'Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch' được trao Giải thưởng Sách quốc gia năm 2023

Thứ năm, 28/12/2023 19:53 (GMT+7)

Truyện dài 'Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch' là 1 trong 6 tác phẩm đoạt Giải thưởng sách quốc gia 2023 ở hạng mục sách thiếu nhi.

'Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch' được trao Giải thưởng Sách quốc gia năm 2023- Ảnh 1.

Tác phẩm Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch của tác giả Nguyễn Khắc Cường - Ảnh: THẢO NGỌC

Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch là tập truyện dài dành cho trẻ em. Thế nhưng cuốn sách thích hợp với cả những người lớn từng-là-trẻ-em và những người yêu động vật

Chuyện về 'Joni mặt tịt' - chung cư đệ nhứt pet

Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch (hay gọi tắt là Joni mặt tịt) kể về một chú mèo Ba Tư có bộ lông vàng óng như một "cuộn chà bông béo ú", nhìn rất… ngon. Nhưng điểm đặc biệt nhất của cậu là cái mũi. Mũi Joni hếch lên, tẹt lét "giống như bị ai ịn vô tường". 

Những đặc điểm ngộ nghĩnh này lại khiến Joni có rất nhiều người hâm mộ: bọn trẻ ở cùng tầng chung cư. Chúng gọi cậu bằng những cái tên hết sức hoa mỹ: "Hoa hậu mèo", "Mèo đẹp siêu chảnh", "Chung cư đệ nhứt pet"…

'Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch' được trao Giải thưởng Sách quốc gia năm 2023- Ảnh 2.

"Chung cư đệ nhứt pet" Joni mặt tịt - Ảnh: NVCC

Joni vốn sống ở nước Nga xa xôi, tình cờ theo chủ đến Việt Nam rồi gặp sự cố, phải ở lại quê hương mới. 

Ở đây, cậu cùng với những người trước đó vốn xa lạ - mẹ Linh Đan, dì Chíp và ông bà ngoại – trở thành một gia đình.

Bối cảnh chính của câu chuyện là khu chung cư nơi Joni ở và những con phố phụ cận. 

Cùng những người bạn (chó, mèo…) bản địa mới quen, cậu đã có những cuộc phiêu lưu đáng nhớ.

Tại sao nên đọc 'Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch'?

Qua những trang sách, tác giả Nguyễn Khắc Cường đã "rủ rê" độc giả của mình, đặc biệt là những bạn nhỏ cùng bước vào một thế giới tưởng tượng – thế giới của các con vật. Ở đó, chúng cũng có đời sống tình cảm gần như loài người. Cũng biết hạnh phúc, vui, buồn, hờn giận… Và hơn hết là khát khao được yêu thương bởi chính chủ nhân của mình.

'Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch' được trao Giải thưởng Sách quốc gia năm 2023- Ảnh 3.

Ông ngoại "xì tin" Nguyễn Khắc Cường và "cuộn chà bông béo ú" Joni

Bằng đôi mắt quan sát tinh tế và tâm hồn nhạy cảm, tác giả nhắc nhở chúng ta: con người nuôi thú cưng để an ủi, nuôi dưỡng tâm hồn. Thế nhưng không chỉ con người, động vật cũng có những "vết thương lòng" cần xoa dịu. Vì thế, không chỉ mỗi tình yêu thương, chúng cần người chủ thấu hiểu, tử tế và trách nhiệm.

Giải thưởng Sách quốc gia được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức thường niên.

Năm nay, Lễ trao giải Sách quốc gia sẽ được tổ chức vào lúc 20h ngày 29-12-2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Với lối kể chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm, tác giả Nguyễn Khắc Cường đã khắc hoạ được cả một thế giới ngụ ngôn hiện đại. 

Quyển sách không chỉ giúp trẻ em nuôi dưỡng tình yêu động vật, mà qua đó còn gửi gắm thông điệp về ý thức đối với môi trường, về quyền động vật và cách yêu thương động vật sao cho đúng.

Dõi theo hành trình của Joni và những người bạn, tâm hồn người đọc như dịu lại và được chữa lành. Cuốn sách khiến người ta tự nhiên muốn sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn và yêu thương nhiều hơn.

Tác giả Nguyễn Khắc Cường - ông ngoại "xì tin" của Joni mặt tịt - được biết đến vai trò là một nhà văn, nhà báo. Hiện tại anh là phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.

Sau "Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch", nhà văn Nguyễn Khắc Cường tiếp tục cho ra mắt truyện dài "Kho báu trong thành phố" (tháng 6-2023).

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: