Hoàng Hà Chúng ta của 8 năm sau: Ngoại hình nhỏ bé không phải là bất lợi!

Thứ tư, 03/01/2024 20:32 (GMT+7)

Dương của Chúng ta của 8 năm sau cho rằng, nếu nói về điểm yếu của diễn viên thì chỉ nên quan tâm đến diễn xuất.

Tôi giống Mai Dương (Chúng ta của 8 năm sau) ở sự mạnh mẽ còn mê trai thì…

Lúc Hoàng Hà đang ghi hình Kẻ ăn hồn ở Hà Giang thì đoàn phim Chúng ta của 8 năm sau liên hệ, mời cô vào vai Mai Dương. Lúc gặp đạo diễn Bùi Tiến Huy, anh bảo: Khi đọc kịch bản, anh nghĩ ngay đến em cho nhân vật này!”.

Nói về sự tương đồng với nhân vật, Hoàng Hà cho biết cô giống Mai Dương ở sự mạnh mẽ, dứt khoát. “Còn điểm khác biệt là Hà không hề mê trai đẹp, cũng chưa từng theo đuổi ai kịch liệt như thế cả. Khi diễn những cảnh này, Hà “gồng” rất nhiều”- Hoàng Hà tiết lộ.

Hoàng Hà Chúng ta của 8 năm sau: Ngoại hình nhỏ bé không phải là bất lợi!- Ảnh 1.

Ảnh: NVCC

Nói về bạn diễn Quốc Anh (vai Lâm), Hà bật mí: “Quốc Anh không giống nhân vật Lâm chút nào. Trong phim nhân vật Lâm nghiêm túc bao nhiêu thì ngoài đời Quốc Anh lại “nhây” bấy nhiêu".

Tuy nhiên, Hoàng Hà cũng cho rằng Quốc Anh đọc vị cảm xúc người khác rất giỏi. Đoán biết Hà buồn vì quay không tốt, Quốc Anh khoác vai bảo: “Em thả lỏng đi!”. "Một chàng trai lúc nào cũng giữ năng lượng tích cực, đó là điều Hà phải học hỏi” - Hà cho biết.

Trong phim, khán giả chú ý chiều cao của Hoàng Hà. Khi đứng cạnh Quốc Anh (cao 1m86), Hoàng Hà trông vô cùng nhỏ bé.

Hà cho biết, không chỉ cô và bạn diễn mà cả đoàn cũng rất khổ sở bởi sự chênh lệch này. 

Những cảnh quay chung, đoàn cho Hà đứng trên một chiếc bục cao, nếu không sẽ ăn gian bằng cách đặt góc máy hoặc cho Quốc Anh lùi ra xa.

Hoàng Hà Chúng ta của 8 năm sau: Ngoại hình nhỏ bé không phải là bất lợi!- Ảnh 4.

Hoàng Hà và Quốc Anh trong Chúng ta của 8 năm sau - Ảnh: NVCC

Vượt "thử thách" Kẻ ăn hồn, tôi nghĩ phim nào mình cũng có thể làm được

Lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Kẻ ăn hồn, Hoàng Hà gặp nhiều áp lực. Nội tâm nhân vật Phong phức tạp, khó đoán buộc Hà phải tìm tòi để thể hiện rõ nét. “Đóng xong phim này, Hà nghĩ mình không còn sợ những thử thách nào nữa”.

Khi ghi hình Kẻ ăn hồn, Hoàng Hà ở lại làng Sảo Há (Hà Giang) trong suốt một tháng. “Đường lên Sảo Há hiểm trở, một bên là núi cao, một bên là vực sâu, ngồi xe mà thót tim. 

Điều kiện sinh hoạt ở đây cũng còn hạn chế, khi thèm ăn gì, chúng tôi phải đăng ký rồi nhờ người đi mua... Tuy nhiên, chính điều kiện thiếu thốn khiến mọi người có nhiều cơ hội trò chuyện, yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều hơn”- Hoàng Hà cho biết.

Hoàng Hà Chúng ta của 8 năm sau: Ngoại hình nhỏ bé không phải là bất lợi!- Ảnh 5.

Hoàng Hà vào vai nữ chính Phong trong Kẻ ăn hồn - Ảnh: NVCC

Nói về cảnh quay đáng nhớ nhất phim, Hoàng Hà cho biết đó là cảnh cô, Võ Điền Gia Huy, Hồng Ân đối đầu ở gần cuối phim.

"Đó là "đêm kinh hoàng" của cả ê kíp. Bối cảnh là một khu rừng cọ. Để đến được bối cảnh này, ê kíp phải đu dây một qua con suối nước chảy xiết. 

Buổi tối ở Sảo Há rất lạnh, mà cảnh lại có mưa, thế là phải phun mưa giả. Lúc đó ai cũng lạnh run. Để cả đoàn đỡ vất vả, Hà và Ân bảo Huy cứ đánh thật mạnh, đừng nương tay gì cả. Hôm đó ăn đòn của Huy đau thật luôn" – Hà nhớ lại.

Hoàng Hà Chúng ta của 8 năm sau: Ngoại hình nhỏ bé không phải là bất lợi!- Ảnh 6.

Nhân vật của Hoàng Hà có nội tâm vô cùng phức tạp - Ảnh: NVCC

Chủ động theo đuổi đam mê

Năm lớp 6, cô bé Hoàng Hà đã mê phim. Cô xem phim liên tục, từ phim Hàn, Thái đến phim Mỹ. Đầu cấp 3, Hà đã xác định mình sẽ theo nghề diễn viên.

“Tuy nhiên, Hà không dám nói với bố mẹ mình sẽ thi vào trường điện ảnh bởi biết ông bà sẽ phản đối. Hà thi vào khoa tiếng Hàn của Trường Đại học Thăng Long. Song song đó, Hà ghi danh vào các lớp diễn xuất ngắn hạn”.

Hoàng Hà Chúng ta của 8 năm sau: Ngoại hình nhỏ bé không phải là bất lợi!- Ảnh 7.

Hà tham gia nhiều lớp học như lớp phát triển tài năng điện ảnh TPD của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, lớp Gặp gỡ mùa thu của đạo diễn Trần Anh Hùng... Sau đó, Hà thi vào Trường Cao đẳng nghệ thuật, khoa Diễn viên sân khấu điện ảnh, và đỗ cao nhất.

“Khi đi học, Hà lắng nghe từng lời giảng của thầy cô. Lúc thực hành diễn xuất, nếu làm không đạt, Hà luôn đau đáu tìm lý do. Trong lớp, Hà chơi thân với hai cô bạn có cùng đam mê như mình. Khi về Hà Nội, cả ba lại tự tập luyện cùng nhau”.

Không chỉ các khóa học ngắn hạn, Hà cũng chăm xem phim để rút kinh nghiệm. Những kỹ năng diễn xuất có được đều do Hà tự học, tự bồi đắp trong nhiều năm.

Năm 2019, Hà lần đầu bén duyên nghệ thuật khi quay quảng cáo Tết gần Tết xa cùng đạo diễn Victor Vũ. Hà kể: “Khi Hà đang học lớp Gặp gỡ mùa thu thì nhận được điện thoại của bên casting, bảo có quảng cáo cần diễn viên nói giọng Hà Nội, thế là Hà tự quay video cast thử, không ngờ được chọn".

Hoàng Hà Chúng ta của 8 năm sau: Ngoại hình nhỏ bé không phải là bất lợi!- Ảnh 8.

Vẻ đẹp nàng thơ của nữ diễn viên - Ảnh: NVCC

Bộ phim là bước ngoặt, giúp mình nhận ra mình có thể đóng phim được, phim ảnh cũng cần mình, thế là quyết định Nam tiến. Ngay sau đó, Hà casting Em và Trịnh, được chọn vào vai Dao Ánh.

Hà cho biết, vai diễn Dao Ánh mang lại cho cô nhiều cơ hội. Ngoài danh xưng “nàng thơ”, Hà còn được các đạo diễn, nhà sản xuất để ý. Và những dự án phim ảnh hiện tại một phần nhờ hiệu ứng vai diễn này.

Hỏi Hà có cảm thấy ngoại hình nhỏ bé là bất lợi, Hà cho biết: “Hà không thấy có vấn đề. Ngoại trừ Quốc Anh, còn lại Hà thấy mình khá tương xứng khi đứng cùng Avin Lu (Em và Trịnh), Võ Điền Gia Huy (Kẻ ăn hồn). Hà nghĩ rằng, trong nghề diễn, ngoại hình nhỏ bé không quan trọng, điều mọi người quan tâm là bạn có diễn tốt hay không”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: