Trường chuyên Lê Hồng Phong đẹp lung linh qua tranh ký họa

avatar NGUYÊN THẢO

Thứ năm, 31/08/2023 07:42 (GMT+7)

Qua nét ký họa của cựu học sinh Bùi Thụy Nhã Uyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) hiện lên đầy cổ kính, thơ mộng.

Chị Bùi Thụy Nhã Uyên là cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong niên khóa 1987 - 1990. Chị hiện là nhà thiết kế thời trang. Những bức tranh ký họa của chị Nhã Uyên về trường được nhiều teen yêu thích, chia sẻ.

Chị Uyên cho biết, gia đình chị có đến 3 thế hệ là học sinh của ngôi trường này. Ông chú của chị dạy Pháp văn tại trường. Hai cậu ruột cũng từng là học sinh ở đây, sau đó đến chị.

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong dưới trời mưa. Ảnh: BÙI THỤY NHÃ UYÊN.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dưới trời mưa. Ảnh: BÙI THỤY NHÃ UYÊN.

Trường Lê Hồng Phong hiện tại, theo chị vẫn không khác gì so với ngày xưa. Một số khu vực được mở rộng thành khu tập thể thao, bãi xe...

Trường Lê Hồng Phong vào tranh kí họa đẹp lung linh  - Ảnh 2.

Cổng trường trong tranh kí họa. Ảnh: BÙI THỤY NHÃ UYÊN.

Trường Lê Hồng Phong vào tranh kí họa đẹp lung linh  - Ảnh 3.

Một góc nên thơ của trường. Ảnh: BÙI THỤY NHÃ UYÊN.

Chị Uyên kể, nhà chị ngày đó cách trường chỉ vài bước chân. Mỗi ngày chị đều mặc áo dài đi bộ đến trường. Điểm đặc biệt của trường là có nhiều hàng cây điệp vàng. Mỗi mùa gần Tết, hoa rụng đầy sân vào buổi sáng sớm.

Trường Lê Hồng Phong vào tranh kí họa đẹp lung linh  - Ảnh 4.

Trường nhìn từ ô cửa. Ảnh: BÙI THỤY NHÃ UYÊN.

Thời ấy sân trường Lê Hồng Phong vẫn là nền đất. Còn bây giờ đã được tráng xi măng sạch sẽ.

Trường Lê Hồng Phong vào tranh kí họa đẹp lung linh  - Ảnh 5.

Một tòa nhà trong khuôn viên trường. Ảnh: BÙI THỤY NHÃ UYÊN.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị ở ngôi trường này là những hôm trời mưa to. Không ai về được nên cả lớp ở lại, ôm guitar đàn hát, át cả tiếng mưa.

"Thời đó hầu như ai cũng biết chơi guitar thùng. Cứ hễ rảnh rỗi là cả bọn cùng nhau đọc sách, đàn hát..." - chị Uyên nhớ lại.

Năm học 12, chị cùng các bạn đã chụp một bộ ảnh lưu giữ kỷ niệm về ngôi trường cổ kính này.

Trường Lê Hồng Phong vào tranh kí họa đẹp lung linh  - Ảnh 7.

Chị Nhã Uyên trong bộ ảnh chụp năm 1990. Ảnh: BÙI THỤY NHÃ UYÊN.

Tuổi teen thời của chị là như vậy. Không có điện thoại hay các thiết bị giải trí như bây giờ, các bạn dường như gắn bó với nhau hơn, dành nhiều thời gian trò chuyện. Bao nhiêu kỷ niệm dưới mái trường này khiến chị muốn vẽ lại khung cảnh ngôi trường để tặng bạn bè.

Những bức tranh của chị Uyên luôn nhận được sự hưởng ứng và yêu thích của gia đình, bạn bè và nhiều bạn trẻ.

Trường Lê Hồng Phong vào tranh kí họa đẹp lung linh  - Ảnh 8.

Chị Nhã Uyên chụp cùng bạn bè ở hàng cây bãi giữ xe. Nay nơi này đã thành những khu chức năng mới. Ảnh: BÙI THỤY NHÃ UYÊN.

Trường Lê Hồng Phong vào tranh kí họa đẹp lung linh  - Ảnh 9.

Sân giữa của ngôi trường vào năm 1990, không khác gì bây giờ. Ảnh: BÙI THỤY NHÃ UYÊN.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: