avatar NGUYỄN TÚ

Thứ ba, 25/07/2023 20:30 (GMT+7)

Trong phần thi năng khiếu đầu vào khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, bạn Lê Ngọc Trân nhận được điểm 9 từ các thầy cô.

Với số điểm này, Ngọc Trân (lớp 12 Trường THPT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cũng là một trong số ít thí sinh đạt điểm năng khiếu cao nhất khoa.

Không kịp ôn luyện nhưng điểm thi vẫn cao

Không những vậy, với tổng điểm các môn thi là 25.80 (trong đó năng khiếu 9 điểm (hệ số 2); văn 7,3 điểm; điểm ưu tiên khu vực 2 nông thôn 0,5 điểm), Trân có số điểm cao thứ hai của khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình.

Ngọc Trân cho biết, lúc thi sơ tuyển và chung tuyển môn năng khiếu, bạn rất căng thẳng. "Mình gặp nhiều thí sinh xinh đẹp, tài năng. Lúc chờ đến lượt thi, mình nhiều lần giật mình bởi tiếng gào thét, khóc lóc…của các bạn. Các bạn diễn quá nhập tâm! Thậm chí khi đã thi xong, rồi khỏi phòng thi rồi nhưng các bạn ấy vẫn ràn rụa nước mắt. Nhìn thấy cảnh đó mình vô cùng hồi hộp lẫn lo lắng" - Ngọc Trân kể lại.

Nữ sinh An Giang bất ngờ tỏa sáng khi thi năng khiếu vào đại học - Ảnh 1.

Ngọc Trân sở hữu nụ cười tỏa nắng. (Ảnh: NVCC)

Sau vài phút "mất tinh thần", Trân trấn an bản thân cứ cố gắng hết mình bởi trở thành diễn viên là ước mơ của bạn. Và bạn đã nỗ lực hết sức để nhận được điểm 9 từ thầy cô.

Ít ai biết rằng, Ngọc Trân chưa từng học qua trường lớp nào về diễn xuất. Những kinh nghiệm bạn có được đều là từ những lần đi đóng quảng cáo hồi cấp 2. 

Trước khi thi tuyển sinh, gia đình định cho bạn luyện thi ở các trung tâm.

Nữ sinh An Giang bất ngờ tỏa sáng khi thi năng khiếu vào đại học - Ảnh 3.

Nét đẹp đời thường của nữ sinh. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, do ngày thi tốt nghiệp THPT sát ngày tuyển sinh vào Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nên bạn không kịp ôn thi. Ngọc Trân chỉ có thể tranh thủ hỏi kinh nghiệm diễn xuất từ các anh chị lớp trên.

Nữ sinh An Giang bất ngờ tỏa sáng khi thi năng khiếu vào đại học - Ảnh 4.

Bạn bất ngờ khi có điểm thi năng khiếu cao. Ảnh: NVCC

Gương mặt ảnh bìa Khăn Quàng Đỏ

Ngọc Trân "bén duyên" với việc diễn xuất trước ống kính từ khi bạn trở thành quán quân cuộc thi Người mẫu ảnh bìa báo Khăn Quàng Đỏ 2017. Khi đó, bạn đang học lớp 6 trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh).

Sau khi trở thành quán quân, Trân liên tục xuất hiện trên trang bìa của báo. Đặc biệt, bìa báo Xuân 2018 do bạn làm người mẫu đã xuất sắc đoạt giải 3 Bìa báo Xuân ấn tượng 2018.

Tại cuộc thi Người mẫu ảnh bìa Khăn Quàng Đỏ 2017, Ngọc Trân đoạt giải đồng quán quân. (Ảnh: Bình Sơn)

Nữ sinh An Giang bất ngờ tỏa sáng khi thi năng khiếu vào đại học - Ảnh 6.

Ngọc Trân (váy tím) trong lễ trao giải cuộc thi Người mẫu ảnh bìa Khăn Quàng Đỏ năm 2017. (Ảnh: Quốc Cường)

Khi quen dần với ống kính, Trân trở nên dạn dĩ, tự tin hơn. Bạn bắt đầu đóng quảng cáo cho một vài nhãn hàng. Chính thời gian này, ước mơ làm diễn viên của bạn được định hình.

Nữ sinh An Giang bất ngờ tỏa sáng khi thi năng khiếu vào đại học - Ảnh 7.

Gương mặt quen thuộc trên trang bìa của ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ. (Ảnh: Bình Sơn).

Nữ sinh An Giang bất ngờ tỏa sáng khi thi năng khiếu vào đại học - Ảnh 8.

Ngọc Trân trên bìa báo Xuân Khăn Quàng Đỏ 2018 (Ảnh: Bình Sơn)

Tuy nhiên, khi thấy các chị gái chọn ở lại TP.HCM để lập nghiệp, chỉ còn ba mẹ ở quê, Ngọc Trân quyết định về An Giang học cấp 3. Khi ở quê, bạn không hoạt động nghệ thuật mà chỉ chuyên tâm học tập. 

Mãi đến khi tốt nghiệp lớp 12, Trân mới quay lại ước mơ đứng trước ống kính. Và bạn đã quyết định thi vào Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM để thực hiện ước mơ của minh. 

Lúc biết mình đậu vào ngôi trường mơ ước với số điểm cao, Trân đã bật khóc. Trong khi đó, cả nhà lại quá bất ngờ. Hiện tại, bạn đang từng ngày háo hức chờ ngày nhập học.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: