Muôn màu dự án nhân ái của các nữ sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Thứ bảy, 23/03/2024 22:08 (GMT+7)

Đây là năm đầu tiên cuộc thi Duyên dáng học đường (Miss Youth) của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Hóc Môn) có vòng thi dự án nhân ái.

Muôn màu dự án nhân ái của các nữ sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ- Ảnh 1.

Các thí sinh cuộc thi Duyên dáng học đường (Miss Youth) của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Hóc Môn) tại vòng thi phỏng vấn kín - Ảnh: BTC

Cuộc thi Duyên dáng học đường (Miss Youth - Cô gái của thanh xuân) được tổ chức thường niên tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Hóc Môn). Cuộc thi nhằm tìm kiếm nữ sinh hội tụ sắc đẹp, tri thức, trái tim nhân ái. Bước sang năm thứ 5, cuộc thi năm nay được tổ chức quy mô, hoành tráng hơn.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Miss Youth có vòng thi Dự án nhân ái. Bạn Minh Hiếu (Trưởng ban tổ chức) cho biết sẽ có giải thưởng phụ mang tên Người đẹp nhân ái dành cho dự án ấn tượng nhất.

Muôn màu dự án nhân ái của các nữ sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ- Ảnh 2.

Bạn Phạm Minh Hiếu (trưởng Ban tổ chức cuộc thi Duyên dáng học đường Trường THPT Nguyễn Văn Cừ) - Ảnh: NVCC

Nhận xét về các dự án, bạn Minh Hiếu cho biết thêm: “Dự án của các bạn sáng tạo, thiết thực và ý nghĩa. Qua cách các bạn đầu tư thời gian, công sức vào dự án, mình thấy sự nghiêm túc của các bạn khi tham gia Miss Youth".

Muôn màu dự án nhân ái của các nữ sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ- Ảnh 3.
Muôn màu dự án nhân ái của các nữ sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ- Ảnh 4.

Các thí sinh dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM - Ảnh: BTC

Dự án nhân ái của Kiều Thị Mai Trâm (lớp 12A9) mang tên Ấm. Bạn gây quỹ cho dự án bằng cách bán quần áo của bản thân. Số tiền thu được, bạn cùng tập thể lớp nấu 300 phần bún chay tặng cho những người lớn tuổi, người vô gia cư trên các tuyến đường ở huyện Hóc Môn, quận 12, quận 5, quận 11,... Đây là dự án được bạn ấp ủ từ lâu nhưng chưa có cơ hội thực hiện.

Hành trình thực hiện dự án Ấm của bạn Mai Trâm - Clip: NVCC

Mai Trâm cho biết thực hiện dự án nhân ái là kỷ niệm đáng nhớ của lớp bạn. Khi được các cô chú cảm ơn, khen ngợi, bạn cảm nhận được ý nghĩa của việc làm này.

Muôn màu dự án nhân ái của các nữ sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ- Ảnh 5.

Gia Hợp thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sè - Ảnh: NVCC

Còn bạn Nguyễn Hoàn Gia Hợp đã cùng tập thể lớp 11B5 thăm và tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn. Ngoài ra, các bạn cũng đến thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sè.

Gia Hợp cùng các bạn thực hiện dự án nhân ái trong ngày 17-3 - Clip: NVCC

Dự án của bạn Phan Ngọc Xuân Mai (lớp 12A10) liên quan môi trường. Mai cùng nhóm Sài Gòn Xanh (nhóm tình nguyện dọn kênh, rạch ô nhiễm) dọn dẹp kênh Rạch Mướp (quận 12). Sau 5 tiếng, Xuân Mai cùng các bạn đã giúp dòng kênh có diện mạo mới.

Muôn màu dự án nhân ái của các nữ sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ- Ảnh 6.

Xuân Mai mặc trang phục bảo hộ để dọn dẹp kênh Rạch Mướp - Ảnh: NVCC

Xuân Mai cho biết: “Ban đầu mình khá sợ vì kênh đầy rác thải, xác động vật,... dù đã được mặc bảo hộ. Một lúc thì mình dần quen với công việc. Nhìn dòng kênh sạch hơn làm mình thấy tự hào vì đã làm một việc có ích cho môi trường.”

Muôn màu dự án nhân ái của các nữ sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ- Ảnh 7.

Ngọc Ánh mua bánh và tặng quà cho bà cụ - Ảnh: NVCC

Dự án Hòa của Hồ Thị Ngọc Ánh (lớp 12A3) khá đặc biệt khi có nhiều hoạt động nhỏ. "Hòa" ở đây là hòa âm và hòa mình, thể hiện tinh thần thiện nguyện của dự án. 

Ngọc Ánh cho biết bạn không muốn giới hạn dự án ở một nhóm đối tượng cố định. Thay vào đó việc mở rộng dự án sẽ giúp đỡ được nhiều đối tượng hơn.

Muôn màu dự án nhân ái của các nữ sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ- Ảnh 8.

Ngọc Ánh vẽ tranh cùng em nhỏ trong mái ấm - Ảnh: NVCC

Hoạt động đầu tiên, Ánh cùng bạn mua bánh của một bà cụ để bà được về nhà sớm. Sau đó, các bạn bán lại số bánh này với giá nhỉnh hơn 5.000 đồng. Tiền lãi từ hoạt động này sẽ được dùng làm vốn cho hoạt động thứ 3.

Hoạt động thứ hai, các bạn quyên góp cho một trạm cứu hộ động vật bệnh tật, bị bỏ rơi. 

Hai hoạt động tiếp theo, Ngọc Ánh hướng đến đối tượng là các em nhỏ tại mái ấm và quỹ của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam.

Ngọc Ánh chia sẻ: “Có không ít khó khăn trên hành trình thực hiện dự án. Tụi mình lạc đường hơn 1 tiếng mới có thể đến được mái ấm. Sau tất cả, mình và các bạn đang dần gặt hái được nhiều thành công trong các hoạt động này.

Trong đó có thể kể đến việc kêu gọi đóng góp 122 quyển tập, 343 cây bút và bán hết 100 chiếc áo để gây quỹ. Qua đó, mình nhận ra rằng bản thân phải thật kiên trì thì mới có thể theo đuổi được những mục tiêu đã đề ra”. 

Cuộc thi Duyên dáng học đường của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Với chủ đề Shining Dream: Giấc mơ tỏa sáng, cuộc thi Duyên dáng học đường không chỉ tìm kiếm một nữ sinh xinh đẹp mà còn có trí tuệ, nhân hậu. Đặc biệt, thí sinh đăng quang cuộc thi còn sở hữu chiếc vương miện được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế trẻ Huỳnh Thành Phát.

Muôn màu dự án nhân ái của các nữ sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ- Ảnh 10.

Bản vẽ thiết kế vương miện của cuộc thi Duyên dáng học đường Miss Youth - Ảnh: BTC

Muôn màu dự án nhân ái của các nữ sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ- Ảnh 11.

Ảnh dự thi online của bạn Yến Vy là một trong số các bức ảnh nhận được lượng tương tác nhiều nhất - Ảnh: BTC

Cuộc thi đã đi được hơn nửa chặng đường với vòng phỏng vấn kín, dự án nhân ái và bình chọn online. Vòng chung kết Duyên dáng học đường sẽ diễn ra vào ngày 31-3 tới đây.

Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: thiết kế thời trang, trình diễn áo dài, trình diễn dạ hội.

Trong đó, thiết kế thời trang là sân chơi để các lớp sáng tạo trên tấm vải do ban tổ chức cung cấp. Thí sinh sẽ diện trang phục được làm từ tấm vải này để trình diễn mở màn tại chung kết.

Là người theo sát các thí sinh trong các buổi tập catwalk, vũ đạo,... bạn Trần Quốc Đức (lớp 12A9, nguyên bí thư Đoàn Trường, thành viên ban tổ chức) nhận xét các bạn có sự đầu tư về ngoại hình, trang phục.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: