Khoe những điều nhỏ bé đáng tự hào ở Trường THCS Trần Phú

Thứ sáu, 23/02/2024 08:00 (GMT+7)

Khi nhắc đến trường mình, học sinh Trường THCS Trần Phú (quận 12) luôn tự hào về những điều đáng yêu này.

Bác bảo vệ trendy Trường THCS Trần Phú

Trông coi trường từ những ngày khởi công xây dựng, đến nay bác Trần Văn Nghiệp đã có 7 năm gắn bó với “ngôi nhà” THCS Trần Phú. Chứng kiến nhiều thế hệ trưởng thành và ra trường, vì thế bác rất hiểu tâm lý và luôn đồng hành cùng học sinh.

Tuy đã lớn tuổi nhưng bác Nghiệp bắt “trend” ngôn ngữ của giới trẻ rất nhanh. Điều đó khiến học sinh thích mê.

Khoe những điều nhỏ bé đáng tự hào ở Trường THCS Trần Phú- Ảnh 1.

Bác bảo vệ được học trò Trường THCS Trần Phú yêu quý - Ảnh: THANH TÂM

Bạn Võ Ngọc Thanh Tiền (lớp 9A2) cho biết: “Bác bảo vệ có một chiếc nón làm nên thương hiệu và tên tuổi của bác, trông rất hài. Những lúc đi dạo trong trường, bác đều đội nón để khoe. Khi có ai đó khen ngợi, bác đều tỏ vẻ thích thú”.

Phòng bảo vệ như một quán tạp hóa nhỏ của U15 Trần Phú. Mỗi lần học thể dục mà cảm thấy mệt hay đói, bạn bè đều chạy ra gặp bác để tiếp thêm năng lượng.

Chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng luôn đầy ắp đồ ăn và thức uống nhiều dinh dưỡng để “bao” học sinh.

“Những lần liên Đội tham gia hoạt động cấp thành phố, dù có về trễ bác vẫn luôn đợi cửa và hỏi thăm ngày hôm đó của bọn mình như thế nào.

Khi tinh thần đang tuột dốc mà có bác quan tâm, động viên khiến bọn mình cảm thấy vui vẻ hơn hẳn”, bạn Phan Phương Vy (lớp 8A3, Liên Đội phó) chia sẻ.

Không chỉ thế, bác còn thường xuyên giúp đỡ các bạn khó khăn. Chính sự “cute” của mình mà bác Nghiệp khiến học trò của trường “bắn tim” rần rần. Nhiều bạn đã ra trường vẫn quay lại để hỏi thăm và ôn kỷ niệm với bác.

Những sân chơi tiếng Anh

Những ngày đầu mới thành lập, trong cuộc đối thoại với Ban giám hiệu nhà trường, học trò Trường THCS Trần Phú mong muốn có sân chơi tiếng Anh.

Chiều lòng học trò, thầy cô đã tổ chức cuộc thi hát bằng tiếng Anh mang tên Tiếng hát Trần Phú và CLB Hùng biện tiếng Anh.

Sân chơi khởi động thu hút đông đảo bạn bè tham gia. Và đó cũng trở thành hoạt động truyền thống của Trường THCS Trần Phú được duy trì và phát triển suốt nhiều năm qua.

Khoe những điều nhỏ bé đáng tự hào ở Trường THCS Trần Phú- Ảnh 2.

Thầy Trần Văn Chánh cùng các thành viên trong CLB - Ảnh: THANH TÂM

Thầy Trần Văn Chánh (giáo viên bộ môn tiếng Anh, Giám khảo cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và Tiếng hát Trần Phú) cho biết: “Ngoài chương trình sách giáo khoa, học sinh Trần Phú còn học tiếng Anh tăng cường. Vì thế, ngoại ngữ của các bạn khá tốt. Là giáo viên tiếng Anh, thầy luôn vui vẻ, tích cực trong mỗi tiết học để tạo động lực cho các em. Từ đó, các em có thêm cảm hứng để tiếp thu và sáng tạo ngôn ngữ một cách tự nhiên nhất”.

Các thành viên CLB Hùng biện tiếng Anh gặt hái được rất nhiều thành tích ở các sân chơi cấp quận. Nhiều bạn còn đậu vào các trường chuyên nổi tiếng top đầu, là đại sứ tiếng Anh thành phố…

“Mình ấn tượng nhất là Tiếng hát Trần Phú. Tất cả bài hát đều được bạn bè thể hiện bằng tiếng Anh rất nhuần nhuyễn.

Không chỉ thế, các tiết mục đều rất chỉn chu về mặt trang phục, dàn dựng, câu chữ phát âm rõ ràng. Mình như được học hỏi thêm kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng nghe nói và ứng dụng vào đời sống một cách hiệu quả”, Phương Vy (lớp 8A3) hào hứng kể.

Khỏe đẹp giờ ra chơi ở Trường THCS Trần Phú

Cứ vào giờ ra chơi, không khí Trường THCS Trần Phú lại rộn ràng hơn hẳn với các trận đấu cầu lông.

Khoe những điều nhỏ bé đáng tự hào ở Trường THCS Trần Phú- Ảnh 3.

Ảnh: THANH TÂM

Phong trào chơi cầu lông được các bạn bấm “like” nhiệt tình bởi dễ chơi và tính rèn luyện sức khỏe cao.

Bạn Nguyễn Đoàn Thảo Nghi (lớp 8A3) chia sẻ: “Từ ngày có CLB Cầu lông, mình thích lắm. Mình và các bạn được “flex” tài năng bản thân. Từ đó, có thêm nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và kết nối nhiều bạn bè có cùng sở thích giống mình”.

Khoe những điều nhỏ bé đáng tự hào ở Trường THCS Trần Phú- Ảnh 4.

CLB Cầu lông thu hút bạn bè tham gia đông đảo - Ảnh: THANH TÂM

Là thành viên chủ chốt của CLB Cầu lông, Thảo Nghi nhiều lần đạt huy chương vàng cấp trường cũng như các giải thưởng lớn cấp quận.

“Ở CLB, mình thường hướng dẫn cách chơi cho những bạn mới tham gia, sửa sai khi thấy các bạn mắc lỗi cũng như cách chơi cầu lông không bị mất sức. Mình mong CLB phát triển hơn nữa để các bạn có thêm một sân chơi thú vị, rèn luyện sức khỏe sau giờ học căng thẳng”, Thảo Nghi bày tỏ.

Đứa con tinh thần sắp “debut”

“Thầy ơi, khi nào trường mình mới có đội kèn?”

Chính câu hỏi đó của các thành viên trong Liên Đội mà thầy Trịnh Văn Phương (tổng phụ trách Đội Trường THCS Trần Phú) đã trăn trở rất nhiều. Giữ đúng lời hứa với các trò nhỏ, đúng một năm sau, đội kèn của trường chính thức ra mắt trong sự vui mừng của các Đội viên.

Khoe những điều nhỏ bé đáng tự hào ở Trường THCS Trần Phú- Ảnh 5.

Hôm nay, mình xin “flex” một chút về CLB Trống kèn trường mình! - Ảnh: THANH TÂM

“Trước đó, nhìn thấy bạn bè các trường trong trang phục nghi lễ, tay cầm kèn trông rất ngầu. Mình chỉ mong ước trường mình sẽ có sân chơi và trải nghiệm thêm kỹ năng mới này.

Thời gian đầu vẫn còn mới lạ, bọn mình chưa quen với việc bấm nốt cũng như điều chỉnh lượng hơi nên nhiều lần chán nản muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, các thành viên luôn động viên và hỗ trợ lẫn nhau”, bạn Lê Nguyễn Khánh Ngân (lớp 9A2) chia sẻ.

Khoe những điều nhỏ bé đáng tự hào ở Trường THCS Trần Phú- Ảnh 6.

Đội Nghi thức của Liên Đội Trần Phú cũng xịn xò không kém nè bạn! - Ảnh: THANH TÂM

Từ ngày có thêm sân chơi mới, CLB Trống kèn của trường sôi động hơn hẳn. Tranh thủ giờ ra chơi hay tiết học trống, các bạn lại rủ rê cùng nhau tập luyện. Chính sự cố gắng của các thành viên, chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn đã tự tin hơn với kỹ năng của Liên Đội mình.

Bật mí, các bạn vẫn còn đang “giấu nghề” và sẽ chính thức “debut”, thử thách mình ở sân chơi Nghi thức Đội cấp quận trong thời gian tới. Cùng chờ đón đội trống kèn Trường THCS Trần Phú bạn nha!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: