Kwak Dong Yeon của Queen of tears và loạt vai diễn đình đám

Thứ hai, 01/04/2024 19:00 (GMT+7)

Trước Queen of tears, Kwak Dong Yeon đã là một diễn viên quen mặt với các mọt phim Hàn.

Tài phiệt

Kwak Dong Yeon hóa thân "cậu ấm" ngây ngô của tập đoàn Queens - Ảnh: K-DRAMA

Trong Queen of tears, Kwak Dong Yeon thủ vai Hong Soo Cheol - tài phiệt đời thứ ba của tập đoàn Queens. Soo Cheol từ bé đã cảm thấy thua kém trước người chị giỏi giang. Lại được mẹ bảo bọc quá mức, anh chàng dù trưởng thành vẫn chỉ là "đứa trẻ to xác".

Chính vì thế, thiếu gia nhà họ Hong dễ dàng trở thành đối tượng để phe phản diện lợi dụng. Sự ngô nghê đến lạ của anh khiến khán giả bao phen dở khóc dở cười.

Đặc biệt, đây không phải lần đầu tiên Kwak Dong Yeon đảm nhận dạng vai éo le như vậy. Nếu yêu thích mỹ nam sinh năm 97, đừng bỏ lỡ các vai diễn đặc sắc sau đây.

6/45

6/45 là một trong những phim Hàn có doanh thu phòng vé cao nhất tại Việt Nam. Câu chuyện xoay quanh tờ vé số đầy duyên nợ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên.

Tài phiệt

Nét diễn hài hước được đánh giá cao - Ảnh: K-MOVIE

Kwak Dong Yeon vào vai anh lính Hàn Quốc Kim Man Cheol. Được giao nhiệm vụ đi lãnh thưởng, kế hoạch "bất thường" của sếp rốt cuộc đã khiến Man Cheol bị hiểu lầm là tên lính biến thái. Từ đó mang đến hàng loạt tràng "cười đau ruột" trước những tình huống cực kỳ khó đỡ.

Vincenzo

Trong bom tấn Vincenzo, Kwak Dong Yeon hóa thân thành chủ tịch tập đoàn Babel Jang Han Seo. Tuy nhiên trên thực tế, gã chỉ là "vua bù nhìn". Và tay anh trai độc ác Jang Han Seok (Ok Taecyeon) mới là kẻ đứng sau thao túng.

Tài phiệt

Màn thể hiện chiếm nhiều thiện cảm trong Vincenzo - Ảnh: K-DRAMA

Dù xuất hiện tương đối khó ưa, Jang Han Seo dần cho thấy bản tính lương thiện vẫn chưa mất đi. Từng chút được Vincenzo cảm hóa, cậu sau cuối đã quyết định đấu tranh vì lẽ phải.

Kết cục có phần bi thảm của anh để lại nhiều day dứt trong lòng người xem.

It's okay to not be okay

Tuy chỉ góp mặt với tư cách khách mời, màn thể hiện của Kwak Dong Yeon lại thú vị đến mức khó có thể bỏ qua.

Tài phiệt

Vai cameo "nhỏ mà có võ" - Ảnh: K-DRAMA

Lần này Kwak đảm nhận vai con trai của một đại biểu danh giá. Nhưng vì mắc chứng hưng cảm cấp tính, anh bị gia đình xa lánh và xem như nỗi ô nhục. Nam diễn viên đã lột tả thuyết phục đằng sau vẻ ngoài bốc đồng lại là nỗi cô đơn sâu thẳm và khao khát được yêu thương.

Big mouth

Big mouth kể về Park Chang Ho (Lee Jong Suk), một luật sư kém cỏi bỗng bị kết tội oan là ông trùm thế giới ngầm "Big Mouse".

Tài phiệt

Ẩn số thú vị của Big mouth - Ảnh: K-DRAMA

Kwak Dong Yeon đóng vai Jerry là nhân tố bí ẩn gây tò mò nhất phim. Ban đầu tự xưng như người hâm mộ của Big Mouse, Jerrry vì vậy luôn sát cánh khi Chang Ho gặp khó khăn. Tuy nhiên càng về sau, gã càng có nhiều hành tung mờ ám. 

Qua đó tăng thêm yếu tố khó đoán cho thân phận cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật.

Gaus electronics

Đây là tác phẩm đánh dấu vai chính đầu tay của Kwak Dong Yeon. Nội dung tập trung vào chuyện đời công sở và tình yêu của các nhân viên thuộc công ty Gaus Electronics.

Tài phiệt

Tiếp tục khẳng định thực lực qua vai chính đầu tiên - Ảnh: K-DRAMA

Về phía nam diễn viên, khả năng tấu hài duyên dáng một lần nữa được phát huy khi hóa chuyên gia gây rắc rối.

Kết hợp nhiều tình tiết lầy lội, bộ phim hứa hẹn đem lại tiếng cười thư giãn sau một ngày làm việc.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: