img

Đầu tháng 10 tới, bộ phim "Giao lộ 8675" với sự góp mặt của Isaac, Rocker Nguyễn, Lợi Trần, Emma Lê… sẽ chính thức ra rạp. Với lần trở lại màn ảnh này, liệu Isaac có gì mới? Cùng nghe anh ấy tâm sự nhé!

Isaac: "Tôi chỉ muốn là phiên bản tốt nhất của chính mình" - Ảnh 1.

Chào Isaac. Vì sao anh lại nhận lời đóng phim Giao lộ 8675? Vai diễn trong phim này anh có phải casting gì không?

- Isaac nhận lời mời từ anh Tân DS – đạo diễn của phim. Trước đây, anh Tân cũng là đạo diễn của nhiều MV của nhóm 365 và mới đây là MV Anh em ta là cái gì nào của Isaac.

Hai anh em đã có thời gian dài cộng tác với nhau nên sau khi nghe anh Tân làm phim và ngỏ ý mời, Isaac nhận lời ngay.

Sau hai năm đại dịch, hoạt động của các anh chị em nghệ sĩ bị gián đoạn nhiều nên khi mọi thứ trở về hoạt động bình thường, Isaac cũng mong nhận được vai diễn và kịch bản phù hợp.

Giao lộ 8675 đến đúng thời điểm và Isaac nhận thấy một trong những sứ mệnh của phim là quảng bá hình ảnh, phong cảnh của Việt Nam ra quốc tế, Isaac cũng muốn góp một chút công sức của mình vào sứ mệnh này cùng mọi người.

Isaac: "Tôi chỉ muốn là phiên bản tốt nhất của chính mình" - Ảnh 2.

Anh có thể nói sơ qua vai diễn của mình trong phim được chứ?

- Trong phim Isaac vào vai một nghệ sĩ đang trên con đường tìm nguồn cảm hứng sáng tác. Trên hành trình ấy đã trải qua rất nhiều câu chuyện vui buồn, những điều chưa từng trải nghiệm đã khiến nhân vật thay đổi nhân sinh quan về cuộc sống.

Cái kết của phim và nhân vật, Isaac nghĩ mọi người không khó để đoán, tuy nhiên đoạn hành trình mà nhân vật trải qua mới thật sự là câu chuyện thú vị mà khán giả sẽ cùng trải nghiệm với nhân vật.

Giao lộ 8675 không chỉ có mình Isaac là nam chính, bên cạnh đó còn có Lợi Trần và Rocker Nguyễn. Hỏi thật, anh có ngại bị so sánh về đất diễn với hai bạn nam kia không?

- Nhân vật của Isaac làm việc nhiều với anh La Thành. Trước đây, Isaac chưa từng làm việc chung với anh Thành, đây là dự án đầu tiên mà cả hai cùng hợp tác.

Sự nhạy bén, nhanh nhạy của anh La Thành đã giúp Isaac rất nhiều trong việc xây dựng tâm lí nhân vật. Có cảnh quay khuya thật khuya trong rừng sâu, khung cảnh hữu tình, ngồi giữa hồ nước trong veo ăn thịt nướng y như đi dã ngoại rất là chill.

Diễn là diễn vậy thôi nhưng thực tế là hai đứa nhảy… tưng tưng vì bị muỗi cắn quá trời, miệng cười mà người toàn mùi thuốc xịt muỗi. Isaac và anh Thành quay tới mấy đêm như vậy, đúng là "hận" mấy bạn muỗi ở đây ghê luôn.

Isaac không so sánh bản thân mình với bất kỳ ai, chỉ cần tập trung vào vai mình diễn thôi. Isaac nghĩ, mình không cần chứng minh bản thân với ai cả, chỉ muốn là phiên bản tốt nhất của chính mình, việc này giúp Isaac thoải mái, hoàn thành mục tiêu, cố gắng phát triển và hạnh phúc hơn từng ngày.

Điều đáng so sánh chính là bản thân của ngày hôm qua và của ngày mai. Trong nghề là khả năng diễn xuất của mình từ những phim đầu tay cho đến hiện nay mình đã khác như thế nào và cần cải thiện ra sao, vậy thôi!

Isaac: "Tôi chỉ muốn là phiên bản tốt nhất của chính mình" - Ảnh 3.

Isaac: "Tôi chỉ muốn là phiên bản tốt nhất của chính mình" - Ảnh 4.

Đã từng đóng nhiều phim điện ảnh, diễn xuất tương đối ổn nhưng một số ý kiến cho rằng Isaac không có duyên với những phim thành công về doanh thu, từ Mùa viết tình ca, Song lang đến Anh trai yêu quái. Isaac nghĩ sao về ý kiến đó?

- Theo dữ liệu Isaac có được từ nhà sản xuất, đa số các phim đều đạt doanh thu khá ổn sau khi phát hành rạp cũng như nhiều hình thức phát hành khác nhau và đoạt nhiều giải thưởng có giá trị trong và ngoài nước.

Isaac cũng vinh dự nhận được giải thưởng nam diễn viên ở Cánh Diều Vàng, Ngôi Sao Xanh và Liên hoan phim Busan từ các vai diễn trong phim Tấm Cám chuyện chưa kể, Song lang, Anh trai yêu quái.

Thành công của một dự án điện ảnh có các yếu tố: độ nhận biết của khán giả, sự lôi cuốn được người xem, đánh giá tốt của khán giả và hội đồng chuyên môn, giải thưởng đạt được… doanh thu chỉ là một yếu tố trong đó.

Nhưng thông thường và cách dễ hình dung nhất mọi người hay lấy doanh thu ra làm KPI đo lường cho dự án, nhưng như vậy không công bằng cho phim. Ra mắt bộ phim là câu chuyện nghệ thuật còn có cả kinh doanh, người thực hiện dự án bao gồm diễn viên đều mong muốn đạt được thành công trên, và nếu có thất bại cũng sẽ học được ở đó thiếu sót gì và bài học gì.

Isaac luôn biết ơn sự quan tâm của nhà sản xuất, khán giả dành cho Isaac và mọi sự kỳ vọng và góp ý của mọi người là động lực cho Isaac cho những dự án kế tiếp.

Isaac: "Tôi chỉ muốn là phiên bản tốt nhất của chính mình" - Ảnh 5.

Thời gian qua, có vẻ như anh khá lơ là mảng âm nhạc và chưa thấy anh có sản phẩm mới. Vì sao vậy?

- Âm nhạc cần sự cảm hứng, chọn điểm rơi cho sản phẩm ra mắt cũng phải tính toán. Mỗi sản phẩm cần đầu tư chỉn chu nên Isaac không muốn chỉ ra cho có sản phẩm mà phải thật sự mình cảm nhận là đã đến lúc nên giới thiệu và trình diễn cho công chúng.

Khán giả thấy Isaac miệt mài đi diễn, quay quảng cáo và đi quay truyền hình thực tế chắc sẽ quên ra sản phẩm mới, nhưng thật ra Isaac vẫn dành thời gian tìm kiếm và thu âm bài mới nhưng chưa phát hành được vì nhiều lí do.

Nhiều đồng nghiệp của Isaac liên tục ra sản phẩm mới và tổ chức liveshow. Anh có bị sốt ruột khi mình không có "chuyển động" gì?

- Nói không sốt ruột là Isaac cố tỏ ra bình tĩnh thôi, chứ thật ra Isaac như "ngồi trên đống lửa".

Theo quan sát và nhận định riêng của Isaac, mặt bằng chung có vẻ năm nay không thuận lợi về mặt ra mắt sản phẩm âm nhạc, số ca khúc bùng nổ được khán giả yêu thích không nhiều như mọi năm và sự đầu tư không mang lại kết quả mong muốn cho ca sĩ và ekip thực hiện.

Đó là vấn đề khiến ca sĩ và ekip dè chừng nhiều hơn. Kinh tế khó khăn kéo theo mọi thứ bị ảnh hưởng, đầu tư một sản phẩm nhiều mà không mang lại thành công như mong đợi rất uổng phí công sức của mọi người. Đó đang là điều Isaac trăn trở.

Sau phim Giao lộ 8675, kế hoạch mới của anh là gì?

- Isaac tiết lộ riêng cho độc giả Mực Tím là Isaac sẽ thể hiện một ca khúc nhạc phim Giao lộ 8675 - một sáng tác của Đạt G và đây là lần đầu Isaac hợp tác cùng Đạt.

Ca khúc rất thú vị cùng hình ảnh trong phim Isaac hi vọng sẽ mang lại giây phút xem phim và nghe nhạc thoải mái. Đây cũng là một ca khúc Isaac yêu thích.

Isaac vừa hoàn thành quay hình xong chương trình truyền hình thực tế Hành trình rực rỡ và đang trở lại guồng quay công việc của một ca sĩ, có thể năm sau tham gia vào một dự án điện ảnh mới, Isaac hi vọng mọi thứ từ đây trở đi thật khởi sắc.

Cám ơn anh!

XUÂN VIỆT
NHÂN VẬT CUNG CẤP
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn: Chỉ là bạn thân thôi!

    Truyện ngắn: Chỉ là bạn thân thôi!

    Bởi vì lúc câu chuyện được kể đến đây, có hai biến chuyển đã xảy ra. Biến chuyển thứ nhất là: Trâm vừa mạnh dạn đăng ký ngôi trường yêu thích "Đại học Dược Hà Nội" làm nguyện vọng một. Còn biến chuyển thứ hai là: mối quan hệ giữa Trâm và Việt thực sự có bước tiến mới.

    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt đã có nhiều ý kiến sáng tạo, hài hước để thay thế chiếc cặp truyền thống trong Ngày thứ 5 hạnh phúc tại trường.

    Ngày thứ 5 hạnh phúc của teen Trường THPT Võ Văn Kiệt

    Ngày thứ 5 hạnh phúc của teen Trường THPT Võ Văn Kiệt

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt (quận 8) đã có một "ngày thứ 5 hạnh phúc" với trải nghiệm không mặc đồng phục và không mang cặp sách đi học.

    Mê mẩn vẻ đẹp của hoa bằng lăng qua ống kính của chàng trai gen Z

    Mê mẩn vẻ đẹp của hoa bằng lăng qua ống kính của chàng trai gen Z

    Cứ vào độ giữa cuối tháng tư, những cây hoa bằng lăng trên tuyến đường quốc lộ 80 thuộc thị trấn Lấp Vò (Đồng Tháp) lại có dịp khoe sắc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên cạnh cậu, my dear!

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên cạnh cậu, my dear!

    Chợt tôi nghĩ đến một bài hát về chuyến tàu thanh xuân của IU, bài hát ấy có thông điệp thế này: "Mùa xuân tuy ngắn ngủi nhưng rồi sẽ quay trở lại".

    Truyện ngắn Mực Tím: Gió theo lối gió, mây đường mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Gió theo lối gió, mây đường mây

    Gió theo lối gió, mây đường mây. Rồi một ngày ở trời Tây xa lắc ấy, cơn gió kia vì phải lòng đám mây lang thang mà vượt biển quay lại, đẩy đám mây theo chân cùng mình rong ruổi khắp đất trời.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đừng nói tạm biệt

    Truyện ngắn Mực Tím: Đừng nói tạm biệt

    Bởi với mình, bán đảo không chỉ đơn thuần là bán đảo, vì bán đảo có cậu. Chưa nói gì đến việc ra bán đảo, chỉ nghĩ đến hai chữ bán đảo thôi là mình đã bắt đầu nhớ cậu rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm trà ở thiên đường

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm trà ở thiên đường

    Hình như em ở trong tâm trí anh thì phải, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Anh không chắc nữa nhưng khi em đi rồi, anh thấy nhớ nhớ thế nào ấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hồng ửng nắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hồng ửng nắng

    Sáng hôm sau, Giang rất bất ngờ khi biết tin người mình thích từ nay sẽ sang phụ đạo học tập. Trái tim cô đập liên hồi, muốn chối từ nhưng lại sợ mất cơ hội đặc biệt này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lời nhắn dành cho mây xốp trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Lời nhắn dành cho mây xốp trắng

    Tôi nhận lấy cây kẹo bông trên tay Tuấn. Hai má cậu ấy đỏ ửng. Sau lưng cậu, khoảng trời xanh lơ có vài đám mây trắng bồng bềnh trôi qua. Tự nhiên tôi cảm thấy, ừm, được gọi là mây xốp trắng nghe cũng đáng yêu, nhỉ?