Tình bạn diệu kỳ của Ngọc và Ngân

Thứ năm, 21/03/2024 06:35 (GMT+7)

Tình yêu thương của gia đình và người bạn đặc biệt đã mang đến cho bạn Trần Bảo Ngọc (lớp 8/9 Trường Trung Mỹ Tây 1, huyện Hóc Môn) một nguồn 'vitamin năng lượng' thật ấm áp.

Tình bạn diệu kỳ của Ngọc và Ngân- Ảnh 1.

Bảo Ngọc có năng lượng rất tích cực - Ảnh: THANH TÂM

Biến cố bất ngờ

Lúc lọt lòng mẹ, Bảo Ngọc cũng như bao đứa trẻ khác. Đến lúc tập đi, Ngọc đi lại rất khó khăn, chân biến dạng thành hình vòng kiềng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đưa bạn đi kiểm tra ở các bệnh viện. Kết quả, Ngọc bị khuyết tật vận động ở chân.

Lớn lên một chút, nhận thức được tình trạng của mình, Ngọc nhiều lần hỏi mẹ nguyên nhân. Gia đình cũng động viên khuyên bảo giúp bạn tự tin hơn để thoát khỏi “chiếc kén”. 

Ngọc là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Cô bạn sống cùng ông bà lớn tuổi, kinh tế chính phụ thuộc vào đồng lương gia công may mặc của mẹ. Vì thế, cuộc sống gia đình khá khó khăn. 

Để điều trị được đôi chân của Ngọc cần phải có chi phí phẫu thuật lớn. Hơn nữa, tỷ lệ thành công rất thấp, nếu không thuận lợi Ngọc phải sống cuộc đời thực vật, nằm yên một chỗ trong những ngày tháng còn lại.

“Nhận thấy rủi ro lớn, gia đình và mình quyết định chấp nhận số phận. Dù có khiếm khuyết về mặt cơ thể nhưng mình vẫn thấy may mắn vì được đi lại, được cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng chính đôi chân của mình”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Tới tuổi đến trường, Ngọc khá tự ti vì mình khác biệt với bạn bè. Cô bạn thường xuyên nhận những ánh mắt tò mò, cười cợt từ người khác. Để thay đổi cái nhìn của mọi người, Ngọc cố gắng học tập thật chăm chỉ, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi khiến bạn bè ngưỡng mộ quá chừng.

Ngọc nói, “vitamin” năng lượng của mình chính là gia đình, sự yêu thương của ông và, mẹ và các em. Dù mới 14 tuổi, nhưng Ngọc là cô bạn rất hiểu chuyện. 

Những lần vận động nhiều, chân đau nhức dữ dội, Ngọc âm thầm chịu đựng một mình, không dám nói ra vì sợ người thân lo lắng. Và cuộc sống hướng nội của Ngọc bỗng nhiên tươi mới và đầy màu sắc hơn khi có sự xuất hiện của bạn Lê Minh Trúc Ngân (lớp 8/9), người bạn thân thiết nhất của Bảo Ngọc.

“Cặp bài trùng” Trúc Ngân - Bảo Ngọc

Đầu năm lớp 7, lớp Trúc Ngân chào đón thành viên mới đó là Bảo Ngọc. Thấy bạn khác biệt, Ngân cũng để ý đến Ngọc hơn. Giờ ra chơi, khi Ngọc ngồi một mình ở căng tin, Ngân chủ động hỏi thăm và trò chuyện cùng Ngọc. Thấy bạn giản dị, vui tính, Ngân kết thân với bạn ngay.

Tình bạn diệu kỳ của Ngọc và Ngân- Ảnh 2.

Hai bạn luôn đồng hành cùng nhau trong học tập và cuộc sống - Ảnh: THANH TÂM

Càng tiếp xúc, Ngân càng hiểu rõ hơn về Ngọc, chính nghị lực của Ngọc đã khiến Ngân càng khâm phục hơn ý chí vượt khó của bạn. Hơn nữa, đều là chị lớn, có em nhỏ, hoàn cảnh gia đình lại tương đồng vì thế đôi bạn càng hiểu nhau hơn. 

Suốt 2 năm liền, Ngân đều chở bạn đi học. Đoạn đường từ nhà đến trường rộn rã tiếng nói cười và những câu chuyện đầy kỷ niệm của tuổi học trò.

Cũng như Ngọc, Ngân có những điều khó nói mà không thể tâm sự cùng gia đình. Ngọc chính là người lắng nghe và chia sẻ cùng Ngân. Ngân rất thương bạn, có gì tốt cũng nhường bạn đầu tiên.

“Một buổi chiều học thể dục, trời bỗng mưa lớn, Ngân nhường ngay chiếc áo mưa duy nhất mà bạn có để mình không bị ướt, có rau củ quả gì ngon, Ngân cũng mang qua nhà cho mình ăn, giúp mình giải những bài tập khó. Suốt 2 năm liền, Ngân đều đặn đưa đón mình không ngại nắng mưa. Điều đó khiến mình cảm động quá chừng”, Ngọc chia sẻ.

Tình bạn diệu kỳ của Ngọc và Ngân- Ảnh 3.

Đôi bạn Trúc Ngân - Bảo Ngọc - Ảnh: THANH TÂM

Không chỉ thế, Ngọc còn là “mối ruột” yaourt đá của nhà Ngân nữa đó. Mẹ Ngân làm yaourt để bán. Vì vậy, Ngọc thường xuyên mua ủng hộ bạn mình. Mỗi lần Ngọc đặt hàng, Ngân ưu tiên giao hàng thật nhanh và không quên miễn phí tiền ship nữa nha. 

Còn Ngọc, vào cuối tuần hay qua nhà Ngân cùng làm những món bánh truyền thống như: bánh xèo, bánh khọt… dưới sự hướng dẫn của bà ngoại khiến cả hai thích mê.

Không chỉ có thành tích học tập tốt, Bảo Ngọc còn là đội viên năng động của Llên Đội Trung Mỹ Tây 1. Ngọc kể, vốn thích phong trào Đội từ lâu, vì thế Ngọc nhiều lần nhắn gửi cô bạn cùng lớp xin thầy Tổng phụ trách giùm mình. Chờ hoài không thấy phản hồi, cô bạn quyết tâm “gõ cửa” phòng Đội và bày tỏ mong muốn.

Thấy được sự nhiệt huyết của Bảo Ngọc, thầy Lê Quốc Em (tổng phụ trách) nhiệt tình hướng dẫn. Ngọc trở thành mảnh ghép trong CLB Trống kèn của trường. Ngọc rất cố gắng và ham học hỏi, những lúc rảnh rỗi, cô bạn thường vào phòng Đội để luyện tập.

Các bạn quan tâm và giúp đỡ mình rất nhiều. Được đứng vào đội hình và biểu diễn trước 3.000 học sinh của trường và các hội thi cấp huyện khiến mình tự hào lắm!
Bảo Ngọc

Ước mơ được làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà, Ngọc đang cố gắng học tập thật tốt. Đặc biệt, cô bạn rất thích môn Sinh học và nghiên cứu giải phẫu cơ thể người. 

Sau giờ học, Ngọc tìm tòi thêm tư liệu, xem YouTube để biết thêm kiến thức về cơ thể người, động vật. Điều đó giúp Ngọc nắm vững và áp dụng vào bài học thực tế.

Chúc Ngọc đạt được ước mơ của mình.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: