và tia ngay xửng cá biển thơm ngon đang nghi ngút khói. Mẹ tôi tét một cái vào mông và nói lớn: “Ê ê cái đó tao làm cho con Miu, mày đừng có đụng vô nha. Lục bánh trong tủ lạnh ăn đi!”. Tôi mè nheo: “Sao con Miu sướng vậy?”. Mẹ liền đáp: “Mày làm nó đi cho sướng!”. Tôi liếm tay, mắt long lanh kêu: “Méo mèo”. Kết quả là, tôi bị mẹ cho một chổi vào mông.

Tức ghê! Riết rồi không biết ai là con cưng trong cái nhà này luôn. Có khi nào hồi trước mẹ cấm nuôi chó mèo vì sợ rằng sẽ cưng nó hơn tôi và cho tôi ra rìa không ta?


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: