Một mình mưu sinh vào đại học, tân sinh viên tự nhủ: gắng học để không khổ như mẹ

avatar THÁI THANH

Thứ ba, 29/08/2023 16:50 (GMT+7)

Là một cô gái nhỏ nhắn, đầy nghị lực, Phạm Thị Kim Ngọc Ánh luôn cố gắng học tập để có tương lai, hoàn thành tâm nguyện của mẹ.

Lời dặn dò của mẹ

Tuổi thơ của Ngọc Ánh không được may mắn như các bạn đồng trang lứa, phải chịu nhiều mất mát đau thương. Ba mất đi khi Ánh chỉ mới 4 tuổi, 8 năm sau mẹ Ánh cũng ra đi vì căn bệnh ung thư máu quái ác.

Không nơi nương tựa, từ sớm Ngọc Ánh đã phải làm đủ nghề có tiền đi học và trang trải cuộc sống.

Phạm Thị Kim Ngọc Ánh, tân sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Ảnh: NVCC

Phạm Thị Kim Ngọc Ánh, tân sinh viên Trường đại học Công nghệ TP.HCM. Ảnh: NVCC

Đã có lúc, cô bạn Ngọc Ánh đứng giữa ranh giới của việc học tiếp hay nghỉ học. Nhưng khi nhớ đến mẹ và lời dặn dò của mẹ trước khi ra đi, Ánh lại mạnh mẽ tiến lên phía trước.

"Mẹ là động lực duy nhất của mình trong cuộc sống. Mẹ đã làm lụng vất vả, dành cả cuộc đời để nuôi mình ăn học.

Cho đến những giây phút cuối cùng mẹ vẫn căn dặn mình phải học hành thật tốt không được ham chơi, không được bỏ học. Mẹ muốn mình phải cố gắng học để sau này không phải khổ cực như mẹ", Ánh xúc động nhớ lại.

Mình nghĩ điều hối tiếc nhất của mẹ chính là không thể tận mắt nhìn thấy mình trưởng thành. Vì thế không có lý do gì để mình bỏ cuộc giữa chừng và những sự cố gắng, nỗ lực của mình chính là lời cảm ơn sâu sắc mình gửi đến mẹ và mọi người đã luôn động viên, giúp đỡ mình"
Phạm Thị Kim Ngọc Ánh

Những ngày đi sớm, về khuya

Có những giai đoạn, để đủ tiền đóng học phí, Ngọc Ánh phải làm cùng lúc nhiều công việc khác nhau như bảo vệ trực đêm, canh kho hàng, chạy bàn cho quán ăn...

Năm 12, Ngọc Ánh thường xuyên đến lớp trễ do phải trực ca đêm ở kho hàng, hay ngủ gật trong lớp vì thiếu ngủ nhiều ngày liên tục. Điều này khiến việc học hành của Ánh có đôi lúc bị sa sút.

Năm cuối cấp, không chỉ mang trên vai gánh nặng thi cử, áp lực học hành, Ngọc Ánh còn phải gồng gánh thêm bao lo toan, vất vả của cuộc sống mưu sinh.

Những ngày đi sớm về khuya, tự mình bươn chải, không có cha mẹ bên cạnh, Ánh luôn khát khao sau này sẽ được chăm sóc cho người khác, trao đi tình yêu thương.

Ánh quyết tâm theo đuổi ngành học điều dưỡng cũng xuất phát từ điều đó.

Sẽ tiếp tục vừa học vừa làm...

Ánh chia sẻ: "Lên đại học, mình sẽ tiếp tục vừa học vừa làm nhưng để tự đóng học phí đại học là quá sức với em..."

Cảm động trước nghị lực vươn lên và lòng hiếu học của Ngọc Ánh, Trường đại học Công nghệ TP.HCM đã tiếp sức cho cô bạn này bằng học bổng 100% học phí.

Một mình mưu sinh vào đại học, tân sinh viên tự nhủ: gắng học để không khổ như mẹ - Ảnh 4.

Ngọc Ánh làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECh)

"Khi biết tin mình nhận được học bổng toàn phần của trường, mình thực sự rất xúc động. Trường đã trao cho mình một món quà vô cùng ý nghĩa, cho mình được được tiếp tục con đường học tập", Ngọc Ánh bộc bạch.

Ngọc Ánh còn chia sẻ thêm rằng trên hành trình này, Ánh cảm thấy bản thân mình không hề cô độc. Có rất nhiều người đã và đang quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ Ánh và những bạn có cùng hoàn cảnh. Ngọc Ánh thực sự rất biết ơn vì điều đó.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: