Những đóa hoa chưa lớn ở nhà Thạch Thảo

avatar THANH TÂM

Thứ ba, 17/10/2023 21:07 (GMT+7)

Dù không chọn được nơi mình sinh ra, thế nhưng Tuyết Vy và Hoàng My lại chọn riêng cho mình một cách tỏa sáng khiến bạn bè nể phục.

Chuyện của "gà nhỏ" Tuyết Vy

Bạn Lê Thị Tuyết Vy (lớp 7 Trường THCS Trường Thọ, TP.Thủ Đức) sinh ra trong một gia đình có đông anh chị em.

Từ nhỏ, bạn sống cùng mẹ và bà. Mẹ và bà thường xuyên đi buôn bán xa, thiếu thốn tình thương của người lớn. Những lúc đói, mấy chị em không có đồ lấp bụng, Vy đành cõng em nhỏ trên lưng ra đường xin miếng ăn.

Những đóa hoa chưa lớn ở nhà Thạch Thảo - Ảnh 1.

Tuyết Vy dạy em nhỏ học bài... - Ảnh: THANH TÂM

Rồi chị em Vy được đưa về Làng Thiếu niên Thủ Đức. Sự thay đổi đó đã mở ra cho Tuyết Vy một cuộc sống hoàn toàn khác.

Tách biệt với cuộc sống ồn ào bên ngoài, Làng Thiếu niên Thủ Đức với những ngôi nhà được thiết kế lối kiến trúc ấm cúng, sum vầy theo mô hình gia đình. Mỗi ngôi nhà được đặt tên của một loài hoa.

Thạch Thảo là tên ngôi nhà mà Vy và 2 người em của mình đang sinh hoạt.

8 tuổi, Vy được cắp sách đến trường học chữ cùng bạn bè.

Những ngày lang thang bên ngoài chỉ dạy được cho Vy biết cách cộng trừ nhân chia, cô bạn không hề biết mặt chữ, không biết cách cầm bút. Vì thế, việc học chữ ban đầu rất khó khăn.

Tuyết Vy nhờ chị lớn trong nhà rèn cho mình cách đọc, cách viết. Kiên trì đến cuối năm, cô bạn xuất sắc đạt được danh hiệu học sinh giỏi.

Tuyết Vy chia sẻ: “Chị em mình không cần lo lắng chỗ ăn ở, chẳng bận tâm trời nắng hay mưa vì đã có mái nhà an toàn. Nhìn những đứa em được lớn lên trong sự yêu thương chăm sóc của mẹ (cách gọi thân thiện dành cho người quản lý sinh hoạt ở mỗi nhà), mình thấy hạnh phúc lắm!”.

Những đóa hoa chưa lớn ở nhà Thạch Thảo - Ảnh 2.

Vy phụ giúp công việc nhà - Ảnh: THANH TÂM

Hiểu được hoàn cảnh của mình, Vy càng cố gắng học tập. 6 năm liền bạn đều đạt thành tích khá giỏi. Từ không biết đọc viết, năm học vừa qua, Vy “rinh” về giải ba học sinh giỏi văn TP.Thủ Đức. Nói về bí quyết học tập, Tuyết Vy cho biết thêm:

“Mình bồi dưỡng cảm xúc, tình cảm qua hình ảnh sinh hoạt gia đình, đặt ra câu hỏi tình huống rồi đưa ra cách giải quyết. Không chỉ thế, mình thường đọc sách để nâng cao vốn từ, xem những bài văn nghị luận trên mạng để học tốt môn Văn hơn”.

Ước mơ của Vy là được trở thành cô giáo tình nguyện dạy học ở những vùng xa xôi, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Những đóa hoa chưa lớn ở nhà Thạch Thảo - Ảnh 3.

Tuyết Vy, Hoàng My và các thành viên nhà Thạch Thảo - Ảnh: THANH TÂM

Tổ ấm của Hoàng My

Không may mắn như Tuyết Vy, bạn Đinh Hoàng My (lớp 7/ Trường THCS Trường Thọ, TP.Thủ Đức) không còn chút ký ức gì về ba mẹ.

Được làng nhận nuôi từ năm 3 tuổi, vì thế Hoàng My xem nhà Thạch Thảo là mái ấm của mình, xem 11 thành viên sống trong nhà như anh chị em ruột.

Khi đã hiểu chuyện, mỗi dịp lễ Tết thấy bạn bè có người thân đến thăm, My buồn lắm! Thế nhưng, My cảm thấy mình vẫn còn may mắn vì có nhà để ở, có mẹ yêu thương và lấy đó làm động lực phấn đấu.

Những đóa hoa chưa lớn ở nhà Thạch Thảo - Ảnh 4.

Hoàng My là người chị luôn được các em nhỏ yêu thương - Ảnh: THANH TÂM

Những ngày ở làng là những ngày rất bình yên với My. Mỗi ngày, My và các chị em phân chia công việc với nhau, rèn được tính tự lập và biết chăm sóc mình.

Sáng dậy sớm, My xung phong quét sân. Sau đó, cô bạn ăn sáng rồi theo xe tập trung chở đến trường. My học giỏi nhất môn Toán. Thế nhưng, để đạt được kết quả cao My đã nỗ lực rất nhiều.

Trước đây, cô bạn thường làm sai phép tính cộng trừ. Lên lớp 6, My bỗng nhiên có hứng thú với những con số. Vì thế, mỗi ngày My đều thử sức mình với những dạng bài tập mới, hoàn thành bài vở được giao.

Đối với phép tính khó, cô bạn nhờ quyền trợ giúp của chị lớn rồi tự mày mò làm theo. Thành tích của My dần được cải thiện, tiến bộ vượt bậc trong sự ngỡ ngàng của bạn bè. “Học để có thêm kiến thức, giúp được cho bản thân mình”, Hoàng My chia sẻ.

Những đóa hoa chưa lớn ở nhà Thạch Thảo - Ảnh 5.

Hoàng My chăm sóc cây trồng quanh nhà - Ảnh: THANH TÂM

Tối đến, khi nhà Thạch Thảo sáng đèn lại văng vẳng tiếng đọc bài ê a. Hoàng My cũng tranh thủ dạy học các em nhỏ của mình. Với My, hạnh phúc nhất là được ăn những món ngon mẹ nấu, được vui chơi cùng chị em và được cắp sách đến trường. Vì thế, cô bạn cố gắng nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân mình một cách tốt nhất có thể.

Với thành tích học tập tốt, bạn Lê Thị Tuyết Vy và bạn Nguyễn Hoàng My là hai trong số những gương mặt Đội viên xuất sắc đại diện thiếu nhi TP.HCM gặp gỡ giao lưu trong Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam 2023 tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An vừa qua.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: