Theo chân teen Thủ Đức khám phá di tích Vùng bưng 6 xã

avatar LỆ THẢO

Thứ bảy, 19/08/2023 07:00 (GMT+7)

Cùng theo chân hai bạn Cao Minh Hoàng Ngọc và Huỳnh Gia Huy (Trường THPT Dương Văn Thì, TP. Thủ Đức) đến thăm Khu du tích Vùng bưng 6 xã.

Nhà của Hoàng Ngọc và Gia Huy tại phường Tăng Nhơn Phú A, thuộc Vùng bưng 6 xã (bao gồm các xã cũ Long Trường, Phú Hữu, Phước Long, Tăng Nhơn Phú, Bình Trưng, An Phú) nơi sục sôi máu lửa trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Khu này nằm ở vị trí chiến lược cửa ngõ Sài Gòn, thời đó hoang vu, rậm rạp nên là nơi hoạt động bí mật lý tưởng của phong trào cách mạng.

Nhà tớ ở vùng bưng 6 xã - Ảnh 1.

Gia Huy và Hoàng Ngọc lắng nghe thuyết minh và tìm hiểu về vùng đất quê hương mình.

Trong kháng chiến chống Pháp, người dân trong vùng dùng mọi phương tiện dù thô sơ để phản kháng quân địch như gậy gộc, giáo mác, tầm vông... Những ngày Cách mạng tháng Tám nổ ra, cả nước vùng lên chống lại thực dân Pháp, người dân vùng đất này đã cùng nhân dân cả nước đứng lên chiếm nhiều đồn bót giặc.

Nhà tớ ở vùng bưng 6 xã - Ảnh 2.

Cô Nguyễn Thị Lynh Trang (phó giám đốc Trung tâm văn hóa Thủ Đức) kể chuyện về lịch sử Vùng bưng 6 xã

Theo chân hai bạn, tớ đến thăm một địa chỉ Đỏ nổi tiếng ở đây, Bót dây thép. Đó là một tòa nhà hai tầng sơn màu vàng, kiến trúc kiểu Tây phương, nằm trên gò đất cao thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức.

Nhà tớ ở vùng bưng 6 xã - Ảnh 3.

Hầm tạm giam, nơi giặc Pháp giam giữ tra tấn dân ta

Trước năm 1945, Bót dây thép là nhà dây thép, giống như bưu điện ngày nay. Sau Cách mạng tháng Tám, khi Pháp xâm lược nước ta lần nữa, nơi đây biến thành hầm ngục tra tấn người dân và chiến sĩ cách mạng bằng những cách ghê rợn như nướng thanh sắt dí vào bắp chân, xỏ kẽm gai xuyên qua tay...

Trong những năm từ 1945 - 1947, Bót dây thép càng tra tấn bắt bớ, phong trào đấu tranh yêu nước của người dân Vùng bưng 6 xã lại càng sục sôi dâng cao.

Nhà tớ ở vùng bưng 6 xã - Ảnh 4.

Dây kẽm gai lính Pháp dùng để xỏ xuyên qua tay đồng bào ta

Chúng tớ gặp cô Nguyễn Thị Lynh Trang (phó giám đốc Trung tâm văn hóa Thủ Đức) tại đây.

Cô bồi hồi kể: "Cô cũng là người con của vùng này, từng có nhiều bà con ruột thịt bị bắt giữ trong bót, trong đó có người nữ anh hùng Lê Thị Cầu.

Lần đó bà Cầu đang đi chợ thì bị lính Pháp bắt vào bót chung với nhiều người khác, định giết chết. Bà tức giận quát lên một câu chửi bằng tiếng Pháp, thế là được bọn chúng tha chết vì nghĩ đây là người có học, có thể giúp bọn chúng.

Bà phải ở lại Bót dây thép để phụ việc, chứng kiến cảnh chúng tra tấn dã man đồng bào ruột thịt. Những ký ức kinh hoàng đó đã khiến bà và biết bao người dân trong vùng càng sục sôi ý chí đánh giặc cho đến ngày toàn thắng".

Nhà tớ ở vùng bưng 6 xã - Ảnh 5.

Bót dây thép

Nếu có dịp, mời bạn đến thăm thành phố Thủ Đức với các địa điểm như Khu di tích Vùng bưng 6 xã, Bót dây thép, đền Bến Nọc... để tìm hiểu thêm về vùng đất anh hùng này nhé!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: