Lý Nhã Kỳ tiếp tục mùa 2 show mợ chảnh, Huỳnh Lập là khách mời

Chủ nhật, 14/05/2023 18:13 (GMT+7)

Trà chiều cùng mợ chảnh Lý Nhã Kỳ trở lại mùa 2 với khách mời Huỳnh Lập. Cả hai có những trải lòng về hành trình nghệ thuật nhiều thăng trầm cũng như áp lực của người nổi tiếng.

Xây dựng bối cảnh là tiệc trà cổ điển tao nhã và sang trọng, Trà chiều cùng "Mợ chảnh" Lý Nhã Kỳ không chỉ đơn giản là một tách trà nóng, một miếng bánh thơm mà còn là nơi cô và bạn bè hàn huyên, kết nối, giúp khán giả khám phá được những điều thú vị trong cuộc đối thoại.

Là khách mời "mở bát" mùa hai, Huỳnh Lập cho biết dù đã vào nghề khá lâu nhưng đến giờ anh vẫn chật vật trước lời lẽ của công chúng trên mạng xã hội. Anh cho biết: “Những ý kiến cùng chiều và trái chiều xung quanh khiến tôi rất hoang mang. Nhưng tôi nghĩ rằng cuộc đời vốn là như vậy, không thể bắt cơn bão né mình. Tốt nhất là gồng mình đi qua cơn bão”.

Với góc nhìn của người làm nghệ thuật, Huỳnh Lập cho biết sự phát triển của mạng xã hội đã tạo ra nhiều dịch vụ giải trí trực tuyến. Điều này đe dọa đến những hình thức nghệ thuật truyền thống, trong đó có kịch nói. Tuy nhiên, nam diễn viên bày tỏ lạc quan khi một số vở diễn anh tham gia gần đây gần như “cháy vé”.

Tiết lộ lý do gắn bó với sân khấu kịch, Huỳnh Lập nói đây là nơi để anh “rèn nghề” hiệu quả. Bởi lẽ, ở đó nghệ sĩ có thể trực tiếp tương tác, khóc cười với khán giả. Ngoài ra, diễn viên muốn diễn kịch tốt đòi hỏi phải có bản lĩnh sân khấu và kỹ năng ứng biến.


Anh tâm sự với Lý Nhã Kỳ: “Khi diễn cảnh khóc, chỉ cần nhìn xuống sân khấu thấy một dòng lệ của khán giả thì tôi thấy rất vui. Cảm giác rất thăng hoa vì khi đó tôi biết rằng mình đã truyền được cảm xúc và tinh thần của nhân vật đến khán giả”.
Lý Nhã Kỳ cũng thừa nhận diễn kịch khó gấp nhiều lần đóng phim. Nữ chủ tịch dí dỏm nói: “Hồi đi đóng phim, trước khi muốn khóc thì tôi ra ngoài chuẩn bị tâm trạng. Hoặc vô cho đạo diễn mắng, ức quá khóc. Nếu đóng không được thì ra ngồi chờ, đến khi nào khóc được thì vào diễn lại”.

Bên cạnh làm nghệ thuật, Huỳnh Lập nói anh còn rất quan tâm đến hoạt động xã hội. Một trong những hoạt động anh và nhóm bạn duy trì nhiều năm qua là phụ giúp công nhân vệ sinh dọn dẹp đường phố vào đêm giao thừa tại Long Xuyên (An Giang). “Từ khi tôi phát động phong trào này, các cô chú công nhân vệ sinh chỉ dọn dẹp đến 1 giờ sáng là họ xong việc. Mọi năm trước, họ phải quét dọn đến tận 3-4 giờ sáng mới về nhà”, anh kể.

KHANG NGỌC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: