Thứ sáu, 12/04/2024 22:05 (GMT+7)

Đã nghe về hoàn cảnh em Mỹ Ân nhưng tôi cũng không thể mường tượng hết được những nhọc nhằn mà cha mẹ và cả gia đình em đang đối mặt.

Nhật ký phóng viên: Ngọn lửa ấm từ trái tim- Ảnh 1.

Em Mỹ Ân nấu nước trong ngôi nhà tuềnh toàng của em - Ảnh: CÁT BỬU.

Ngôi nhà 32 mét vuông của Mỹ Ân (xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) tường gạch ống đã mục, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Cha mẹ và 4 anh em của em sống tạm trong chái bếp 10 mét vuông, đan bằng le bằng nứa.

Anh lớn đi nghĩa vụ quân sự. Cha và anh kế đi làm mướn và trồng bắp, trồng mì. Thương nhất là đứa em út - bé Võ Trịnh Vương 7 tuổi - người nhỏ thó như trẻ lên 4 lên 5. Bé bị tật bẩm sinh, hai chân không đi được, phải nhờ có mẹ bồng bế.

Nhật ký phóng viên: Ngọn lửa ấm từ trái tim- Ảnh 2.

Em út Võ Văn Vương bị liệt hai chân và gần đây mất thị lực hoàn toàn - Ảnh: CÁT BỬU.

Khi chúng tôi đến, hai mắt của bé không còn nhìn thấy đường nữa, gần như mù hoàn toàn mà gia đình không có điều kiện cho bé đi chữa trị.

Mỹ Ân đang học lớp 6/2 Trường Dân tộc Nội trú huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Mỹ Ân xin vắng lớp để ở nhà đón các cô chú của Công ty TNHH Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến thăm, trao tặng tiền cho gia đình em xây lại ngôi nhà mới chắc chắn, che nắng che mưa.

Nhật ký phóng viên: Ngọn lửa ấm từ trái tim- Ảnh 3.

Chị Huỳnh Thu Thảo (chủ tịch Hội đồng thành viên, bìa phải) và chị Vũ Thị Hương Giang (giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn) trao tiền cho gia đình em Mỹ Ân

Chung tay xây nhà tình thương tặng gia đình em Võ Thị Mỹ Ân có Công ty TNHH một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn (60 triệu đồng); Công ty TNHH Thịnh Thái ( 20 triệu đồng); Hội Liên hiệp Phụ nữ, chi đoàn, công đoàn Phòng PX03 - Công an tỉnh Bình Thuận (10 triệu đồng). Dự kiến nhà mới sẽ hoàn thành vào tuần cuối tháng 5-2024.

Em chu miệng thổi phù phù qua cái ống nứa, tàn củi lúc nào cũng ủ đó, chỉ chờ người khơi lại bếp lửa mà thôi. Em nấu nước pha trà mời khách.

Mồ hôi tuôn hai bên má, em lấy tay áo quệt nhanh, không giấu được niềm vui long lanh trong đôi mắt, miệng thì cứ cười chúm chím miết thôi.

Nhật ký phóng viên: Ngọn lửa ấm từ trái tim- Ảnh 4.

Cả nhà sống tạm trong chái bếp này - Ảnh: CÁT BỬU.

Tình yêu thương mọi người dành cho em và gia đình em như ngọn lửa. Mong từ đây gia đình em bớt khổ, bếp luôn bập bùng để từng thành viên được no cơm, ấm áo và em tiếp tục học tốt, có con chữ để đổi đời!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: