Học sinh Trường THPT Tây Thạnh quay video về quyển sách yêu thích

Thứ sáu, 05/04/2024 21:14 (GMT+7)

Qua cuộc thi Cuốn sách tôi yêu, học sinh trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) bày tỏ cảm nghĩ và đúc kết bài học từ quyển sách mà mình yêu thích.

Video clip đạt giải nhất của cuộc thi Cuốn sách tôi yêu từ lớp 10C15 - Clip: LỚP 10C15 TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2016, cuộc thi Cuốn sách tôi yêu của Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) là sân chơi mà học sinh được thỏa niềm đam mê với sách. Các bạn tùy chọn một quyển sách bất kỳ và viết ra những cảm nghĩ của mình.

Sau đó, ban tổ chức quyết định đổi hình thức thi sang sáng tạo video clip về sách. Đây là cách làm vừa mới lạ, gần gũi với giới trẻ lại có sức lan tỏa rộng rãi. Bên cạnh đó, học sinh có thể thỏa sức sáng tạo với các cảnh quay, kỹ thuật dàn dựng phim.

Năm nay, học sinh cũng tích cực hưởng ứng cuộc thi bằng việc gửi nhiều video dự thi. Có đến 71 video clip dự thi từ 62 lớp. Trong đó khối 10 tham gia với số lượng video nhiều nhất là 29. Khối 11 có 20 video và khối 12 là 23 video.

Để chọn được giải nhất, nhì, ba và khuyến khích, ban tổ chức dựa vào các tiêu chí: video truyền tải được nội dung trọng tâm của sách, không sao chép nội dung trên mạng; MC trong clip phải có giọng nói truyền cảm, lưu loát.

Ngoài ra, hình thức video phải sáng tạo, hình ảnh rõ nét. Các trích dẫn trong video đều phải ghi nguồn.

Học sinh Trường THPT Tây Thạnh quay video về quyển sách yêu thích- Ảnh 1.

Nhóm của Mỹ Trâm chọn quyển sách Cây cam ngọt của tôi (José Mauro de Vasconcelos) - ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ban tổ chức còn trao 3 giải video được yêu thích nhất cho các lớp có lượt tương tác cao trên fanpage của CLB Đọc sách - Tây Thạnh. Nhiều bài thi nhận từ vài trăm đến gần 4.000 lượt yêu thích và thả biểu tượng cảm xúc.

“Các tập thể lớp đã chọn được những đầu sách hay, đa dạng thể loại: từ sách văn học kinh điển đến sách mới xuất bản, tản văn,... Góc quay của các video clip cũng đẹp, đa dạng, gắn liền với không gian của trường, thư viện”, cô Phạm Thị Nga (nhân viên thư viện trường, đại diện ban tổ chức) nhận xét

Học sinh Trường THPT Tây Thạnh quay video về quyển sách yêu thích- Ảnh 2.

Mỹ Trâm (bên phải) cùng với đồng đội của mình - Ảnh: NVCC

Với video Cây cam ngọt của tôi (José Mauro de Vasconcelos), nhóm của bạn Võ Hoàng Mỹ Trâm (lớp 10C15) đã giành được giải nhất.

Mỹ Trâm chia sẻ bạn ấn tượng với cách mà tác giả miêu tả về nội tâm của cậu bé 6 tuổi Zézé - nhân vật chính của câu chuyện. Lật giở từng trang sách, Trâm như cảm nhận được từng nỗi đau mà cậu bé này phải chịu đựng.

Học sinh Trường THPT Tây Thạnh quay video về quyển sách yêu thích- Ảnh 3.

Mỹ Trâm giới thiệu về quyển sách trong video dự thi của nhóm - ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vì đây là lần đầu tiên tham gia cuộc thi, nhóm của bạn chưa có kinh nghiệm trong việc lên kịch bản và quay video. Các bạn tranh thủ quay hình vào cuối mỗi buổi học nên mất 2 tuần để hoàn thành các cảnh quay.

Bài dự thi của nhóm bạn lớp 11B17 đạt giải nhì - Clip: NVCC

Còn với nhóm đạt giải nhì từ lớp 11B17, đây là lần thứ hai các bạn tham gia cuộc thi. Vì bận rộn với lịch học và tập flashmob để thi tại trường, nhóm cố gắng quay xong chỉ trong một ngày. 

Bạn Đào Kiều Anh, đại diện nhóm cho biết, quyển sách được chọn có tên là Vẫn ổn thôi kể cả khi bạn không có ước mơ (Park Seung Oh, Kim Young Gwang).

Đây là quyển sách đầu tiên mà Kiều Anh đọc và giúp bạn rèn thói quen đọc sách. Qua quyển sách này, Kiều Anh đã giải đáp được những băn khoăn về ước mơ, định hướng tương lai.

Học sinh Trường THPT Tây Thạnh quay video về quyển sách yêu thích- Ảnh 4.

Kiều Anh (bên trái) và Minh Ngọc (bên phải) đảm nhận vai trò MC trong bài thi - ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Kiều Anh nhận thấy điểm mạnh của nhóm là phần nội dung thực tiễn và phù hợp với những vấn đề mà học sinh quan tâm. Qua cuộc thi, 5 thành viên của nhóm đã học được nhiều bài học khác nhau như quay chụp, khả năng tự tin trước ống kính. 

Học sinh Trường THPT Tây Thạnh quay video về quyển sách yêu thích- Ảnh 5.

Bài thi của nhóm Kiều Anh được quay bằng máy ảnh nên hình ảnh rất sắc nét - Ảnh: NVCC

Trải qua 8 năm tổ chức, cuộc thi Cuốn sách tôi yêu đã và đang lan tỏa văn hóa đọc đến với đông đảo học sinh trong trường. Việc đọc sách giúp học sinh rời xa các thiết bị điện tử và tiếp xúc nhiều với con chữ, cách sắp xếp câu chữ. 

Cô Phạm Thị Nga cho biết thêm: “Những quyển sách giúp các bạn có góc nhìn khác về sự vật, sự việc, con người ở thế giới bên ngoài. Học sinh cũng rèn được sự tập trung và tính kiên định khi rèn được thói quen đọc sách.”

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: